Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-03-2019] Sau phiên xử cách đây hai tháng, Tòa án và Viện Kiểm sát Nghi Nam ở tỉnh Sơn Đông đã trả hồ sơ của bốn học viên Pháp Luân Công cho Phòng Công an Nghi Nam vì thiếu chứng cứ. Đây là một trường hợp hiếm gặp.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý “Chân – Thiện – Nhẫn. Môn tu luyện này bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo từ năm 1999 chỉ vì tính phổ biến và khả năng hồi sinh giá trị truyền thống của pháp môn này.

Mặc dù hệ thống tòa án và kiểm sát từ lâu đã trở thành “con dấu của chính quyền cộng sản” trong cuộc bức hại học viên Pháp Luân Công nhưng một số thẩm phán và công tố viên đã thể hiện thái độ phản đối về việc tiếp tục tiến hành chính sách bức hại trong những năm gần đây.

Mặc dù hồ sơ bị trả lại, cả bốn học viên hiện vẫn bị công an giam giữ, và công an chính là những người tích cực ngụy tạo thêm chứng cứ để buộc tội các học viên.

Ông Lưu Nãi Huân và vợ là bà Vương Tây Lan đều đã 70 tuổi; ông Tổ Bồi Vĩnh, 52 tuổi và bà Lý Trường Phương, 55 tuổi bị bắt vào tháng 8 và tháng 10 năm 2018 sau khi bị tình nghi giúp gia đình bà Hình Tây Mỹ nộp đơn kiện Phòng Công an Huyện Nghi Nam. Bà Hình là một học viên Pháp Luân Công qua đời 13 ngày sau khi bị bắt vào ngày 7 tháng 11 năm 2017 chỉ vì bà không từ bỏ niềm tin của mình.

Theo một nguồn thông tin nội bộ, Phòng 610 Thành phố Lâm Nghi, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được thành lập để chuyên trách việc bức hại Pháp Luân Công, đã ra lệnh bắt giữ các học viên. Công an đã theo dõi và giám sát các học viên trong nhiều ngày trước khi bắt giữ họ.

Vụ bắt giữ bốn học viên xảy ra trong chiến dịch dẹp bỏ các băng nhóm của chính quyền cộng sản. Thay vì nhắm đến các thành viên băng nhóm, những người thường có mối liên hệ vớ cảnh sát, chính quyền lại nhắm đến các học viên Pháp Luân Công để đạt được chỉ tiêu.

Sau khi cảnh sát nộp hồ sơ của học viên tới Viện Kiểm sát Nghi Nam, công tố viên nhanh chóng chuyển hồ sơ tới Tòa án Nghi Nam dưới áp lực của Phòng 610 và Uỷ ban Chính trị và Pháp luật.

Tòa án Nghi Nam đã mở phiên xử bốn học viên trong phòng xử tạm thời ở Trại tạm giam Quận Hà Đông vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, một tuần trước Tết Nguyên đán.

Bất chấp áp lực của Phòng 610, hai luật sư vẫn biện hộ các học viên vô tội, trong khi hai luật sư do tòa án và Phòng 610 chỉ định lại biện hộ họ có tội.

Các luật sư lập luận rằng không có điều luật nào ở Trung Quốc quy kết tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp, do đó thân chủ của họ có quyền tu luyện Pháp Luân Công theo Hiến Pháp. Họ còn lập luận rằng các học viên không làm hại bất kỳ cá nhân hoặc xã hội, nói gì đến việc cản trở lực lượng hành pháp như bị cáo buộc.

Các học viên cũng tự bào chữa cho mình rằng tu luyện Pháp Luân Công đã nâng cao sức khoẻ của họ và giúp họ đề cao tâm tính. Họ phủ nhận mọi cáo buộc đối với họ.

Chủ toạ đã hoãn lại phiên toà mà không công bố bản án. Sau khi thảo luận với công tố viên, chủ toạ quyết định trả hồ sơ cho cảnh sát vì thiếu chứng cứ xác thực.

Báo cáo liên quan:

Bốn học viên Pháp Luân Công ở Sơn Đông bị xét xử vì đức tin của họ

Các học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông trở thành mục tiêu của chiến dịch đàn áp các băng nhóm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Thành phố Lâm Nghi, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/24/384264.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/28/176301.html

Đăng ngày 06-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share