Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-2-2019] Bốn học viên Pháp Luân Công tại huyện Nghi Nam, tỉnh Sơn Đông, đã bị xét xử vì đức tin của họ trong một phòng xử án tạm thời ở Trại tạm giam Quận Hà Đông vào ngày 24 tháng 1 năm 2019.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bốn học viên này là ông Lưu Nãi Huấn và vợ là bà Vương Tây Lan, cả hai đều trên 70 tuổi; ông Tổ Bồi Dũng, 52 tuổi; và bà Lý Trường Phương, 55 tuổi.

Họ đã bị bắt giữ vào tháng 8 và tháng 10 năm ngoái sau khi bị nghi ngờ đã giúp đỡ gia đình bà Hình Tây Mỹ đệ đơn kiện lên Phòng Cảnh sát Huyện Nghi Nam. Bà Hình, cũng là một học viên Pháp Luân Công, đã chết sau khi bị bắt, ngày 7 tháng 11 năm 2017, 13 ngày chỉ vì không chịu từ bỏ đức tin.

Khi người nhà của bốn học viên đến Phòng 610 của địa phương để yêu cầu thả họ, một đặc vụ đã cảnh báo họ chỉ được sử dụng các luật sư do tòa chỉ định, những người sẽ được hướng dẫn để kết tội.

Phòng 610 là một cơ quan ngoài pháp luật do lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập vào ngày 10 tháng 6 năm 1999 chỉ để bức hại Pháp Luân Công.

Bất chấp áp lực từ Phòng 610, hai luật sư đã bào chữa vô tội cho các học viên, trong khi hai luật sư còn lại do tòa án và Phòng 610 chỉ định lại bào chữa có tội.

Bốn học viên đã bị buộc tội “phá hoại việc thực thi pháp luật bằng một tổ chức tà giáo”, một cái cớ thường được chính quyền Trung Quốc sử dụng để kết án các học viên Pháp Luân Công.

Các luật sư lập luận rằng không có luật nào ở Trung Quốc coi Pháp Luân Công là tà giáo và thân chủ của họ có quyền tu luyện Pháp Luân Công theo hiến pháp. Họ lập luận thêm rằng các học viên không gây hại cho bất kỳ cá nhân nào hay xã hội, nói gì đến việc phá hoại thực thi pháp luật.

Các học viên cũng tự chứng thực cho mình rằng việc tu luyện Pháp Luân Công đã cải thiện sức khỏe cũng như tính cách của họ. Lời chứng thực của họ đã bị thẩm phán cắt ngang, và nói với họ: “Tôi không quan tâm liệu liệu tập Pháp Luân Công có tốt hay không. Chừng nào chính phủ không cho phép, thì việc làm đó là bất hợp pháp.”

Công tố viên đề nghị bản án 3 đến 7 năm tù cho mỗi học viên.

Bắt giữ và thẩm vấn ông Lưu và bà Vương

Ông Lưu và vợ, bà Vương, đang ở nhà vào ngày 28 tháng 8 năm 2018 thì hơn chục cảnh sát đột nhiên xông vào. Hai cảnh sát giữ hai vợ chồng trên ghế sofa trong khi những người còn lại tìm kiếm và lục soát nhà của họ. Họ đã tịch thu hai cuốn sách Pháp Luân Công và một số tờ tiền in thông tin về Pháp Luân Công.

Sau đó, toán cảnh sát này đưa vợ chồng họ về Đồn Cảnh sát Thị trấn Y Vấn để thẩm vấn. Cảnh sát chửi mắng họ và ép họ nhận tội vì tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Vương nói rằng sức khỏe của bà đã được cải thiện và gia đình bà đã trở nên hòa thuận hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Bà hỏi bị cáo buộc đã phạm phải tội gì. Thay vì trả lời, các sỹ quan này đã chửi mắng bà.

Cảnh sát cố ép bà Vương, người bị mù chữ, ký vào bản nhận tội. Khi bà từ chối và buộc tội họ đã bịa đặt lời thú tội, một cảnh sát đã ký thay bà và túm lấy tay bà để ép dấu vân tay của bà vào hồ sơ.

