Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-3-2019] Nhà tù Nữ Long Tuyền ở thành phố Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên khét tiếng vì tra tấn và đối xử tàn bạo đối với các học viên Pháp Luân Công trong quá trình ép họ từ bỏ đức tin. Các nhân viên ở nhà tù này liên tục bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhưng thực hiện một cách bí mật để tránh cho những hành động sai trái của họ bị phơi bày ra công chúng.

Những thông tin sơ bộ sau đây được thu thập bất chấp sự kiểm soát chặt chẽ trong nhà tù:

Bà Bành Thế Quỳnh, cư dân thành phố Hoa Oánh bị bắt vào ngày 9 tháng 5 năm 2017, và bị kết án ba năm tù vào tháng 11 năm 2011. Bà hiện đang bị giam tại Phân khu Số 4 Nhà tù Nữ Long Tuyền và bị tra tấn dã man vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Đại Pháp. Bà bị ép đứng ngoài hành lang trong thời gian dài mỗi ngày, khiến chân bà bị sưng nặng. Bà đã bị ngã và ngất đi ít nhất một lần.

Cai tù yêu cầu một số tù nhân ngủ vào ban ngày để họ trông chừng không cho bà Bành ngủ vào ban đêm. Ngay khi bà Bành ngủ, một tù nhân sẽ đánh thức bà. Tù nhân Dư Long Trân được cử đến để theo dõi bà Bành. Cô vô tình làm rơi một chai thuốc mà cô bị nghi là đã đưa cho bà Bành. Dư hốt hoảng, nhanh chóng giấu chai thuốc đi.

Cô Lưu Huy, một giáo viên ở thành phố Thành Đô, đã bị Tòa án Quận Phi Thanh kết án bất hợp pháp ba năm tù vào tháng 7 năm 2017. Cô bị giam vào ngày 21 tháng 3 năm 2018, tại Phân khu Số 4 Nhà tù Nữ Long Tuyền. Cô Lưu đã bị bức thực trong hơn hai tháng và mũi cô bị sưng to do việc đặt ống dẫn thức ăn thường xuyên, khiến cô khó thở. Hiện có hai tù nhân theo dõi cô trong phòng giam.

Cô Sương Vân Hà, cư dân quận Thành Hoa, thành phố Thành Đô đã bị kết án bất hợp pháp năm năm tù vào ngày 6 tháng 6 năm 2016. Cô bị giam trong Phân khu Số 4 từ đó đến nay. Cô bị ép đứng trong thời gian dài vì không chịu từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công.

Cô Đinh Huệ, một kế toán ở thành phố Thành Đô, đã bị giam trong Phân khu Số 4 vài năm. Lúc mới bị giam, cô cao và khỏe mạnh, nhưng sau vài năm bị tra tấn, cô chỉ còn da bọc xương. Bây giờ cô phải đi vệ sinh hơn 70 lần một ngày. Cô cũng bị mất trí nhớ trầm trọng vì bị tra tấn. Ví dụ: cô không còn nhớ tên đồ vật, hoặc những sự việc xảy ra gần đây.

Cô Lam Hiểu Hoa bị giam tại Phân khu Số 4. Cô bị ép uống thuốc mỗi ngày và thường xuyên bị chóng mặt và buồn ngủ. Nhân viên trại giam nói rằng cô bị động kinh.

Cô Lưu Tiểu Lâm là cựu giáo viên của Trường Tiểu học Huyện Hợp Giang, tỉnh Tứ Xuyên. Cô bị kết án năm năm tù vào tháng 11 năm 2015 vì đã kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Trong tù, cô Lưu bị dội nước lạnh vào người trong suốt mùa đông. Cô cũng bị bắt đứng ngoài trời vào mùa đông, không được cho ăn và bị cấm ngủ. Cô trở nên rất gầy gò và mất trí nhớ do bị ngược đãi. Việc bức hại cũng khiến cô sợ có nước trên người, và giờ cô còn sợ cả đi vào phòng tắm và hoảng sợ khi nhìn thấy ai đổ nước.

Bà Chung Tuấn Phương, hơn 60 tuổi, người huyện Kiền Vy, thành phố Nhạc Sơn, tỉnh Tứ Xuyên. Bà Chung bị giam tại một trại lao động cưỡng bức trong hai năm và đã bị kết án tù ba lần. Bà đã bị giam tổng cộng 17 năm vì tu luyện Pháp Luân Công. Khi bà tuyệt thực để phản đối sự tra tấn và ngược đãi, lính canh đã ra lệnh cho hai tù nhân trói hai chân bà lại và kéo bà đi khắp nơi. Sau đó hai cai tù còn bức thực bà.

Nhà tù này liên tục thay đổi các tù nhân theo dõi bà Chung và yêu cầu họ nộp báo cáo bằng văn bản hàng ngày về các hoạt động của bà.

Bài viết liên quan:

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn và nghiêm quản tại Nhà tù Nữ Long Tuyền, tỉnh Tứ Xuyên

Tra tấn và lạm dụng phụ nữ tại Nhà tù Nữ Long Tuyền ở Trung Quốc


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/12/383782.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/24/176257.html

Đăng ngày 28-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share