Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-3-2019] Năm năm sau khi tốt nghiệp đại học, ông Lý Minh bị kết án 15 năm tù vì giảng chân tướng cho mọi người về Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Cuối cùng, tháng 1 năm 2019, khi ông Minh được trả tự do, thì mẹ của ông đã nằm liệt giường và người cha ốm yếu đến mức không thể bò nổi vài bước.

Ông Lý, ngoài 40 tuổi, quê gốc ở vùng đông bắc Trung Quốc. Năm 1995, ông trúng tuyển vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nam, một trong những trường đại học tốt nhất của tỉnh Hà Nam, và ông đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở đó. Năm ông tốt nghiệp đại học cũng chính là năm cuộc bức hại Pháp Luân Công bắt đầu. Ông Lý đã từ chối một lời mời cho một công việc tốt ở thành phố khác và ông đã ở lại gần trường cũ để nói với mọi người tại sao cuộc bức hại Pháp Luân Công là sai trái.

Tháng 12 năm 2004, một người nào đó vì bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống Pháp Luân Công của chính quyền cộng sản Trung Quốc đã tố cáo ông Lý với cảnh sát khi ông đang giảng chân tướng Pháp Luân Công cho người dân, và ông đã bị bắt giữ.

Trong phiên tòa ông Lý đã lấy ra một biểu ngữ có dòng chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và giơ nó ở trên đầu của mình. Thẩm phán đã kết án ông 15 năm tù và thụ án tại Nhà tù Tân Mật ở tỉnh Hà Nam.

Trong nỗ lực buộc các học viên Pháp Luân Công từ bỏ đức tin của mình, lính canh Nhà tù Tân Mật đã tra tấn các học viên một cách tàn bạo. Ông Lý bị cấm ngủ và bị buộc phải đứng yên, ngồi hay ngồi xổm cả ngày lẫn đêm. Lính canh thường đánh ông Lý nếu ông từ chối làm theo những yêu cầu đó. Ông Lý chưa bao giờ dao động đức tin của mình trong suốt thời gian ông bị giam giữ.

Tháng 1 năm 2019, ông Lý được trả tự do trước hạn. Các học viên địa phương đến đón ông đã sốc khi thấy ông bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng, da của ông Lý sạm đen và ông bị hói một phần đầu.

Sau nhiều ngày đi lại, ông Lý đã quay trở lại quê nhà ở vùng đông bắc Trung Quốc. Nhưng điều chờ đợi ông ở nhà là một người mẹ nằm liệt giường và một người cha bị ốm tới mức không thể đi lại được. Người cha cao tuổi của ông đang phải vật lộn để chăm sóc vợ và làm việc nhà.

Cha mẹ ông Lý từng rất khỏe mạnh và họ rất tự hào về người con trai duy nhất của họ, một người thông minh, hiếu học, khéo léo hiếu thuận. Bởi vì ông Lý có niềm tin vào Chân-Thiện-Nhẫn mà ông bị đối xử như một kẻ phạm tội và trải qua những năm tháng ở trong tù mà đáng ra nó là những năm làm việc hiệu quả nhất trong cuộc đời của ông.

Trong suốt 15 năm qua, cha mẹ của ông Lý đã phải chạy đôn đáo giữa các cơ quan chính phủ khác nhau nhằm cố gắng giải cứu người con trai bị cầm tù oan uổng của mình. Bởi liên tục sống trong lo lắng, áp lực và không có thu nhập, sức khỏe của họ đã suy kiệt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/7/383566.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/14/176141.html

Đăng ngày 20-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share