Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 06-11-2018] Cháu là một học viên Đại Pháp, năm nay cháu chín tuổi. Ông bà và bố mẹ cháu đều là học viên.

Khỏi bệnh

Theo như mẹ cháu kể, thì cháu sinh ra đã có một nốt đỏ ở lòng bàn này, vết bớt này gọi là u máu. Cháu được dặn là nếu để cho nốt bớt đó vỡ ra thì cháu sẽ bị chảy máu đến chết. Hàng này bố mẹ cháu cho cháu nghe bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Cuối cùng nốt đỏ đó đã biến mất.

Bà cháu kể rằng mẹ cháu đã bị u xơ cổ tử cung (khối u lành tính ở trong hoặc trên tử cung) khi sinh cháu. Sau khi hạ sinh cháu, khối u đó đã tuột ra. Cháu tin rằng Sư phụ Lý đã bảo hộ cháu. Sau khi trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp, cháu luôn tu luyện tinh tấn. Nếu cháu không tu tốt, cháu sẽ không thể trở về ngôi nhà trên thiên thượng của cháu.

Khi năm, sáu tuổi gì đó, cháu đã bị sốt 42 độ. Trong suốt 10 ngày, cháu ăn uống rất khó khăn, điều này khiến cháu sụt cân rất nhiều. Mẹ cháu bán quần áo, vì thế cả ngày cháu ngồi trên ghế ở cửa hàng của mẹ. Bố mẹ cháu rất lo lắng vì thế mẹ cháu đã mua miếng hạ sốt để dán lên trán cho cháu.

Tuy nhiên, cháu tin vào huyền năng của Đại Pháp, và cháu biết cháu không có bệnh gì hết. Cháu không muốn dùng những miếng hạ sốt đó nhưng bố cháu không nghe. Cháu tức giận và hét lên: “Chỉ bởi vì bố mẹ đã không bỏ được chấp trước vào con nên con vẫn chưa khỏi ốm đó.”

Cháu không biết tại sao cháu lại nói như vậy, nhưng ngay lập tức mẹ cháu đã thôi không dùng miếng hạ sốt đó nữa. Cháu tin rằng Sư phụ Lý sẽ bảo hộ cho cháu và dĩ nhiên việc nhẩm Hồng Ngâm sẽ giúp cháu đỡ hơn. Bằng việc tiếp tục nhẩm Hồng Ngâm và nghe bài giảng của Sư phụ, cơn sốt của cháu đã biến mất.

Được và mất đức

Khi cháu lên 8 tuổi và đi học lớp một, một bạn luôn đánh cháu. Sư phụ giảng:

‘đả bất hoàn thủ mạ bất hoàn khẩu’ (Giảng Pháp tại Pháp hội Sydney)

Cháu không thể hành xử như cách mà bạn đó làm, vì thế cháu đã ước chế bản thân và không làm gì cả. Hàng ngày bạn ấy tiếp tục đánh cháu, và cháu cũng không mách chuyện này với ai. Một hôm, khi bạn ấy đang đánh cháu, cháu tự nhủ bạn ấy nên dừng lại. Chẳng phải bạn ấy đang cho cháu toàn bộ khối đức bằng việc đánh cháu sao? Sau đó bạn ấy đã dừng lại. Kể từ đó, cháu biết rằng bất kỳ ai đánh cháu thực ra là đang giúp cháu bằng cách cho cháu đức.

Năm nay cháu lên lớp hai, và cháu đã buông lơi trong việc học các bài giảng trong cuốn Chuyển Pháp Luân. Hồi học lớp một, cháu đọc nhiều hơn.

Trong lớp cháu có một bạn khác luôn đánh cháu. Cháu không muốn giống bạn ý, nhưng bạn ấy vẫn tiếp tục đánh. Sau khi bị đánh hai tuần thì cháu sợ đến trường.

Cuối cùng cháu quyết định nói với cô giáo về chuyện này. Cô giáo đã phạt bạn ấy, và bạn ấy đã không được phép ra chơi nữa. Bạn ấy phải ở trong lớp và không được đi vệ sinh trong khi tất cả các bạn khác được chạy ra ngoài chơi. Cháu cảm thấy tội cho bạn ấy và nghĩ rằng đáng lẽ cháu không nên mách cô giáo. Có lẽ việc cháu thiếu tinh tấn trong tu luyện đã góp phần vào chuyện đã xảy ra, và cháu đã sai khi mách cô giáo.

