Bài viết của Lưu Văn Tân, phóng viên Minh Huệ tại Đài Chung

[MINH HUỆ 19-3-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở miền Trung Đài Loan đã tổ chức một buổi chia sẻ trải nghiệm tu luyện và cùng nhau học Pháp tại Trường Tiểu học Văn Tâm ở Đài Chung vào ngày 17 tháng 3 năm 2019. Các học viên đến từ Đài Chung, huyện Chương Hóa, huyện Văn Lâm và những huyện lân cận đã tham dự hội giao lưu diễn ra hai tháng một lần này và có cơ hội đề cao trong tu luyện của mình.

2cfe58f8edc6569f36ef0b8735d8b0b0.jpg

585bf54fe531acb03bdb30c8cb28e279.jpg

Các học viên ở miền Trung Đài Loan tổ chức buổi chia sẻ thể ngộ tu luyện và học Pháp nhóm tại Trường Tiểu học Văn Tâm ở Đài Chung vào ngày 17 tháng 3 năm 2019

Toàn thể gia đình được hưởng lợi ích từ tu luyện

Bà Lý Thục Huệ bị thương ở đầu gối từ khi bà còn trẻ. Sau khi có con, hai đầu gối bắt đầu đau và sưng lên. Bà đi lại rất khó khăn nên hiếm khi bà đi ra ngoài. Thỉnh thoảng chứng nội mạc tử cung của bà gây ra chảy máu nghiêm trọng. Bà còn bị tâm thần hoảng loạn và mất ngủ. Cuộc đời bà luôn bị dày vò bởi những căn bệnh đó.

Một hôm, chị dâu nói với bà về lợi ích sức khỏe tuyệt vời [khi tu luyện] Pháp Luân Công. Bà Thục Huệ cho biết bà đã muốn tu luyện không chút do dự. Kể từ ngày đầu tiên tu luyện Pháp Luân Công, sức khỏe của bà đã trở nên tốt hơn mỗi ngày. Hai má bà trông hồng hào và rạng rỡ.

Chồng bà Thục Huệ, ông Ngô Trung Khoan, cùng hai cháu gái của họ đã tham gia tu luyện Pháp Luân Công cùng với bà. Ông Ngô cho biết thực hành tu luyện khiến ông bao dung hơn và mở rộng tầm nhìn về cuộc sống. Ông trở nên ân cần hơn đối với người khác, kể cả nhân viên và các khách hàng của ông.

Các cháu gái của ông bà bước vào tu luyện Pháp Luân Công từ khi còn nhỏ. Cháu gái lớn Ngô Điển Dục là một trong những học sinh giỏi nhất ở trường. Em cho biết em đã hành xử theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công, hướng nội khi gặp mâu thuẫn, và đạt điểm cao ở trường mặc dù em không quan tâm đến điểm số. Gia đình ông bà sống hòa thuận và hạnh phúc.

97f6c1dbb6d67472923badbb95ee20e5.jpg

Ông Ngô Trung Khoan (bên trái), bà Lý Thục Huệ (bên phải) và cháu gái lớn Ngô Điển Dục

Cuộc sống được cứu giúp nhờ Pháp Luân Công

Bà Trần Ký Anh lớn lên trong một gia đình Đài Loan truyền thống. Cha mẹ bà coi trọng con trai hơn con gái. Để có được sự quan tâm của cha mẹ, bà Kỳ Anh đã học tập chăm chỉ ở trường và có một khao khát mãnh liệt muốn được nổi trội hơn mọi người. Bà không giờ muốn thừa nhận thất bại.

Sau khi kết hôn, bà Kỳ Anh và chồng thường xuyên xảy ra cãi vã. Cả hai ông bà đều không muốn nhượng bộ đối phương. Vài lần cuộc hôn nhân của ông bà gần như tan vỡ. Trong thời gian đó, bà gặp vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Bà đã trải qua hai lần phẫu thuật. Bị hành hạ bởi sức khỏe yếu, bà Kỳ Anh đã nghĩ cuộc đời mình có thể sẽ sớm kết thúc.

