Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2019] Mẹ chồng tôi, một người luôn sống ở nông thôn, và không được đi học nhiều. Bà là một người nóng tính, và thường xuyên nổi cáu. Thái độ của bà đối với tôi chưa bao giờ tốt. Tôi có học vấn cao, và tốt nghiệp Đại học. Tôi tránh tiếp xúc với mẹ chồng, vì vậy chúng tôi không có mâu thuẫn, nhưng trong thâm tâm, tôi cảm thấy không yên tâm về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi chưa bao giờ thấy vui vẻ khi ở cùng nhau, và bà ấy cũng như vậy. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày một lớn dần.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi hiểu được về mối nhân duyên và duyên nợ giữa mọi người với nhau. Ai ai cũng đều phải hoàn trả món nợ trong các mối quan hệ của mình. Tôi học được cách trở thành một người tốt bằng việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và cố gắng trở thành một người thật thà, tốt bụng, và khoan dung. Tôi bắt đầu xem xét các việc từ quan điểm của mẹ chồng. Tôi nhận ra rằng trong quá khứ tôi chỉ nhìn vào những thiếu sót của mẹ chồng, mà chưa bao giờ nhìn thấy điểm tốt của bà.

Khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tính cách của tôi trở nên cởi mở và hướng ngoại hơn. Tôi cảm thấy hạnh phúc và điều đó được thể hiện rõ. Suốt dịp Tết Nguyên đán năm mà tôi bắt đầu tu luyện, tôi đã tới thăm mẹ chồng. Tôi vui vẻ chào bà ấy và gọi bà ấy là “mẹ” khi nói chuyện với bà. Bà cũng cảm thấy vui mừng. Tôi đã giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho bà, và nói với bà rằng Đại Pháp đã mang tới những điều kỳ diệu cho mọi người.

Tôi đã thay đổi, mẹ chồng tôi cũng thay đổi theo, và khoảng cách giữa chúng tôi đã dần dần biến mất. Giờ đây, tôi nhận ra rằng việc có được mối quan hệ vui vẻ và hòa thuận với mẹ chồng thật tốt đẹp nhường nào. Tôi đến thăm bà thường xuyên hơn và mua cho bà đồ ăn cùng những bộ quần áo mới. Tôi đối xử với bà như một người con gái của bà. Đôi khi bà vẫn nổi cáu với tôi, nhưng tôi không để điều đó ảnh hưởng tới mình và tôi vẫn kiên nhẫn chịu đựng bà. Bà ấy xin lỗi và khen ngợi lòng tốt và sự độ lượng của tôi. Bà cũng đối xử với tôi tốt hơn trước, và bà thường nghĩ đến tôi mỗi khi bà có thức ăn mà bà biết tôi sẽ thích. Bà ấy biết tôi không giỏi chịu lạnh, vì vậy tôi luôn được ngồi ở chỗ ấm nhất trong căn nhà khi tôi đến thăm bà. Bà không còn phàn nàn về tôi nữa, và bà yêu quý tôi như con gái của mình.

Khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, với những tuyên truyền dối trá rợp trời dậy đất để bôi nhọ Đại Pháp, mẹ chồng tôi đã nói rằng: “Tôi không tin bất cứ điều nào nói trên TV. Con dâu tôi tu luyện Đại Pháp, và cháu là một người tốt”.

Các học viên bắt đầu nói cho mọi người biết sự thật về Pháp Luân Đại Pháp. Mẹ chồng tôi cũng đi gặp những người không muốn nhận tài liệu Đại Pháp và nói chuyện với họ về Đại Pháp. Bà ấy luôn cố gắng thuyết phục mọi người nhận tài liệu và đọc chúng cẩn thận. Bà nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp tốt như thế nào, và bảo họ đừng tin những lời dối trá trên TV. Những người dân làng sau đó đã vui vẻ nhận lấy những cuốn tài liệu nhỏ. Thỉnh thoảng, bà cũng mời một nhóm dân làng tới nhà để xem đĩa DVD giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp. Bà có một thái độ tích cực đối với Đại Pháp bởi vì bà đã tận mắt nhìn thấy những điều thần kỳ của Đại Pháp xảy ra với tôi.

Hiện mẹ chồng tôi khoảng 70 tuổi. Bà có sức khoẻ tốt và một gia đình hạnh phúc. Tôi tin bà có được điều ấy là vì bà biết những điều tốt đẹp của Đại Pháp, nói những lời nói tốt về Đại Pháp, và khiến cho những người xung quanh biết được Pháp Luân Đại Pháp là tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/27/383255.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176203.html

Đăng ngày 11-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share