Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-03-2019] Một người đàn ông Bắc Kinh bị huyết áp cao, tiểu đường và đột quỵ trong bốn năm bị cầm tù oan sai vì không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám tháng sau khi được trả tự do khỏi nhà tù, ông Vương Phượng Long đã qua đời vào ngày 20 tháng 1 năm 2019, dương thọ 58 tuổi.

Ngày 25 tháng 4 năm 2014, khi ông Vương đang ở nhà thì một toán cảnh sát giả vờ là nhân viên của công ty nước sạch để lừa ông mở cửa. Họ tịch thu máy tính, máy in và các tài sản cá nhân khác của ông. Máy tính của con trai ông cũng bị lấy đi. Sau đó cảnh sát phát hiện ra một nơi ở khác của ông Vương và họ cũng lục soát địa điểm đó.

Cả hai vợ chồng ông Vương đều bị đưa tới đồn công an địa phương để thẩm vấn. Mặc dù vợ ông đã được thả không lâu sau đó, nhưng ông Vương vẫn bị giam trong Trại tạm giam Phòng Sơn và bị kết án bốn năm tù giam vào đầu tháng 4 năm 2015.

Nhằm ép ông Vương từ bỏ đức tin của mình, chức trách Nhà tù Liễu Lâm ở Bắc Kinh đã liên tục tra tấn ông bằng nhiều phương thức. Tại thời điểm ông được trả tự do vào tháng 4 năm 2018, sức khỏe của ông bị suy giảm nghiêm trọng do bị tra tấn.

Trong suốt 20 năm của cuộc bức hại Pháp Luân Công, ông Vương bị bắt giữ 11 lần vì kiên định đức tin của mình. Ông bị tra tấn theo nhiều cách khác nhau trong khi bị giam giữ, trong đó có việc bị cưỡng chế ngồi trên một chiếc ghế nhỏ trong nhiều giờ đồng hồ, bị bỏ đói, đánh đập và sốc điện.

Chỉ tính riêng trong năm 2004, ông đã bị bắt hai lần. Sau khi bị giam một tháng sau lần bắt giữ vào tháng 3, ông lại bị bắt vào ngày 17 tháng 8 và bị kết án 2,5 năm lao động cưỡng bức.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/17/383993.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/18/176187.html

Đăng ngày 21-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share