Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 1-3-2019] Là người tu luyện, chúng ta đều biết rằng khi tư tưởng và chính niệm của chúng ta không đủ mạnh, thì những nguồn tư tưởng khác, bao gồm chấp trước, các nhân tố tà ác và cựu thế lực, v.v có thể điều khiển chúng ta. Sư phụ Lý, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã từng giảng cho chúng ta rằng:

“Nói cách khác, bảo chư vị này, không một ai muốn chư vị tu thành, cũng không một ai cân nhắc xem chư vị tu như thế nào. Cựu thế lực chỉ muốn hoàn thành [điều] chúng muốn hoàn thành, chỉ thế mà thôi”.(Giảng Pháp tại Pháp hội Miền Tây Mỹ quốc 2015)

“cựu thế lực đối với tất cả các đệ tử Đại Pháp đều có an bài một bộ những thứ của chúng; nếu đệ tử Đại Pháp không chiểu theo yêu cầu của Sư phụ mà hành xử, thì nhất định đang thực thi chiểu theo an bài của cựu thế lực. Thực ra trong Chính Pháp cựu thế lực vẫn luôn nhắm vào việc các đệ tử Chính Pháp có thể bước vượt ra hay không, mà thường hay đặt kèm theo đó những cửa ải thống khổ và nạn lớn”.(“Thanh tỉnh”, Tinh Tấn Yếu Chỉ 3)

“Kỳ thực, ngoại trừ phần thuần chân của tiên thiên ra, hết thảy quan niệm đều là hậu thiên hình thành, thật sự không phải bản thân mình đâu”. (Tinh Tấn Yếu Chỉ 1)

“Kỳ thực hết thảy những gì không phù hợp với Đại Pháp và chính niệm của đệ tử Đại Pháp đều là [do] cựu thế lực tham dự tạo thành, kể cả hết thảy những nhân tố bất chính nơi tự thân, chính vì thế mà tôi đặt việc phát chính niệm là một trong ba việc lớn của đệ tử Đại Pháp [cần] làm“.(Về xáo động từ một bài viết về phó nguyên thần)

Chúng ta phải nhớ rằng cựu thế lực không muốn chúng ta tu thành. Bởi vì chúng ta có chấp trước mà cựu thế lực có thể đưa nhiều ý nghĩ bất hảo vào đầu chúng ta. Chúng muốn hủy hoại chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta có thể phân biệt được những tư tưởng này, chúng ta mới có thể phủ nhận chúng.

Bài xích những tư tưởng không đúng đắn

Vào năm 2017, một vụ bắt giữ lớn các học viên xảy ra tại khu vực chúng tôi. Tôi biết những học viên này và thường làm việc với họ. Đáng nói là chúng tôi dùng cùng một cách để liên lạc với nhau.

Vào một ngày nọ, một tư tưởng xuất hiện trong đầu tôi: “Ai mà sử dụng thiết bị đó để liên lạc sẽ bị bắt”. Bất giác nỗi lo bản thân gặp phải nguy hiểm và cảm giác lo sợ bị bắt giữ ập đến trong tâm tôi. Một ý nghĩ khác xuất hiện, đó là “Đi ra ngoài và xem xem. Có một chiếc xe cảnh sát đang đỗ ở dưới nhà”. Và tôi nghĩ cảnh sát sẽ gõ cửa nhà tôi bất cứ lúc nào.

Bầu không khí rất căng thẳng. Tôi biết rằng Sư phụ không thừa nhận an bài của cựu thế lực và những suy nghĩ này không phải là của tôi. Tôi từ chối làm theo những suy nghĩ này và dùng tất cả sức mạnh của bản thân để chống lại chúng. Tôi đã phát chính niệm để phá tan an bài của cựu thế lực và bất kỳ suy nghĩ nào chúng ép nhập vào đầu tôi. Sau ba ngày phát chính niệm liên tục, tôi không còn cảm thấy áp lực nữa.

Sau đó, một học viên nói với tôi, “Bạn đang gặp nguy hiểm. Nhà của bạn đang bị giám sát”. Một học viên khác nói với tôi rằng có ai đó đã bị bắt và khai ra những người liên quan. Tôi biết cựu thế lực đang khoa trương. Nếu tâm trí tôi dao động dù chỉ một chút và chấp nhận những suy nghĩ đó là của chính mình, cự thế lực sẽ nắm lấy sơ hở và lợi dụng chúng.

Sư phụ giảng:

“Tuy nhiên dù thế nào đi nữa, Sư phụ là không thừa nhận chúng. Chư vị cũng không thừa nhận chúng, hãy đường đường chính chính mà làm cho tốt, phủ định chúng, chính niệm đầy đủ hơn. ‘Ta là đệ tử của Lý Hồng Chí, các an bài khác thì đều không cần, đều không thừa nhận’, thì chúng không dám làm, chính là đều có thể giải quyết. Chư vị thật sự làm được thế, không phải trên miệng nói thế mà là ở hành vi là làm được thế, thì Sư phụ nhất định sẽ làm chủ cho chư vị”. (Giảng Pháp vào Tết Nguyên Tiêu năm 2003)

Phân biệt nguồn gốc của tư tưởng

Tôi biết một người bạn khi tôi còn nhỏ và tôi đã có một ấn tượng tốt đẹp về anh ấy. Mẹ anh thực sự thích tôi và cố gắng mai mối cho chúng tôi nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp nhau. Tôi đã không nhớ đến anh ấy trong nhiều năm. Mùa đông năm ngoái tôi chợt nhớ đến anh. Trong một vài tuần, tôi cảm thấy hối tiếc và có cảm giác mất mát. Tôi tự hỏi mình liệu tôi có bao giờ gặp lại anh ấy không. Ý nghĩ này cứ không ngừng nổi lên cho dù tôi cố gắng kìm nén nó đến thế nào đi chăng nữa.

