Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-04-2019] Một phụ nữ được chẩn đoán mắc ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối vào năm 2013 và được thông báo chỉ còn sống được ba tháng nữa. Khi không còn cách nào khác, bà đã tìm đến Pháp Luân công và nhận thấy căn bệnh của mình được chữa khỏi một cách kỳ diệu.

Bà Hạ Mai Tiên sống khoẻ mạnh vô bệnh trong năm năm cho đến khi bị bắt vào tháng 6 năm 2018 chỉ vì bà không chịu từ bỏ đức tin của mình. Dưới áp lực tinh thần, sức khoẻ của bà trở nên xấu đi và bà qua đời ngày 18 tháng 3 năm 2019, ở tuổi 55.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện tự thân đề cao cả tâm lẫn thân mang lại chuyển biến lớn về sức khoẻ cho hàng triệu người tập. Lo sợ trước sự phổ biến ngày càng tăng của môn tu luyện này, chính quyền cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999. Từ đó, nhiều học viên đã trở thành mục tiêu bức hại chỉ vì kiên định với tín ngưỡng của mình.

Bà Hạ là cư dân ở thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam. Bà bị các công an ở Đội An ninh Nội địa Quận Tây Sơn bắt vào ngày 6 tháng 6 năm 2018. Những cảnh sát này đã lừa bà mở cửa bằng cách giả làm nhân viên quản lý nhà đến giúp bà sửa đường ống thoát nước bị rò.

Khi vào được nhà bà, một công an đã tịch thu toàn bộ sách và các tài liệu liên quan về Pháp Luân Công. Một cảnh sát khác cho bà xem một đoạn video và hỏi bà có phải là người, trong đoạn phim giám sát, đã treo các áp phích về Pháp Luân Công ở Công viên Tây Sơn vào ngày 16 tháng 5 năm 2018 không.

Bà Hạ từ chối trả lời các câu hỏi của họ. Họ đưa bà tới công viên đó với âm mưu bắt bà thừa nhận việc treo pháp phích. Bà chỉ giữ im lặng và sau đó bị đưa tới đồn công an địa phương.

Lúc đầu, công an định chuyển bà tới trại tạm giam địa phương nhưng họ đã dịu lại khi được con gái bà cho xem hồ sơ bệnh ung thư của bà. Bà được tại ngoại vào khoảng nửa đêm sau khi con gái bà trả 3.000 Nhân dân tệ tiền bảo lãnh.

Cùng ngày hôm đó, ba học viên treo áp phích cùng bà Hạ, gồm bà Chu Thuý Phân, bà Chu Huệ Phân và bà Dương Công Tú cũng bị bắt. Bà Dương, 74 tuổi, được bảo lãnh tại ngoại sau khi trả cho công an 3.000 Nhân dân tệ, còn hai học viên khác bị đưa tới trại tạm giam Thành phố Côn Minh và đã bị giam từ lúc đó.

Cả bà Hạ và bà Dương đều bị Toà án Quận Tây Sơn triệu tập vào ngày 1 tháng 3 năm 2019 và được thông báo rằng họ sẽ phải ra toà sau đó năm ngày.

Tuy nhiên, trên đường về nhà bà Hạ nhận được điện thoại từ toà án thông báo họ đã hoãn phiên xử vào ngày 6 tháng 3 và sẽ lên lịch lại sau.

Lo sợ bị giam cầm khiến bà Hạ và gia đình sống trong căng thẳng. Sức khoẻ của bà xấu đi nhanh chóng đến mức bà phải nằm liệt giường và không đi lại được. Bà bất tỉnh tại nhà vào ngày 13 tháng 3 năm 2019 và qua đời năm ngày sau đó dù đã được nỗ lực cứu chữa tại bệnh viện.

Bài báo liên quan bằng tiếng Hán:

昆明市两位善良老太被非法关押大半年


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/4/3/384679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/4/5/176391.html

Đăng ngày 12-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share