Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Trung Quốc

[MINH HUỆ 08-02-2019] Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 21 năm và đã đọc toàn bộ cuốn Chuyển Pháp Luân nhiều lần. Tuy nhiên, tôi phải thừa nhận rằng nhiều nội hàm của Pháp không triển hiện cho tôi trong một thời gian.

Nhóm học Pháp nhỏ của tôi quyết định học thuộc Pháp, và tôi nghĩ rằng điều này cũng hữu ích với tôi, nhưng tôi không chắc làm thế nào để thực hiện được. Bên cạnh đó, Chuyển Pháp Luân là một quyển sách khá dày! Điều này không ngăn cản được tôi, nhưng ban đầu tôi không quyết tâm bắt tay vào việc học thuộc Pháp. Sau đó tôi nghĩ: “Miễn là mình thực sự nghiêm túc với nỗ lực này, Sư phụ sẽ giúp mình và mình sẽ thành công.” Khi tôi bắt đầu học thuộc Chuyển Pháp Luân, tôi quyết định đọc một vài câu, sau đó ghép chúng lại với nhau, và sau đó liên tục nhẩm đọc thuộc. Tôi thấy rằng ghi nhớ Pháp thực sự đáng với công sức bỏ ra, vì tôi bắt đầu hiểu các pháp lý sâu sắc hơn. Tôi càng nhẩm đọc thuộc nhiều, tôi càng muốn tiếp tục học. Pháp thật là vĩ đại!

Với tôi rõ ràng là nếu tôi không học Pháp một cách nghiêm túc, tôi sẽ không bao giờ có thể hiểu được các pháp lý ở những tầng thứ cao hơn. Thực sự thì các pháp lý là vô biên, chúng vượt ngoài những gì chúng ta có thể tưởng tượng được. Đôi khi khi tôi đang học thuộc Pháp, nội hàm sâu hơn của Pháp lại triển hiện cho tôi. Nó thực sự là kỳ diệu.

Bất cứ khi nào tôi không thể ngủ được vào buổi tối, tôi sẽ nhẩm đọc một đoạn Pháp mà tôi đã ghi nhớ trong ngày. Mỗi câu cảm giác như một nhánh hoa anh đào – triển hiện thật lộng lẫy và duyên dáng. Tôi cảm thấy như mình đang ở trên thiên thượng.

Thanh trừ những vật chất xấu

Sư phụ đã giảng:

“Đặc tính Chân Thiện Nhẫn trong vũ trụ kia, người thường không cảm nhận được sự tồn tại của nó, bởi vì toàn thể người thường cùng ở trên mặt của một tầng này. Khi chư vị siêu xuất khỏi tầng của người thường, thì có thể quan sát được. Quan sát như thế nào? Bất kể vật chất nào trong vũ trụ, bao gồm tất cả toàn thể những vật chất tràn đầy trong toàn vũ trụ, chúng đều là những linh thể, chúng đều có tư tưởng; chúng đều là những hình thái tồn tại của Pháp vũ trụ tại các tầng khác nhau.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ nhất)

Tôi hiểu rằng nếu tôi muốn đề cao, tôi cần tập trung vào đề cao tâm tính, và thanh trừ những ý niệm cùng vật chất bất hảo xuất hiện trong đầu tôi. Tôi phải vượt ra khỏi tư tưởng của người thường và đồng hóa với đặc tính của vũ trụ.

Khi chúng ta học thuộc Pháp tốt và nhớ Pháp tốt, và hiểu rõ nội hàm của các pháp lý, chúng ta sẽ biết rằng Pháp dẫn dắt chúng ta trên mỗi bước đi. Chúng ta sẽ làm tốt nhiệm vụ của mình và cảm thấy được chúng ta đang cải thiện và đề cao.

Trong quá trình nhẩm thuộc Pháp, tôi đã chứng kiến quyền năng của Pháp và đạt được thể ngộ sâu hơn về Pháp. Ngay cả những điều tầm thường nhất cũng triển hiện sự tốt lành của Pháp. Học thuộc Pháp cho phép tôi hòa tan trong Đại Pháp và thực chứng sự tối thượng của Pháp.

Sư phụ đã giảng:

“Còn nội hàm bác đại tinh thâm của Ông là chỉ những người tu luyện tại các tầng thứ chân tu khác nhau mới có thể thể ngộ và triển hiện ra được, mới có thể thật sự thấy Pháp là gì.” (Tinh tấn yếu chỉ – Rộng lớn)

Nghiệp bệnh

Tháng 2 năm 2018, cổ họng tôi bắt đầu đau và tôi bắt đầu ho. Ban đầu tôi không chú ý nhiều, nhưng cuối cùng tình trạng xấu hơn và tai tôi cũng bắt đầu đau. Tôi không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra trong 1 tháng.

Sau đó cháu gái tôi nói: “Bà có thể ngừng ho và thở ra trong khi chúng ta đang ăn được không ạ? Thật là ngán khi cứ phải nhìn và nghe mãi điều đó.” Tôi đáp: “Bà không làm được!”

