Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-093-2019] Một họa sĩ ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên, đã bị bắt ba lần trong năm 2017 và 2018 vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Công an lấy đi những tài sản có giá trị ở nhà bà và buộc bà phải chuyển đến một nơi ở mới. Bà bị cưỡng chế rút máu ở trong trại tạm giam sau khi bị bắt lần ba. Hiện bà đang đối mặt với việc bị truy tố vì không từ bỏ đức tin của mình.

Bà Dịch Văn Quân, 51 tuổi, và chồng bà ông Đinh Trung Bân, 54 tuổi, bị bắt vào ngày 17 tháng 10 năm 2017 trong chiến dịch “gõ cửa” trên toàn quốc nhắm vào các học viên Pháp Luân Công.

Sau khi bị giam trong trại tạm giam thành phố Thành Đô 37 ngày, cặp vợ chồng này đã được thả vào ngày 24 tháng 11 và bị quản thúc tại nhà sáu tháng.

Sau khi trở về nhà, họ phát hiện rằng công an đã ngắt điện nhà họ và rằng nhiều đồ đạc có giá trị của họ đã bị công an lấy đi.

Đồng thời, chủ nhà trọ của họ còn bị công an gây áp lực buộc phải chấm dứt hợp đồng thuê nhà với họ. Cặp vợ chồng này phải tìm nơi ở mới.

Bà Dịch lại bị bắt vào ngày 30 tháng 11 năm 2017, và bị giam thêm 10 ngày nữa khi bà yêu cầu công an trả lại những đồ đạc mà họ đã lấy của gia đình bà.

Không lâu sau khi bà và chồng chuyển đến căn hộ mới, công an lại đến bắt giữ họ vào ngày 12 tháng 2 năm 2018. Họ bị thẩm vấn suốt đếm trước khi bị đưa tới trại tạm giam thành phố Thành Đô. Hai máy tính mới, vài điện thoại di động, các sách Pháp Luân Công, cùng một số bức tranh có giá trị, cùng hàng nghìn tệ tiền mặt và thẻ tín dụng của họ cũng bị công an lấy đi.

Lần này, ông Đinh đã được thả sau 37 ngày giam giữ, nhưng bà Dịch vẫn không được thả.

Viện Kiểm sát Khu Thanh Dương đã truy tố bà và chuyển vụ án của bà tới Tòa án Khu Thanh Dương vào ngày 29 tháng 10 năm 2018.

Trong trại tạm giam, một bác sĩ đã cưỡng chế bà để lấy mẫu máu, điều này dấy lên quan ngại rằng nó có liên quan tới tội ác thu hoạch tạng của chính quyền cộng sản, mà nạn nhân chủ yếu là các học viên Pháp Luân Công.

Bên cạnh đó, lính canh trại giam còn đánh đập bà và không cho phép bà dùng xà bông, kem đánh răng, hay thậm chí là cả giấy vệ sinh bởi bà từ chối mặc đồng phục tù nhân.

Lính canh giữ lại số quần áo mà chồng bà gửi vào cho bà trong tháng 8 và tháng 11 năm 2018. Chỉ khi ông Đinh gửi quần áo cho bà lần ba vào ngày 4 tháng 12 năm 2018, lính canh mới đưa chúng cho bà Dịch.

Bài liên quan:

Một họa sỹ và chồng ở Thành Đô lại bị bắt vì đức tin của họ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/27/384397.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/31/176336.html

Đăng ngày 10-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share