Bà nhớ ra mình đã từng tham gia khóa học chín ngày của Pháp Luân Công nhiều năm trước. Bà đã nghĩ pháp môn này thật tuyệt vời ,nhưng bà không thể tiếp tục tu luyện vì công việc bận rộn và phải nuôi nấng hai cô con gái. Trong lúc tuyệt vọng, ý nghĩ về môn tu luyện [đột nhiên] xuất hiện trong trong tâm trí bà.

Kể từ khi bà Kỳ Anh bước vào tu luyện bản thân chiểu theo Pháp Luân Công, sức khỏe của bà liên tục được cải thiện, và mối quan hệ với chồng bà cũng bước sang một trang mới. Bà Kỳ Anh học được từ Pháp Luân Công nguyên lý hướng nội tìm lỗi ở bản thân bất cứ khi nào có vấn đề phát sinh. Ông bà tin tưởng và tha thứ cho nhau. Sự hòa thuận này là điều mà ông bà đã từng mong ước hơn 10 năm nay. Con gái nhỏ của ông bà cũng đọc sách Pháp Luân Công và luyện các bài công pháp. Cháu còn có thể nhìn thấy những khung cảnh mỹ diệu thông qua thiên mục của mình. Bà Kỳ Anh rất biết ơn sự khích lệ của Sư phụ đối với bà và gia đình của bà!

Các học viên đến từ huyện Chương Hóa chia sẻ trải nghiệm tu luyện

Một học viên cao tuổi ở huyện Chương Hóa đã chia sẻ quá trình tu luyện Pháp Luân Công đã giúp bà tống khứ đi rất nhiều bệnh tật. Bà đã kể với hàng xóm về những trải nghiệm của bà về những lợi ích của Pháp Luân Công. Theo đó, hơn mười người đã quyết định bắt đầu luyện các bài công pháp. Nhóm của họ luyện công vào lúc 4 giờ sáng hàng ngày, không quản nắng mưa. Bà và hàng xóm coi sóc lẫn nhau. Khi một người không có mặt tại nhóm luyện công, những người khác sẽ gọi điện hoặc sẽ tới thăm người đó. [Do vậy họ] rất hiếm khi vắng mặt trong suốt ba năm qua.

Cô Vương, một học viên khác, là giáo viên ở huyện Chương Hóa. Cô chia sẻ các buổi biểu diễn Shen Yun đã thay đổi những đứa con của cô như thế nào. Cô đã đưa con trai năm tuổi và con trai lớn đang ở độ tuổi tiểu học tới xem một buổi biểu diễn Shen Yun. Trong toàn bộ buổi biểu diễn, con trai nhỏ của cô rất chăm chú theo dõi và không hề gây ồn ào. Cậu con trai lớn thì hỏi liệu cháu có thể đi xem thêm lần nữa không. Cô Vương kinh ngạc [không biết] làm thế nào mà Shen Yun lại có thể lôi cuốn con người ở tất cả các độ tuổi đến vậy. Hầu hết thành viên trong gia đình và học trò của cô đều đã xem Shen Yun. Một học sinh cá biệt nói rằng Shen Yun đã dạy em không làm những điều sai trái. Học sinh này đã thực sự cải thiện hành vi của mình.

Một học viên khác tên là Như Tâm đã gọi điện thoại để nói sự thật về Pháp Luân Công cho các chuyên viên pháp lý ở Trung Quốc Đại lục hàng ngày. Bà cho hay buổi chiếu phim tài liệu Thư từ Mã Tam Gia ở Đài Chung tuần trước đã nhận được những phản hồi hết sức tích cực. Tuy nhiên, nó chỉ là phần nổi của một tảng băng khi so sánh với quy mô cuộc bức hại đã diễn ra suốt 20 năm qua. Bà khích lệ nhiều học viên hơn nữa hãy dành thời gian để giảng chân tướng cho cơ quan an ninh, viện kiểm sát, và tòa án Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/19/384115.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/29/176313.html

Đăng ngày 04-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share