Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Thượng Hải, Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-3-2019] Một cư dân Thượng Hải tu luyện Pháp Luân Công đã bị chính quyền đối xử như một nghi phạm khủng bố. Vali và điện thoại di động của bà liên tục bị lục soát trên đường đi tàu về thăm mẹ trong dịp Tết Nguyên đán.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện và thiền định chiểu theo nguyên lý Chân- Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Trước khi bà Lý Phúc Cúc lên tàu đi đến tỉnh Hồ Nam để thăm mẹ vào tháng 2 năm 2019 trước Tết Nguyên đán, một số cảnh sát đã đến và yêu cầu kiểm tra vali và điện thoại di động của bà.

Bà Lý đã hợp tác với các cảnh sát, nhưng họ không tìm thấy bất cứ thứ gì mà họ quan tâm và đã rời đi.

Trước khi tàu chuẩn bị đến ga ở tỉnh Hồ Nam, một cảnh sát đường sắt đã đến gặp bà Lý và yêu cầu kiểm tra vé và chứng minh thư của bà. Sau khi kiểm tra xong, anh ta chụp ảnh vé và chứng minh thư của bà nhưng không trả lại cho bà. Anh ta còn lấy số điện thoại của bà.

Sau khi tàu dừng lại, một toán cảnh sát vây quanh cửa ga. Khi bà Lý ra khỏi tàu, một cảnh sát đã chụp ảnh bà. Viên cảnh sát đường sắt đã đưa vé và chứng minh thư của bà cho một cảnh sát tại sân ga và quay video quá trình này. Sau đó, cảnh sát đã trả lại vé và chứng minh cho bà.

Khi bà Lý đang đi ra khỏi ga tàu, các cảnh sát đi theo bà cho đến khi gia đình đến đón bà.

Bà Lý bắt một chuyến tàu khác trở về Thượng Hải sau khi kỳ nghỉ lễ kết thúc. Lần này, một cảnh sát trưởng đường sắt yêu cầu kiểm tra chứng minh thư và vali của bà. Anh ta đưa bà Lý đến một khoang hạng nhất gần như trống người và ngồi cạnh bà trong suốt chuyến đi để hạn chế các hoạt động của bà trên tàu.

Bà Lý đã hỏi cảnh sát trưởng tại sao họ lại đối xử với bà như vậy. Anh ta nói họ nhận được lệnh rằng bà là nghi phạm khủng bố.

Sau khi tàu đến Thượng Hải, cảnh sát trưởng lại chuyển chứng minh thư của bà Lý cho các cảnh sát đang đợi ở sân ga. Họ kiểm tra điện thoại và vali của bà trước khi cho bà về nhà.

Sau khi bà Lý về nhà, cảnh sát địa phương đã gọi cho bà và yêu cầu bà có mặt để trả lời một số câu hỏi. Bà được báo rằng bà vẫn được tại ngoại sau vụ bắt giữ trước đó vào ngày 5 tháng 6 năm 2018, vì không chịu từ bỏ đức tin của mình và vụ án của bà vẫn chưa được khép lại. Bà Lý đã từ chối đến.

Trên thực tế, bà Lý nhận thấy rằng các cảnh sát đã không ngừng theo dõi bà kể từ khi bà được thả vào tháng 6 năm 2018.

Đây không phải là lần đầu tiên bà Lý bị nhắm đến chỉ vì đức tin vào Pháp Luân Công. Bà cũng bị kiểm tra vali trên tàu trong kỳ nghỉ vài năm trước. Khi bà hỏi cảnh sát tại sao họ phải lục soát vali của bà, họ cũng nói rằng đó là vì bà là nghi phạm khủng bố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/23/384227.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/30/176318.html

Đăng ngày 04-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share