Cháu thích xem các phim hoạt hình và mẹ cháu đã hạn chế chỉ cho cháu xem mỗi tối một tập. Tuy nhiên, cháu muốn xem nhiều hơn và tiếp tục xem. Sau khi cháu tiếp tục xem nhiều như vậy thì mẹ cháu đã nói với cháu về việc xem Tivi nhiều quá cũng là một chấp trước cần phải bỏ. Kết quả là cháu đã thôi không xem nữa. Nếu cháu có quá nhiều chấp trước thì cháu sẽ bị thụt lùi và không thể tiến bộ trong tu luyện.

Cháu đã từng thi với ông cháu xem ai có thể ngồi song bàn khi thiền định lâu hơn. Cháu có thể ngồi song bàn một giờ đồng hồ, nhưng ngày hôm sau ông cháu đã thắng cháu bằng việc ngồi song bàn một tiếng rưỡi. Ngày sau đó cháu cũng ngồi song bàn một tiếng rưỡi. Qua việc này, cháu hiểu mình cần phải tu bỏ tâm tranh đấu.

Khích lệ gia đình

Khi bác cháu bị đau lợi, bác ấy đã lén uống thuốc. Cháu hỏi bác ấy: “Bác vẫn là học viên đúng không ạ? Bác tin Sư phụ chứ?” Cháu đã rời đi sau khi hỏi bác ấy.

Sau đó bác cháu đã gặp mẹ cháu và nói: “Con gái em nói đúng. Sau khi cháu nói chuyện với chị, chị đã vứt hết thuốc đi. Làm sao mà chị có thể tiếp tục uống thuốc sau khi bị một đứa trẻ gọi ra nói chuyện được chứ? Chị sẽ chỉ luyện công và cơn đau sẽ hết.”

Cháu đã rất vui khi nghe thấy điều ấy. Cháu đã tặng bác ấy một quả cam để khích lệ bác ấy.

Khi mẹ cháu bị đau bụng, mọi người bảo mẹ cháu đi khám. Mẹ cháu dao động và không thể quyết định được là có đi hay không. Cháu nói với mẹ: “Nếu mẹ đi khám và bác sỹ không tìm ra bệnh gì thì mẹ sẽ bị tốn tiền. Nếu bác sỹ tìm ra bệnh thì mẹ sẽ luôn nghĩ về nó. Chẳng phải đó là một chấp trước sao? Sư phụ giảng là mẹ sẽ không thực sự bị bệnh gì hết. Nếu mẹ tín Sư thì chắc chắn mẹ sẽ không có bệnh gì hết.”

Khi nghe thấy điều này, mẹ cháu đã quyết định học Pháp nhóm. Sau đó, cơn đau đã biến mất.

Hỗ trợ việc giảng chân tướng về Đại Pháp

Cứ Chủ nhật hàng tuần khi cháu rảnh rỗi, cháu sẽ đi cùng bà hoặc mẹ khi họ ra ngoài giảng chân tướng để thức tỉnh mọi người. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và sau đó cháu tặng những miếng bùa may mắn. Cháu sẽ chạy lại nói với mọi người rằng: “Xin chào. Xin hãy cầm lấy miếng bùa này, nó sẽ bảo hộ cho quý vị.” Hầu hết mọi người đều háo hức nhận một cái và sau đó những học viên lớn tuổi hơn đi cùng cháu sẽ giúp mọi người thoái ĐCSTQ. Các cô bác ấy đều vui vẻ khi cháu đi cùng và cháu cũng thích phối hợp với họ.

Sư phụ Lý rất vui khi cháu thức tỉnh mọi người và cũng bảo hộ cháu. Ví dụ, một hôm cháu đi cùng mẹ khi mẹ cháu nói với mọi người về Đại Pháp. Một chiếc xe ô tô đi rất nhanh ở phía sau cháu và ngay trước khi đâm vào cháu, một luồng lực đột nhiên kéo giật cháu, và cháu nhảy sang một bên. Chiếc xe suýt nữa thì đâm vào cháu. Mẹ cháu run bắn người, nhưng cháu biết Sư phụ đã bảo hộ cháu khỏi bị thương.

“Đệ tử chính niệm túc.

Sư hữu hồi thiên lực”

(“Sư đồ ân” Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ.

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời.”

Hôm đó, trường cháu đã tổ chức lễ gia nhập Đội thiếu niên tiền phong và kéo cờ. Cháu đã phát chính niệm và nhẩm đi nhẩm lại trong đầu “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Đột nhiên mũi cháu bắt đầu đổ máu cam, vì thế cháu đã được đưa đến phòng y tế và cuối cùng không tham dự buổi lễ đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/6/376754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/6/176053.html

Đăng ngày 19-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share