Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-2-2019] Vài năm trước, khi ra ngoài nói với mọi người về chân tướng Pháp Luân Công, tôi đã gặp một tai nạn khó quên. Lúc đang đứng ở góc phố, tôi nghe thấy tiếng động cơ rất lớn, vừa quay đầu lại thì thấy chiếc máy xúc khổng lồ đang lao thẳng vào mình.

Tôi không còn thời gian để tránh. Những chiếc răng sắc nhọn của máy xúc ngoạm lấy tôi và đẩy tôi vào cánh cửa kim loại của một ngôi nhà. Tôi hét lên: “Sư phụ, xin cứu con!” Bụng tôi như quả bóng cao su cứng, hàm răng sắc nhọn kia không sao cắt vào tôi được!

Tôi không sao, nhưng vụ va đập đã tạo ra một vết lõm sâu trên cửa! Chiếc máy xúc lùi lại, tôi bị ném ra vài mét và rơi xuống đất. Những người qua đường đều thất kinh. Tất cả bọn họ đều nghĩ rằng bà lão này chắc chắn chết, vì làm gì có ai sống sót được trong tình huống này.

Người lái máy xúc sợ xanh mặt. Tôi nói với anh ấy và những người xem: “Đừng lo, tôi tu luyện Pháp Luân Công. Sư phụ của tôi sẽ bảo hộ cho tôi. Tôi không sao.” Rồi tôi nói với họ về chân tướng Pháp Luân Công.

Người lái máy xúc một mực muốn tôi tới bệnh viện, nhét tờ một trăm tệ vào túi tôi và rời đi. Những người đứng xem tỏ ra khó chịu: “Sao anh ta chỉ đưa cho bà một trăm tệ rồi đi? Anh ta gần như đã giết chết bà!” Tôi đã đưa số tiền đó cho điểm làm tài liệu tại địa phương để cứu thêm người.

Đã qua nhiều năm, nhưng tôi không bao giờ quên sự từ bi cứu độ của Sư phụ. Sư phụ đã ban cho tôi một thân thể bất hoại.

Con xin cảm tạ Sư phụ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/5/380446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176089.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share