Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Stockholm

[MINH HUỆ 14-3-2019] Thư từ Mã Tam Gia, một bộ phim tài liệu nói về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công trong các trại lao động cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã được trình chiếu tại rạp Blackeberg ở Stockholm vào các ngày 9 và 12 tháng 3 năm 2019. Bộ phim miêu tả cách một phụ nữ Hoa Kỳ đã tìm thấy bức thư cầu cứu trong một món đồ trang trí Halloween mà cô ấy đã mua. Câu chuyện đằng sau bức thư là trải nghiệm chân thực của ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công đã bị cầm tù và tra tấn chỉ vì đức tin vào Chân – Thiện – Nhẫn.

3ea4e668fa6dab4b06c3cc88e589647a.jpg

Tấm áp phích về bộ phim tài liệu tại rạp chiếu phim ở Blackeberg, Stockholm

Sau khi trình chiếu xong bộ phim, bốn học viên Pháp Luân Công ở địa phương đã chia sẻ về trải nghiệm của bản thân họ khi bị bức hại ở Trung Quốc, và trả lời các câu hỏi từ khán giả.

Một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế đã nói trong nước mắt với một phóng viên Minh Huệ rằng: “Tôi thực sự rất buồn và xúc động trước những gì đã xem từ bộ phim này. Cảm ơn các nhà làm phim vì đã nói cho chúng tôi biết sự thật. Mọi người trên thế giới này đều nên xem nó và tìm hiểu những gì đang diễn ra tại Trung Quốc. Điều đó hoàn toàn không thể chấp nhận được.”

Bà cũng bày tỏ sự cảm kích đối với các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã can đảm bước ra để vạch trần cuộc bức hại của ĐCSTQ.

Một cư dân địa phương có tên là Marcus đã khóc ngay tại chỗ: “Chúng ta sẽ làm gì với Trung Quốc đây? Những câu chuyện này quá đau lòng, nhưng cảm ơn các bạn đã chia sẻ những trải nghiệm của mình. Các bạn nên kể lại câu chuyện của mình nhiều thêm nữa tại các quốc gia Châu Âu, cho đến khi mọi người đều có thể biết được những gì đang diễn ra ở Trung Quốc. Chúng ta không thể cho phép những tội ác như vậy tiếp tục. Chúng phải chấm dứt!”

Anh Marcus là một kiến trúc sư và cũng là một nhà hoạt động nhân quyền. Anh đã xem một bộ phim tài liệu về tội ác thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ và cho hay anh cảm thông sâu sắc với những gì mà các học viên Pháp Luân Công đã trải qua. Anh nói ĐCSTQ là thứ độc ác nhất trên thế giới này.

Anh Ric, một phóng viên tự do, cho biết anh luôn theo dõi các tin tức về nhân quyền và muốn tìm hiểu về những loại sản phẩm có thể được làm ra từ các nhà tù và trại lao động cưỡng bức ở Trung Quốc. Sau khi xem xong bộ phim tài liệu này, anh nhận ra rằng rất nhiều sản phẩm đã được làm ra tại những nơi tăm tối đó. Anh cho hay anh muốn làm một chương trình truyền hình để nói cho nhiều người hơn nữa biết về những gì đang diễn ra tại Trung Quốc dưới sự thống trị của ĐCSTQ.

Bộ phim cũng khiến các nhân viên và nhà quản lý của rạp chiếu phim đó xúc động. Họ đã đề nghị trình chiếu bộ phim ở nhiều rạp hơn nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/14/383883.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/19/176204.html

Đăng ngày 22-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share