Sau đó tôi nhận ra rằng tôi đã không chú ý nhiều đến tình trạng này. Vì tôi không nhìn nhận nó từ quan điểm của Pháp, sự việc đã tệ hơn. Tôi tự nhủ: “Ngươi đã mang đến cho ta quá nhiều áp lực. Ngươi muốn đánh gục ta ư? Ngươi càng làm vậy, ta sẽ càng chiến đấu với ngươi.”

Thay vì quanh quẩn ở nhà, tôi ra ngoài giảng chân tướng về Đại Pháp và thuyết phục hơn 14 người thoái Đảng. Ngày hôm sau, cơn ho tạm thời dừng, nhưng sau vài ngày, nó lại quay trở lại.

Tôi nhớ có lần đọc bài chia sẻ trên trang Minh Huệ về một học viên đang ở trong tù. Cảnh sát muốn cô ấy viết cam kết bất luyện. Cô đã từ chối và thay vào đó nói với họ về Đại Pháp trong một thời gian dài. Cuộc chuyện trò thân thiện khiến họ quên mất lý do tại sao họ tiếp cận cô ấy lúc ban đầu. Cô ấy nói: “Bây giờ tôi đi đây.” Cảnh sát đáp: “Bà đi đi”. Thế là người học viên này bước ra khỏi nhà tù một cách đường đường chính chính.

Tôi nghĩ tôi nên buông bỏ những quan niệm con người của tôi, do đó tôi đã có một niệm thuần tịnh: “Mọi thứ, bao gồm cả cơn ho của tôi, chỉ là một giả tướng. Tôi không thừa nhận an bài của cựu thế lực. Tôi là một học viên Đại Pháp và tôi ở đây để trợ Sư chính Pháp. Không gì có thể chạm tới tôi hay ảnh hưởng tới quyết định của tôi. Mọi thứ về tôi là do Sư phụ của tôi an bài.” Sau đó tôi phát chính niệm.

Trong một thời gian rất ngắn, cơn ho chấm dứt. Tôi nhận ra rằng khi chúng ta có sơ hở, cựu thế lực sẽ lợi dụng chúng và can nhiễu chúng ta. Tâm sợ hãi của tôi là nguyên nhân gây nên sự việc này. Tôi đã quá sợ cảnh sát đến gõ cửa nhà tôi, do đó tôi không dám bước ra ngoài giảng chân tướng.

Sư phụ giảng:

“Pháp có thể phá hết thảy chấp trước, Pháp có thể phá hết thảy tà ác, Pháp có thể phá trừ hết thảy lời dối trá, Pháp có thể kiên định chính niệm.” (Tinh tấn yếu chỉ II – Bài trừ can nhiễu)

Miễn là chúng ta có Pháp trong tâm và luôn luôn đối chiếu từng nhất ngôn, nhất niệm, nhất hành theo Pháp, chúng ta sẽ làm tốt. Can nhiễu sẽ ngay lập tức được giải quyết khi chúng ta thực sự hiểu Pháp. Khi chúng ta làm tốt, người thường sẽ chứng kiến sức mạnh và sự trân quý của Đại Pháp.

Giảng chân tướng

Một ngày khi giảng chân tướng, tôi đã gặp một người đang chống gậy. Tôi hỏi ông ấy chuyện gì đã xảy ra với chân của ông. Ông nói rằng đó là do bệnh bại não. Tôi nói với ông về tầm quan trọng của thoái Đảng và ông ấy nên nhẩm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân – Thiện – Nhẫn hảo”, như thế ông ấy sẽ được ban phước. Ông ấy hỏi liệu làm vậy có hiệu quả không. Sau khi tôi khẳng định chắc chắc có hiệu quả, ông ấy liền nhẩm đọc hai câu này.

Hai tuần sau đó, tôi gặp lại ông ấy đang đi bộ không cần gậy. Ông ấy nói với tôi ông không còn cần gậy nữa. Sau đó ông bắt đầu nghe các bài giảng của Sư phụ và khi tôi gặp lại ông lần nữa, ông nói với tôi rằng ông rất thích các bài giảng và nói: “Tôi ghi nhớ từng lời trong bài giảng trong tâm mình.” Ông ấy cũng chia sẻ thông tin với bạn bè ông và họ cũng đã trải nghiêm sức mạnh của Đại Pháp. Một số người nói rằng họ đã nghe nói về những lợi ích mà một người có được từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Điều này mở ra cơ hội giảng chân tướng và giúp mọi người thoái Đảng.

Không phải ai cũng muốn nghe chân tướng về Đại Pháp. Khi tôi gặp một người bạn cùng lớp trước đây và gia đình cậu ấy, cậu ấy không muốn nghe và cháu của cậu ấy đe dọa sẽ gọi cảnh sát. Tôi tạm biệt họ và rời đi.

Tôi nhớ đã đọc một bài chia sẻ về cách các học viên cố gắng nói với mọi người về vẻ đẹp của Đại Pháp. Những bài chia sẻ này nhắc nhở tôi phải lưu tâm tới những gì tôi nói và cách nói, do đó tôi không bỏ lỡ bất kỳ ai tôi gặp. Hướng nội vô điều kiện mọi lúc và chính lại những thiếu sót của bản thân sẽ giúp chúng ta đạt được kết quả.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/8/382320.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176128.html

Đăng ngày 24-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share