Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Hà Bắc, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 14-02-2019] Vừa qua Tết Nguyên đán 2017, con gái cả của tôi ở xa nghìn dặm, tối gọi điện thoại về, giọng nói vô lực: “Mẹ, con bệnh rồi, mẹ niệm câu của mẹ cho con nhé”, tôi còn chưa kịp trả lời thì đã tắt điện thoại rồi. Con gái mở cửa hàng, năm ngoái bận rộn, tôi cũng không cho là chuyện quan trọng. Lại nói tuổi còn trẻ, người chưa tới 30 tuổi có bệnh tiêm một mũi là có thể khỏi rồi. Nhưng giọng nói trong điện thoại so với ngày thường không giống nhau, tôi nghĩ chắc nó mệt nên giọng mới như vậy.

Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, con gái gọi điện thoại về hỏi: “Mẹ, mẹ đã niệm chưa?”. Tôi trả lời: “Niệm rồi, nhưng chủ yếu là bản thân con tự niệm”. Tôi hỏi rõ tình huống, con gái nói mấy hôm nay bị sốt cao, truyền dịch không hết, bên cạnh ngực sưng to, lúc đau không thể cử động, hiện đỡ đi chút rồi. Tôi nói với con gái: Nhất định phải tự mình thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Chiều hôm đó, con gái lại gọi điện thoại về, khóc sướt mướt: “Mẹ, con mắc chứng bệnh nan y rồi, người ta nói sốt cao không hạ, chỉ sợ là bị nhiễm trùng máu rồi, mẹ tới đây nhé”. Sau khi nghe vậy, tâm tôi lo lắng, an ủi con gái: “Đừng sợ, người khác phỏng đoán chưa chắc đúng, ngày mai mẹ và cha con sẽ tới”. Buổi tối, tâm tôi bất ổn, cả đêm khó ngủ. Trong mộng thấy tôi bị rụng răng, đối với người thường mà nói là điềm không tốt. Tôi liền bài trừ nó, tôi là người luyện công, là tu Đại Pháp, những cái này đối với tôi không khởi tác dụng, hết thảy mọi thứ của tôi Sư phụ nói mới tính.

Con gái ở nhà truyền dịch vẫn không hạ sốt, liền tới bệnh viện thành phố. Lúc đầu mỗi ngày đều lấy máu làm hoá nghiệm, lúc đó tiểu cầu con gái tôi vô cùng thấp, tiểu cầu cứ thấp mãi thì rất nguy hiểm. Sốt cao truyền dịch một cái thì hạ, chỉ cần rút ống ra lập tức tăng lên. Đến ngày thứ 6, có kết quả xét nghiệm: nhiễm trùng máu. Bác sỹ kiến nghị chúng tôi đi bệnh viện tỉnh.

Chúng tôi mất cả đêm tới bệnh viện tỉnh, trên đường đi qua nhà con gái, tôi mang theo sách “Chuyển Pháp Luân” và các kinh văn của Sư phụ, tâm bất ổn của tôi liền ổn định trở lại, con gái cũng nói: “Mẹ, con cảm thấy tốt rồi”. Lúc đó, con gái còn chưa biết đã có kết quả xét nghiệm, tôi dặn dò cháu nhất định phải niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo”.

Ở bệnh viện tỉnh, mỗi ngày con gái phải lấy sáu ống máu để làm hoá nghiệm, còn chọc cả tuỷ, sắc mặt con gái vàng vọt, thân thể xương cốt mười phần suy nhược, hàng ngày bác sỹ kiểm tra phòng bệnh, mang theo thực tập sinh, còn nói với họ: trước đây có một người mắc bệnh nặng giống như con gái tôi, chưa đầy một tháng thì chết.

Tôi để chồng và con rể luân phiên chăm sóc, tôi nói cần nghỉ ngơi một chút, liền rời khỏi bệnh viện. Ở khách sạn tôi nhớ tới Sư phụ giảng:

“những sự việc nơi người thường, chiểu theo Phật gia [tuyên] giảng, đều có quan hệ nhân duyên; sinh lão bệnh tử, [chúng] tồn tại đúng như vậy ở [cõi] người thường.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)

Tôi buông tâm xuống, trong tâm nhẩm niệm:

“’Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị.” (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Đồng thời phát chính niệm bài trừ hết thảy cựu thế lực can nhiễu đến tôi.

Ngày thứ hai, tôi quay trở lại bệnh viện, đã thấy bệnh tình của con gái có chuyển biến lớn theo hướng tốt, mà còn ngày hôm sau tốt hơn nhiều ngày hôm trước, chỉ gần hai tuần bệnh nhiễm trùng máu đã khỏi. Vì ngực bị sưng đau, kiểm tra ra là u nang phổi, lại phải ở viện thêm một tuần nữa, sau ba tuần thì xuất viện.

Một đợt đổ bệnh lẽ ra đã chết, thần kỳ vậy là tốt rồi. Đúng như Sư tôn giảng:

“Chân Thiện Nhẫn tam tự Thánh ngôn Pháp lực vô hạn

Pháp Luân Đại Pháp hảo chân niệm vạn kiếp tức biến”

(Hồng Ngâm IV – Đối Liên)

Tạm diễn nghĩa:

“Ba chữ Thánh ngôn ‘Chân Thiện Nhẫn’ có Pháp lực vô hạn

Thành tâm niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo vạn tai nạn liền biến mất”

(Hồng Ngâm IV – Câu đối)

Trong quá trình viết bài chia sẻ này, nước mắt tôi chảy đẫm mặt, Sư tôn đã cứu con gái tôi từ chỗ chết trở về, đã cho con gái tôi một thân thể khoẻ mạnh. Hôm nay, tôi muốn mượn một góc của Minh Huệ net để nói với tất cả người trong thiên hạ rằng: Đại Pháp là chân chính, Sư phụ Lý Hồng Chí là tới để cứu người, chỉ cần bạn kiên định tin tưởng Sư phụ của chúng tôi thì không gì là không thể.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382726.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176222.html

Đăng ngày 15-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share