Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-02-2019] Ngày 14 tháng 3 năm 2013, một chiếc xe ô tô đang chạy nhanh đã đâm vào tôi khi tôi đang đi bộ trên vỉa hè từ cửa hàng tạp hóa về nhà. Mặc dù tôi bị văng xa hơn 3 mét, tôi cảm thấy lúc đó cơ thể mình rất nhẹ, và như thể là tôi rơi xuống một cái nệm mềm. Dù bị đâm mạnh và ngã bất ngờ nhưng tôi không đau cũng không có bất cứ thương tích hay vết bầm tím nào.

Vì tai nạn xảy ra trong trung tâm thành phố, hơn 100 người nhanh chóng tụ tập và đứng vòng trong vòng ngoài để theo dõi. Người lái xe bước ra khỏi xe và nói: “Tất cả là lỗi của cháu. Cháu sẽ đưa bác tới bệnh viện.” Tôi nói với anh ấy tôi không muốn tới bệnh viện. Anh ấy hỏi lại: “Nếu bác không muốn tới bệnh viện, vậy bác muốn bao nhiêu tiền?” Tôi đáp rằng tôi không cần một đồng nào. Nghe thấy vậy, những người đứng xem bắt đầu bàn tán sôi nổi. Một số người nói: “Ông già này có vấn đề rồi. Ông ta không cần một đồng nào.” Một số người nói rằng thật kỳ lạ và khó tin khi ngày nay có người không đòi tiền trong trường hợp này.

Sư phụ đã giảng:

“Như vậy là một người tu luyện cần dùng hết thảy điều kiện có lợi, hồng truyền Đại Pháp, chứng thực Đại Pháp là đúng đắn, là khoa học chân chính chứ không phải là thuyết giáo và duy tâm, ấy là điều mà mỗi người tu luyện lấy làm trách nhiệm của mình.” (Tinh tấn yếu chỉ – Chứng thực)

Tôi nhận ra đây là một cơ hội tuyệt vời để chứng thực Pháp và cứu chúng sinh.

Tôi đứng dậy và phủi bụi. Đứng giữa đám đông, tôi nói: “Tại sao tôi không muốn tới bệnh viện và không muốn tiền của người lái xe? Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tôi không bị đau bởi vì Sư phụ của tôi đã bảo vệ tôi. Sư phụ dạy chúng tôi trở thành người tốt bằng cách tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn, và luôn nghĩ cho người khác trước. Ngày hôm này tất cả mọi người đã chứng kiến kỳ tích của Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi nhìn xung quanh. Mọi người đang lắng nghe tôi nói một cách chăm chú. Do đó tôi tiếp tục nói: “Tôi đã gần 80 tuổi. Tôi bị một chiếc xe hơi đâm vào nhưng tôi trở dậy một cách dễ dàng. Nếu tôi không tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mọi chuyện sẽ khác. Người ở tuổi của tôi có thể bị gãy chân do bị hất ngã. Không có gì lạ khi bị liệt hoặc mất mạng do bị ngã.”

Những người xung quanh kinh ngạc thấy tôi không hề hấn gì. Tôi nói: “Tôi hy vọng mọi người nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Nếu các vị nhớ những từ này, các vị sẽ được như tôi khi các vị gặp phải nguy hiểm.”

Một số người lo lắng cho tôi và nói: “Ông ơi, ông đã có tuổi rồi. Có thể bây giờ ông ổn, nhưng không có nghĩa là tương lai ông sẽ ổn. Điều gì xảy ra nếu ông có những triệu chứng sau này? Con ông sẽ đổ lỗi cho ông vì không nhận bất kỳ khoản bồi thường nào.”

Tôi đáp: “Trước tiên, cảm ơn các vị đã lo lắng cho tôi.” Tôi nói với người lái xe: “Đừng lo. Bác không hỏi tên cháu và không ghi lại biển số xe của cháu. Bác là một học viên. Bác có sự bảo hộ của Sư phụ. Không có chuyện gì xảy ra với bác được. Sư phụ của bác đã cứu sống bác ngày hôm nay, và cháu nên cảm ơn Sư phụ của bác vì đã giúp cháu tránh được một thảm họa.”

Người lái xe hỏi tôi làm thế nào để cảm ơn Sư phụ. Tôi nói với anh ấy rằng chúng tôi không cần tiền hay khoản bồi thường nào. Chúng tôi nên hô lớn “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân – Thiện – Nhẫn hảo” với những người đứng xem. Anh ấy sẵn sàng đồng ý và yêu cầu tôi dạy anh ấy. Tôi giơ nắm tay hô to trước đám đông: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!” Sau đó người lái xe giơ nắm tay và hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân – Thiện – Nhẫn hảo!”

Giọng của anh ấy to hơn tôi. Tôi cúi đầu chào mọi người và nói: “Mọi người ở đây hãy nhớ ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân – Thiện – Nhẫn hảo’. Tôi hy vọng các vị cùng gia đình có một tương lai tốt đẹp. Xin cảm ơn.”

Khi tôi rời đi cùng giỏ hàng tạp hóa của mình, mọi người đã dành cho tôi một tràng pháo tay nồng nhiệt và một số người giơ ngón tay cái lên. Khi tôi đã đi xa hơn chục mét, tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay của họ. Tôi quay lại, cảm ơn mọi người lần nữa rồi rời đi. Tôi vẫn có thể nghe thấy tiếng vỗ tay khi tôi đi xa hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/2/380611.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176201.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share