Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-03-2019] Bà Viên Hải Vinh, cư dân thành phố Thái An, tỉnh Sơn Đông bị bắt vào tháng 10 năm 2018 chỉ bởi bà không từ bỏ niềm tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện thiền định bị chính quyền cộng sản bức hại từ năm 1999.

Sau khi trại tạm giam từ chối nhận bà vì bà bị bệnh huyết áp cao thì công an thường xuyên sách nhiễu và gây áp lực với chồng và anh trai bà để ép bà nhận tội vì tín ngưỡng của mình.

Dưới áp lực to lớn của cảnh sát và gia đình, bà Viên bị đau tim và qua đời sau ba tháng ở tuổi 57.

Được tại ngoại vì bệnh huyết áp cao

Một nhóm công an đã xông vào nhà bà Viên lúc 7 giờ 30 tối ngày 25 tháng 10 năm 2018. Họ bắt giữ bà, lục soát nhà bà và tịch thu sách về Pháp Luân Công, điện thoại di động và nhiều vật dụng liên quan đến Pháp Luân Công.

Công an đã thẩm vấn bà Viên cả đêm tại Đồn Công an Thị trấn Tiếp Sơn. Bà đã từ chối trả lời các câu hỏi của họ. Bà bị công an đã tát vào mặt và dội nước lên người, bị ép đứng trong sáu tiếng và không được dùng nhà vệ sinh.

Chiều hôm sau, công an đưa bà tới bệnh viện để kiểm tra. Bà được phát hiện bị huyết áp cao, sau đó trại tạm giam từ chối tiếp nhận bà. Công an đưa bà tới một bệnh viện khác và yêu cầu bác sỹ xét chụp cộng hưởng từ và siêu âm cho bà – và bà Viên phải tự trả chi phí – Sau khi xét nghiệm, trại tạm giam vẫn từ chối tiếp nhận bà.

Tối hôm đó, bà Viên được đưa về lại Đồn Công an Thị trấn Tiếp Sơn và được bảo lãnh tại ngoại vào ngày hôm sau.

Bị quấy rối và đe dọa trước khi chết

Công an thường xuyên sách nhiễu bà Viên sau khi bà về nhà.

Khi bà tới đồn công an để yêu cầu cảnh sát trả lại tài sản bị tịch thu ở nhà bà thì họ lại giữ bà tại đồn và thẩm vấn trong hai tiếng.

Sau đó, công an gây áp lực cho anh trai cùng nhiều người trong gia đình bà, yêu cầu họ thuyết phục bà nhận tội và ký vào biên bản tại đồn công an. Bà Viên từ hối hợp tác.

Công an ở Đội An ninh Nội địa Huyện Đông Bình đã liên hệ với bà Viên vào ngày 16 tháng 1 năm 2019. Bà từ chối tới đồn công an và không mở cửa khi họ tới vào chiều hôm đó.

Công an đứng xung quanh nhà và quay lại vào tối hôm đó. Lần này, chồng bà Viên đã mở cửa. Công an dọa ông rằng nếu bà Viên không ra đồn công an để thẩm vấn, họ sẽ dùng vũ lực để bắt bà.

Bà Viên khẳng định bà không vi phạm luật khi tu luyện Pháp Luân Công và từ chối hợp tác với công an.

Khi công an tới đe dọa bà vào ngày 19 tháng 1, chồng bà rất lo lắng và đã tìm cách đưa bà tới đồn công an cùng ông. Tại đây, bà vẫn từ chối ký vào hồ sơ do công an ngụy tạo. Chồng bà đã đánh, đá bà ngay trước mặt công an rồi ký tên bà vào hồ sơ.

Sau khi họ về nhà, chồng bà liên tục gây sức ép buộc bà từ bỏ Pháp Luân Công. Cảnh sát cũng liên tục sách nhiễu bà.

Đối diện với áp lực từ người thân và công an, bà Viên đã bị đau tim và qua đời vào ngày 31 tháng 1 năm 2019.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/20/384128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/21/176219.html

Đăng ngày 25-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share