Sau đó, tôi trở nên thanh tỉnh. Liệu một người tu luyện có suy nghĩ như vậy sao? Tôi tự nhủ với mình rằng Sư phụ đã an bài những điều tốt nhất cho tôi, gia đình, chồng tôi và các con tôi. Tôi khẩn cầu Sư phụ từ trong tâm: “Con không muốn như thế này, con không muốn chấp trước này”. Ngày hôm sau, tôi thấy rằng mình không còn nghĩ nhiều đến anh ấy nữa, như thể ký ức đó đã nhạt phai. Khi ý nghĩ đó thỉnh thoảng lại xuất hiện, tôi có thể loại bỏ nó một cách dễ dàng.

Sư phụ giảng:

“Có người chủ ý thức không mạnh, bèn thuận theo nghiệp tư tưởng làm điều xấu; người này vậy là kết thúc, rớt xuống rồi. Nhưng đại đa số người ta có thể lấy tư tưởng chủ quan rất mạnh (chủ ý thức mạnh) để bài trừ nó, phản đối nó. Như thế, minh chứng rằng cá nhân ấy có thể độ được, có thể phân biệt rõ tốt xấu, cũng chính là ngộ tính tốt; Pháp thân của tôi sẽ giúp đỡ họ tiêu trừ đại bộ phận loại nghiệp tư tưởng này“.(Bài giảng thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Tôi biết có một nữ học viên đã nảy sinh tình cảm với một học viên khác, nhưng không có gì xảy ra giữa họ. Tuy nhiên, cô cảm thấy rằng những cảm giác đó có thể là cái cớ để cựu thế lực bức hại cô. Sự thật là cô ấy đã làm hết sức mình để kìm nén cảm xúc đó. Nhưng cô lại không phủ nhận ý nghĩ sẽ bị bức hại vì những cảm xúc này.

Người ta sau đó bắt đầu nói với cô ấy rằng cô nằm trong danh sách bị bắt. Ngay cả chồng cô cũng nói với cô: “Anh cảm thấy có điều gì đó tồi tệ sắp xảy ra. Em trông không ổn”. Cô ấy cũng cảm thấy như vậy. Cô lo toan mọi thứ trong nhà và hai ngày sau, cô bị bắt.

Như vậy, một người tu luyện cần phải phân biệt được nguyên lai tư tưởng của mình đến từ đâu. Điều này cực kỳ quan trọng.

Tự tâm sinh ma

Gần đây, tôi liên tục có suy nghĩ về việc mình tu luyện tốt như thế nào. Trong thâm tâm, tôi tự ngưỡng mộ bản thân và nghĩ mình giỏi cái này, giỏi cái kia.

Sư phụ giảng:

“Làm người tu luyện, thì hết thảy những khổ não gặp ở người thường đều là vượt quan; hết thảy tán dương gặp phải đều là khảo nghiệm”.(Người tu tự ở trong ấy, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

“Chấp trước vào danh, sẽ hữu vi tà pháp, nếu danh nổi ở thế gian ắt khẩu thiện tâm ma, mê hoặc người ta và làm loạn Pháp”. (Người tu cần tránh, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi cũng thích nghe những lời tán dương của các học viên khác. Nhưng khi đối chiếu bản thân với các tiêu chuẩn của Pháp, tôi nhận ra rằng tôi không làm tốt ở nhiều mặt. Tại sao tôi lại có cách nghĩ như vậy?

Khi tôi hướng nội sâu hơn, tôi nhận thấy bản thân phát sinh tâm hiển thị, tâm cầu danh và mong muốn chứng thực bản thân; tất cả hòa lẫn cùng nhau.

Sư phụ giảng:

“Con ma ấy cũng khen tụng chư vị, nói chư vị thật cao biết mấy, nói chư vị là Đại Phật cao biết mấy, [là] Đại Đạo cao biết mấy, thấy rằng chư vị thật xuất sắc; đó toàn là giả”. (Bài Giảng Thứ 6, Chuyển Pháp Luân)

Mặc dù sự tình của tôi không giống vậy, nhưng ý nghĩa là như nhau. Đối với một người tu luyện, điều này cũng nguy hiểm như bị bắt giữ. Có rất nhiều ví dụ về vấn đề này. Khi một người ngày càng ảo tưởng về chính mình, người ấy bắt đầu phá hoại Pháp và mất đi cơ hội tu luyện. Chúng ta đều biết rằng mọi chấp trước đều có thể bị cựu thế lực lợi dụng.

Sư phụ giảng:

“…bởi vì bất kể tâm nào của chư vị đều có thể trở thành một chủng chấp trước, đều có thể bị tà ác lợi dụng. Ngay lúc niệm đầu của chư vị xuất lai, tà ác liền có thể vì chư vị mà diễn hoá xuất ra những [hiện] tượng giả, khi ấy sẽ tạo thành một thứ can nhiễu”. (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Washington DC [2001], Đạo Hàng)

Theo thể ngộ của tôi, chấp trước cũng giống như cựu thế lực. Khi chúng ta có thể nhận ra chúng rõ ràng, chúng sẽ không có nơi nào để ẩn náu và có thể bị loại trừ. Tất nhiên, tất cả những điều này đều dựa trên tiêu chuẩn của Pháp và việc chúng ta học Pháp tốt thế nào.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/1/383323.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176235.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share