Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 6-3-2019] Bà Cửu Tư Tuệ ở thành phố An Sơn, tỉnh Liêu Ninh, liên tục bị bắt giữ vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Hiện tại bà đang bị giam giữ tại Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh.

142b9460ef791db236c0cf02d6c9c850.jpg

Bà Cửu Tư Tuệ

Sau khi cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu vào tháng 7 năm 1999, bà Cửu và chồng bà bị bắt khi họ tới Bắc Kinh để kháng nghị đòi quyền tu luyện [Pháp Luân Công] vào tháng 10, [năm 1999]. Hai vợ chồng bà Cửu bị đưa tới Trại giam An Sơn 3 mặc dù khi đó bà Cửu đang có thai hai tháng.

Lần bắt giữ thứ hai mùa đông năm 2001 khi bà đang ở tại một căn nhà cho thuê. Khi cố gắng để chạy thoát, bà bị ngã từ tầng bốn của Sở Cảnh sát Thắng Lợi và được đưa tới một bệnh viện, bà bị một tấm thép đâm vào lưng.

Bà Cửu không kiểm soát được đại tiểu tiện sau cuộc phẫu thuật, cơ bắp chân trái bị teo lại. Các bác sỹ đã nói với bà rằng bà sẽ phải nằm một chỗ trong suốt quãng đời còn lại. Mặc cho tình trạng sức khỏe của bà như vậy, bà vẫn bị kết án ba năm cải tạo lao động nhưng được hưởng án treo tại nhà. Bà đã bình phục sau khi luyện tập các bài công Pháp của Pháp Luân Đại Pháp tại nhà.

Mùa hè năm 2002, bà Cửu bị bắt lần nữa và bị kết án bảy năm tù giam. Bà được thả vào tháng 9 năm 2003.

Sau lần bị bắt giữ sau cùng vào năm 2008, bà bị kết án 12.5 năm tù và đang thụ án tại Nhà tù Nữ Liêu Ninh kể từ đó tới giờ.

Dưới đây là lời kể về những gì mà bà đã phải chịu đựng trong tù:

Tôi bị bắt giữ tại nhà vào ngày 19 tháng 8 năm 2008, và bị đưa tới Trại giam An Sơn 1 hai ngày sau đó. Vào ngày 13 tháng 5 năm 2009, tôi bị đưa tới Nhà tù Nữ Tỉnh Liêu Ninh để kiểm tra sức khỏe. Nhà tù đã từ chối nhận tôi vì tôi bị liệt.

Vài ngày sau đó, các bác sỹ từ Bệnh viện Chỉnh hình Thẩm Dương đã chụp X-quang cho tôi và xác nhận rằng đĩa kim loại cắm vào lưng tôi chắc chắn không có ảnh hưởng. Nhà tù sau đó đã tiếp nhận tôi mặc dù tôi nằm liệt giường và cần người chăm sóc.

Vào mùa hè năm 2010, khi vùng da quanh đĩa đệm thép bị tấy đỏ lên thì tôi bị đưa ra khỏi buồng giam ra ngoài hành lang, tại đó một tù nhân, dưới sự hướng dẫn của bác sỹ nhà tù, đã rạch da tôi ngay tại chỗ mặc cho tôi chống cự. Đêm đó, tôi bị sốt cao.

Ngày hôm sau, tôi bị đưa tới khu bệnh truyền nhiễm, tại đó, vẫn tù nhân đó một lần nữa cắt da tôi theo lệnh của trưởng nhóm tù nhân. Khi tôi chống cự, những tù nhân khác đã nhét giẻ lau vào miệng tôi rồi dán băng dính lại để tôi không phát ra tiếng khóc được.

Những ngày sau đó, khi cơn sốt không hạ xuống, tôi được truyền nước vào tĩnh mạch và bị trói vào giường. Tôi bị đưa trở lại bệnh viện vì vết thương của tôi không lành lại và tôi vẫn tiếp tục sốt.

Tại bệnh viện, sau khi chụp X-quang, tôi nghe thấy bác sỹ nói rằng cái đinh định vị đĩa đệm thép bị lỏng ra và tôi không nên bị giam giữ trong điều kiện như vậy.

Sau khi trao đổi riêng với bác sỹ, trưởng nhóm tù nhân nói với tôi rằng cái đính bị đẩy ra bởi vì xương của tôi đã lành lại. Tôi không chấp nhận điều đó và chỉ ra rằng cái đinh này không cắm vào xương của tôi và tôi biết rằng da bị sưng tấy là do bị những tù nhân kia tra tấn và đánh đập dưới sự xúi dục của trưởng nhóm.

Tôi dần dần bình phục sau khi thường xuyên luyện các bài công Pháp và cuối cùng tôi cũng có thể ra khỏi giường.

Từ khi bình phúc, tôi liên tục yêu cầu chính quyền trừng phạt những người gây ra tình trạng sức khỏe của tôi nhưng họ thông báo rằng cuộc “phẫu thuật” được thực hiện trong tình trạng cần cấp cứu, song tôi bác bỏ lý do này bởi vì lúc đó tôi vẫn tỉnh táo.

Tôi cũng viết một lá thư gửi tới công tố viên và quản lý nhà tù vào tháng 9 năm 2017 để yêu cầu khởi tố người trưởng nhóm kia và những người tham gia phải xin lỗi và chịu mọi trách nhiệm hình sự. Tuy nhiên, một tháng sau đó, tôi được thông báo rằng tôi không được khởi kiện những người gây ra việc này và chính quyền đã ngăn cản luật sư mà gia đình và bạn bè tôi thuê vào thăm tôi trong tù.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/6/383533.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/17/176175.html

Đăng ngày 23-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share