Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-03-2019] Trong những năm gần đây, trước sự tăng cường giám sát của cộng đồng quốc tế đối với những cơ sở giam giữ nằm ngoài pháp luật ở Trung Quốc, một số trung tâm tẩy não khét tiếng mà chính quyền này đã dùng để giam cầm các học viên Pháp Luân Công lần lượt bị đóng cửa.

Nhưng điều đó không phải là sự chấm dứt của một hệ thống tẩy não đã được thể chế hóa. Hiện tại các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam ở nhiều trung tâm tẩy não khác nhau chỉ bởi không từ bỏ tín ngưỡng của họ.

Trung tâm tẩy não được thành lập ở những nơi khó phát hiện

Theo một số học viên Pháp Luân Công mới được trả tự do từ các trung tâm tẩy não ở tỉnh Hồ Bắc, chính quyền tỉnh này đã đóng cửa nhiều điểm khét tiếng nhưng lại mở chúng tại những địa điểm khó phát hiện hơn và chuyển mọi hoạt động sang thành bí mật.

Ví dụ như, sau khi Trung tâm Tẩy não Nhị Đạo Bằng ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, bị đóng cửa vào năm 2013, và toàn bộ nhân viên ở đó đã chuyển tới Trung tâm Tẩy não Núi Y Viện nằm trên một ngọn đồi nhỏ thuộc quận Thái Điện ở vùng ngoại ô của Vũ Hán. Trung tâm này có một tấm biển ở cửa giống như một trang trại rau, nhưng thực chất đây là một nhà tù đen giam giữ các học viên Pháp Luân Công với mục đích duy nhất là bắt họ từ bỏ đức tin của mình.

Một trung tâm tẩy não khác được thiết lập trong Bệnh viện Tân Dân ở quận Hoàng Bì, thành phố Vũ Hán vào năm ngoái. Bà Ngô Thuý Hoa, một phụ nữ tàn tật, bị đưa tới đây vào ngày 17 tháng 12 năm 2018, vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Bà đã tuyệt thực để phản đối và được thả vào chín ngày sau khi bà trong tình trạng nguy kịch.

Giam cầm tuỳ ý ở trung tâm tẩy não

So với hệ thống trại lao động đã sụp đổ vào cuối năm 2013, nhiều trung tâm tẩy não thậm chí còn không có đăng ký hợp pháp với các cấp chính quyền. Nó có thể ở bất cứ nơi nào, chẳng hạn như khách sạn, trường học, hoặc một toà nhà nào đó. Nó có thể là một trung tâm lâu dài hoặc một cơ sở ngắn hạn. Sự linh động này chỉ nhằm mục đích làm cho nó bí mật hơn và khó bị thế giới bên ngoài phát hiện.

Việc gia nhập trung tâm tẩy não cũng không đòi hỏi bất kỳ trình tự luật pháp nào, và cũng không giới hạn về thời hạn giam giữ. Các học viên Pháp Luân Công có thể bị bắt trên đường phố, rồi bị đưa đến trung tâm tẩy não và giam ở đó nếu họ không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Những cố gắng vô ích của người thân trong việc tìm kiếm học viên

Một học viên Pháp Luân Công được giấu tên để đảm bảo cho sự an toàn của cô, bị các công an ở Đồn Công an Tẩu Mã Lĩnh ở quận Đông Tây Hồ, thành phố Vũ Hán bắt giữ vào tháng 10 năm 2018.

Cô bị giam ở Trại tạm giam Nhị Chi Câu trong 15 ngày. Sau khi hết thời hạn giam giữ, công an đưa cô thẳng đến một bệnh viện tâm thần và giữ cô ở đó trong 5 ngày trước khi đưa cô tới một trung tâm tẩy não bí mật. Công an đã trùm đầu cô bằng một cái túi đen và trói hai tay trong lúc chuyển cô đi, vì thế cô đã không biết mình bị đưa đi đâu.

Gia đình cô thuê một luật sư để đại diện cho cô. Họ đến đồn công an và nhiều trại tạm giam nhưng không thể tìm thấy cô.

Sau khi gia đình biết tin về một trung tâm tẩy não bí mật, họ đã tới đó. Trước khi họ tới gần cửa, họ nghe thấy một giọng nói tự động: “Không được lại gần. Đèn laser đã được kích hoạt.” Các đèn laser đột nhiên xuất hiện ở mọi hướng và bao quanh họ. Những tia sáng này đi theo họ khi họ di chuyển, cuối cùng họ buộc phải rời đi.

Rồi gia đình này tìm đến một địa điểm khác là một khu nhà bỏ hoang không có bảng hiệu hay bảng treo cửa. Cửa sắt ở đây được đóng chặt. Không ai trả lời khi họ gọi tên của học viên.

Về sau, người học viên này đã nói với gia đình cô sau khi được thả rằng cô đã ở địa điểm thứ hai mà họ đã tới. Các nhân viên ở trung tâm tẩy não đó rất lo sợ khi họ nghe thấy tiếng gọi của gia đình cô. Họ không cho cô gây ra bất kỳ tiếng động nào hoặc ra tín hiệu cho gia đình rằng cô đang bị giam tại đó, vì đây là một địa điểm bí mật mà chính quyền không muốn bị phơi bày.

Cuối tháng 1 năm 2019, người học viên này đã lâm bệnh nặng vì phải chịu ngược đãi ở trung tâm tẩy não. Ngay sau đó cô được trả tự do, nhưng nhân viên Phòng 610 và uỷ ban khu dân cư ngày nào cũng đến nhà sách nhiễu cô và buộc cô phải viết các báo cáo. Họ còn đe doạ sẽ theo dõi cô trong năm năm tới nếu cô không từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Việc bức hại các học viên là rất phổ biến tại các trung tâm tẩy não

Việc ngược đãi các học viên không phải là trường hợp cá biệt. Các học viên Pháp Luân Công đã bị giam tại nhiều trung tâm tẩy não khác nhau ở tỉnh Hồ Bắc cho hay, họ liên tục bị ngược đãi về thể xác lẫn tinh thần với nỗ lực bắt họ từ bỏ đức tin của mình. Đôi khi họ bị ép đứng trong vài ngày khiến hai chân của họ bị sưng đến mức không đi lại được. Không chỉ có vậy, các nhân viên còn bắt họ xem các băng hình tuyên truyền huỷ hoại đức tin của họ, lăng mạ môn tu luyện hay dẫm lên ảnh của nhà sáng lập Pháp Luân Công.

Nhiều gia đình học viên không có thông tin về những nơi giam cầm người nhà của họ. Thường là sau khi các học viên được trả tự do thì người nhà của họ mới biết đến việc bức hại này.

Báo cáo liên quan:

Bốn học viên bị bức hại ở trung tâm tẩy não núi Ngọc Duẩn


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383586.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/22/176228.html

Đăng ngày 31-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share