Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 18-8-2018] Tôi là một bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối, nhưng đã bình phục sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Tôi bị chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn cuối vào ngày 21 tháng 10 năm 2007, khi đó tôi 29 tuổi. Bệnh viện địa phương không có đủ trang thiết bị điều trị, nên tôi được chuyển lên bệnh viện tỉnh. Bác sĩ khám cho tôi, sau đó nói rằng bệnh của tôi không cứu được nữa.

Sinh con khỏe mạnh dù mang biến chứng của ung thư

Năm 2007, tôi mang thai đứa con thứ ba. Tôi cảm thấy rất mệt, nhưng lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng do ảnh hưởng của việc mang thai. Với một số triệu chứng bệnh khác, tôi cho rằng do độ cao, vì lúc đó tôi đang đi thăm cao nguyên Tây Tạng.

Ngày 24 tháng 7 tôi trở về Trung Quốc để sống cùng bố mẹ. Đến ngày 5 tháng 8, tôi bị chảy máu mũi rất nhiều. Bác sĩ nói tôi đang mang thai không thể tiến hành các xét nghiệm, nếu muốn chữa bệnh tôi phải bỏ đứa con trong bụng. Tôi đã không đồng ý, tôi muốn sinh đứa con này ra.

Việc giữ lại đứa con mang lại nhiều đau đớn cho cả hai mẹ con tôi. Sức khỏe của tôi ngày càng tệ. Tôi bắt đầu nôn ra mật xanh, và đứa con chưa chào đời cũng phải chịu khổ mỗi khi tôi ốm. Sức chịu đựng của tôi đã đạt tới giới hạn. Vẫn còn một tháng nữa mới tới ngày dự sinh.

Tôi quyết định sinh chủ động vào ngày 17 tháng 10 năm 2007. Đứa trẻ ra đời sau hơn nửa giờ, một bé trai khỏe mạnh.

Chồng tôi ngay lập tức đưa tôi đến bệnh viện tỉnh. Họ không thể phẫu thuật cho tôi, nhưng tôi được hóa trị và xạ trị. Tôi biết rằng mình đang trong tình trạng nguy kịch.

Bệnh tật của tôi khiến kinh tế gia đình khánh kiệt. Chúng tôi bị phạt vì sinh con thứ ba, lại thêm một gánh nặng. Các quan chức chính quyền còn ép vợ chồng tôi ly hôn.

Uy lực của Đại Pháp đã cứu tôi

Trước đây khi tôi đang quản lý cửa hàng, một người phụ nữ bí ẩn đã nói với tôi rằng tôi có duyên tiền định với một vị Phật, nhưng vẫn chưa đến lúc. Bà ấy nói xong rồi bỏ đi, và sau đó tôi không bao giờ gặp lại bà nữa.

Cuộc sống của tôi dường như đã đến hồi kết vào năm 2014, khi những triệu chứng của bệnh ung thư trở lại. Ngay khi tôi đã mất hết mọi hy vọng vào cuộc sống, tôi đã nhận được cuốn sách Chuyển Pháp Luân.

Tôi đọc sách và cuối cùng đã tìm được đáp án cho những câu hỏi trong cuộc đời. Tôi hiểu vì sao người ta lại có bệnh, và con người tích nghiệp như thế nào. Tôi học và ghi nhớ Pháp, luyện các bài công pháp vào buổi sáng và buổi tối.

Khi mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, toàn thân tôi run rẩy. Tôi phải chịu đựng những cơn đau khủng khiếp, và xương tôi cũng đau nhức. Dường như có vô số con bọ đang bò ra khỏi lỗ chân lông trên mặt tôi. Các lỗ chân tóc trên đỉnh đầu tôi mở ra. Nửa trái cơ thể thì lạnh trong khi bên phải lại nóng. Khi tôi ngồi đả tọa vào ban đêm, nước mắt nước mũi tôi chảy ra rất nhiều. Vào buổi sáng, cổ họng tôi bị tắc bởi những khối mủ lớn. Nhưng tình trạng này đã chấm dứt sau vài ngày.

Sau hai tháng, một cục máu đen to bằng lòng đỏ trứng gà rơi ra khỏi lỗ mũi trái của tôi. Từ đó tôi không còn bị chảy máu mũi.

Sức khỏe của tôi tiếp tục cải thiện, cân nặng tăng thêm 5 đến 6kg trong một vài tháng.

Chiểu theo các nguyên lý của Đại Pháp

Sư phụ Lý Hồng Chí dạy tôi làm một người tốt, và tôi muốn thay đổi toàn diện. Sư phụ đã giảng rằng người chân tu không có bệnh. Sau khi đọc điều đó, tôi tin rằng bệnh tật của mình đã không còn nữa.

Tôi bắt đầu trở thành một người tốt và tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Đại Pháp trong những việc tôi làm, bao gồm cả việc kinh doanh.

Tôi sửa sang lại cửa hàng, và việc kinh doanh cũng bắt đầu khởi sắc hơn. Khi khách hàng quay trở lại trả những món đồ họ không thích, tôi nói với họ: “Tôi sẽ trả lại tiền nếu bạn không tìm được món đồ vừa ý.” Khách hàng rất hài lòng và nói sau này họ sẽ lại đến cửa hàng của tôi để mua hàng.

Tôi nói với các khách hàng rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, và Sư phụ dạy tôi phải biết nghĩ đến người khác trước. Thỉnh thoảng có đứa trẻ cùng bố mẹ đi vào cửa hàng và làm bẩn sàn nhà, tôi ngay lập tức lau sạch mà không phàn nàn gì, vì tôi nhớ rằng các học viên cần đối xử tốt với mọi người. Vì tôi có những thay đổi tích cực về tâm tính, khách hàng không những quay lại mà còn mang đến cho tôi những khách hàng mới.

Bằng cách tuân theo các nguyên lý của Đại Pháp, tôi đã khỏi bệnh ung thư giai đoạn cuối và cuộc sống cũng đã hoàn toàn cải biến.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/8/18/晚期癌症者获新生-372553.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/27/175979.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share