Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-2-2019] Pháp Luân Đại Pháp, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân được chỉ dẫn bởi nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, đã khôi phục lại sức khoẻ cho rất nhiều người. Câu chuyện về sự hồi phục đáng kinh ngạc của Đào Đào sau đây đã được kể lại chi tiết ở một trong số nhiều lá thư mà trang web Minh Huệ nhận được từ Trung Quốc về uy lực của Pháp Luân Đại Pháp.

Một cô bé không may mắn

Một bé gái, tên gọi là Đào Đào, được chẩn đoán mắc chứng hẹp phổi bẩm sinh – một khiếm khuyết do sự phát triển bất thường của tim thai trong suốt tám tuần đầu tiên của thai kỳ – khi bé mới một tháng tuổi.

Bác sĩ đã nói với cha mẹ cô bé rằng tình trạng sẽ trở nên xấu hơn khi cô bé lớn dần và thật không may, là không có phương pháp điều trị nào hiệu quả.

Mọi người trong gia đình cô bé đã bị sốc. Cha mẹ đã đưa cô con gái nhỏ của họ tới nhiều bệnh viện để tìm cách chữa trị. Bạn bè và người thân của họ cũng giúp đỡ tìm kiếm trên mạng xem liệu có bệnh viện nào có thể chữa khỏi cho cô bé không, tất cả mọi người đều hy vọng một phép màu xảy ra. Ông của cô bé đã đặt cho cô bé cái tên “Đào Đào”, với ý nghĩa “tống khứ mọi bệnh tật”.

Che mẹ của Đào Đào luôn đấu tranh và có quan điểm khác nhau trong việc chữa trị cho cô bé. Họ đã ly dị khi Đào Đào chưa đến một tuổi.

Mẹ của Đào Đào đã để cô bé lại và bỏ đi. Cha của cô bé đã tái hôn và hiếm khi dành thời gian chăm sóc con, vì vậy Đào Đào ở cùng với ông bà.

Điều khó khăn nhất đối với cô bé là không thể nằm xuống ngủ, bởi vì cô bé sẽ cảm thấy như thể bị ngạt thở khi nằm ngửa. Do đó, ông bà đã bế cô bé để cô bé có thể ngủ ngồi cả đêm.

Đại Pháp đã đem lại Hy vọng

Cả ông và bà của cô bé đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đều tin vào huyền năng kỳ diệu của Đại Pháp. Họ biết chỉ có Đại Pháp mới có thể cứu sống cháu gái của họ.

Họ bắt đầu mở băng ghi âm các bài giảng Pháp của Sư phụ Lý Hồng Chí cho cô bé nghe, mặc dù trước đó cô bé chưa thể đi lại và nói chuyện. Khi Đào Đào bắt đầu tập nói, họ đã dạy cô bé đọc thuộc: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Khi cô bé tròn ba tuổi, họ dạy cô bé đọc những bài thơ của Sư phụ.

Cuối cùng, cô bé đã có thể nằm xuống giường và ngủ yên. Một ngày, họ đưa cô bé tới bệnh viện để kiểm tra và bác sĩ thông báo rằng cô bé đã hoàn toàn bình phục. Ông bà cô bé đã rất cảm động và biết rằng Đại Pháp đã cứu sống cuộc đời cháu mình.

Hiện tại, Đào Đào là một cô bé tám tuổi xinh xắn. Trước khi bắt đầu đi học, cô bé đã tham gia học nhảy, học violin, và học võ quyền anh. Ở tất cả những môn này, cô bé đều hoàn thành rất tốt và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi.

Khi mọi người vu khống Pháp Luân Đại Pháp trước mặt ông bà cô bé, họ kể cho những người đó nghe điều đã xảy ra với cháu gái của họ. Họ nói rằng mọi người không nên tin vào những lời tuyên truyền giả dối của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/11/376679.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/13/176130.html

Đăng ngày 02-04-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share