Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-3-2019] Một cư dân ở thị trấn Lạc Đái, tỉnh Tứ Xuyên đã bị truy tố và đang đối mặt với xét xử khi lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công, một môn tu luyện đề cao cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Anh trai bà, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ trong khi đang làm việc với luật sư để tìm lại công lý cho bà.

Sự việc hai chị em bà bị bắt đã giáng một đòn mạnh vào người cha già 87 tuổi, khiến ông lão bị sốc và qua đời sau đó không lâu.

Bị bắt vì gỡ bỏ áp phích tuyên truyền

Bà Viên Học Phân, 55 tuổi, là một thợ làm tóc ở thị trần Lạc Đái. Bà bị bắt vào ngày 21 tháng 5 năm 2018 vì đã gỡ bỏ một tấm áp phích công kích Pháp Luân Công.

Cảnh sát đã khám xét người bà Viên và tịch thu điện thoại di động cùng các tài liệu về Pháp Luân Công trong ví của bà. Bà bị giam giữ tại Trại tạm giam Huyện Bì ở thành phố Thành Đô. Lệnh bắt giữ bà đã được phê duyệt vào ngày 28 tháng 6 năm 2018. Ngày 30 tháng 6, cha mẹ, con trai và con dâu bà đã bị triệu tập tới Đồn Cảnh sát Lạc Đái để ký vào lệnh bắt giữ bà.

Gia đình bà phát hiện ra rằng vào ngày 15 tháng 10, vụ việc của bà đã được chuyển lại cho cảnh sát để thu thập thêm chứng cứ.

Ngày 5 tháng 11, cha của bà là cụ Viên Quang Thường, người mẹ 85 tuổi, anh trai cùng con trai bà đã bị bắt khi họ tới đồn cảnh sát để yêu cầu trả tự do cho bà. Cha mẹ già bị giữ tại đồn cảnh sát trong vài giờ và được thả vào chiều tối hôm đó; còn con trai và anh trai bà bị tạm giam trong 7 ngày.

Sau đó, công tố viên Đào Đông Mai ở Viện Kiểm sát Huyện Long Tuyền Dịch đã chấp nhận vụ việc của bà Viên do cảnh sát tái đệ trình. Bà ta truy tố bà Viên và chuyển vụ án của bà tới tòa án huyện. Không có phiên tòa xét xử nào dự định sẽ diễn ra tại thời điểm viết [bài báo này].

Trong khi làm việc với luật sư để biện hộ cho bà Viên, anh trai bà, ông Viên Bân bị bắt vào ngày 24 tháng 1 năm 2019, 12 ngày trước Tết Âm lịch. Lệnh bắt giữ ông đã được viện kiểm sát phê duyệt và ông sẽ phải đối mặt với việc bị truy tố. Trước quan nạn mới nhất này, ông Viên, một cựu giáo viên, đã phải thụ án 8 năm trong tù và một năm trong trại lao động cưỡng bức vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Bị bức hại vì lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công

Bà Viên đã từng bị nhiễm trùng thận và rối loạn phụ khoa. Bà đã thử nhiều phương thuốc và tập luyện một vài trường phái khí công để cải thiện sức khỏe, nhưng đều không có kết quả. Một vài tuần sau khi bà tập luyện Pháp Luân Công, bà rất ngạc nhiên khi thấy hầu hết triệu chứng đã biến mất, và bà luôn khỏe mạnh trong suốt 20 năm qua.

Bởi vì lên tiếng ủng hộ Pháp Luân Công sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại vào năm 1999, bà Viên liên tục trở thành mục tiêu [bức hại] vì đức tin của bà.

Bà tới Bắc Kinh để kháng nghị cho Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 2000 và bị bắt. Bà bị giam tại trại tạm giam Quận Hoài Nhu trong một tuần. Khi bà bị tạm giam, hai trong số các tiệm tóc của bà đã bị cảnh sát buộc phải đóng cửa. Các cảnh sát này đã lục soát các cửa hàng và đe dọa chủ nhà không cho bà Viên thuê mặt bằng nữa.

Ngày 28 tháng 12 năm 2001, bà Viên lại một lần nữa bị bắt. Cảnh sát đưa bà trở về quê nhà ở thành phố Nam Sung (cách thị trấn Lạc Đái khoảng 130 dặm) và cố gắng đưa bà tới trại lao động cưỡng bức. Sau khi chính quyền Nam Sung từ chối tiếp nhận trường hợp của bà, bà bị đưa trở lại thị trấn Lạc Đái. Mặc dù không lâu sau đó cảnh sát đã thả bà nhưng họ vẫn tiếp tục giám sát các hoạt động hàng ngày của bà.

Báo cáo liên quan:

Sau gần 10 năm bị giam cầm và tra tấn, cựu giáo viên Thành Đô lại bị bắt vì kiên định đức tin


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/17/384000.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176218.html

Đăng ngày 29-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share