Lời thú tội của ông Tổ

Ông Tổ và bà Lý bị bắt vào tháng 10 năm 2018 trong cuộc truy quét các băng đảng của chính quyền cộng sản Trung Quốc; thay vì nhắm vào các thành viên băng đảng, cảnh sát đã chuyển sang các học viên Pháp Luân Công để tính vào chỉ tiêu của họ.

Ông Tổ làm chứng trong phiên thẩm vấn rằng cảnh sát đã trèo qua hàng rào để vào sân trước nhà ông vào lúc 7 giờ sáng ngày 23 tháng 10 năm 2018. Họ đột nhập vào nhà ông khi ông mở cửa cho họ.

Một cảnh sát trình lệnh khám xét trái phép trước khi lục soát nhà ông. Họ tịch thu một tấm thiệp nhỏ in chữ “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân – Thiện – Nhẫn hảo.”

Ông Tổ bị giam ở trại tạm giam Nghi Nam.

Ba tuần sau khi bị bắt, một người đàn ông họ Mã, tự xưng là từ Sở Cảnh sát Tỉnh Sơn Đông, đã đến nói chuyện với ông Tổ tại trại tạm giam.

Mã nói một học viên đã thú nhận với họ rằng ông Tổ đã đưa cho ông ta một số tài liệu liên quan đến Pháp Luân Công. Mã hứa sẽ thả ông Tổ nếu ông thừa nhận rằng chính ông đã đưa tài liệu cho học viên đó. Ông Tổ đã nhận những điều ông chưa bao giờ làm, nhưng vẫn tiếp tục bị giam giữ.

Luật sư của ông Tổ đã chỉ ra trong phiên tòa rằng lời thú tội do xui khiến không có giá trị pháp lý được và không nên dùng làm bằng chứng truy tố. Thẩm phán thường xuyên ngắt lời ông.

Bà Lý bị bắt cùng ngày với ông Tổ. Cảnh sát cũng vào sân trước nhà bà bằng cách dùng thang trèo qua hàng rào. Họ tịch thu máy tính của con bà và một số tờ tiền in thông tin về Pháp Luân Công.

Bà bị giam tại trại tạm giam Quận Hà Đông. Các cảnh sát đã thẩm vấn, chửi mắng và đe dọa bà nhằm ép bà phải nhận tội.

Bằng chứng đáng ngờ

Công tố viên nói rằng một nhân chứng cho là đã nhìn thấy bốn học viên phát tờ rơi Pháp Luân Công. Nhưng không có nhân chứng nào xuất hiện tại tòa án để đối chất.

Công tố viên trích dẫn một bức thư từ cảnh sát địa phương làm cơ sở pháp lý coi Pháp Luân Công là tà giáo. Các luật sư lập luận rằng cảnh sát, với tư cách là cơ quan thực thi pháp luật, không có bất kỳ chức năng pháp lý nào để đặt ra điều luật cấm Pháp Luân Công.

Các luật sư lập luận rằng những tờ tiền được dùng làm bằng chứng truy tố không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho bất cứ ai trong xã hội. Vì tất cả các thông tin đều bị kiểm duyệt nghiêm ngặt tại Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công thường sáng tạo các phương thức để truyền bá thông tin về cuộc bức hại, bao gồm cả việc in thông điệp trên tiền giấy.

Các công tố viên cáo buộc rằng các học viên sở hữu sách của Pháp Luân Công là bất hợp pháp. Các luật sư đã bác bỏ cáo buộc này bằng cách trích dẫn một thông báo từ Tổng Cục Báo chí và Xuất bản Trung Quốc về bãi bỏ lệnh cấm xuất bản sách của Pháp Luân Công vào năm 2011.

Khi các luật sư thẩm vấn công tố viên tại sao các tài liệu vụ án không có chữ ký của các cảnh sát viên đã thẩm vấn các học viên, công tố viên nói rằng bản sao của các tài liệu có các chữ ký cần thiết. Các luật sư đã so sánh các tài liệu và nhận ra rằng thẩm phán đã đưa cho họ và công tố viên hai phiên bản khác nhau của hồ sơ vụ án.

Khi các luật sư cáo buộc thẩm phán ngụy tạo hồ sơ vụ án, công tố viên nói rằng đó không phải là vấn đề lớn.

Các bài viết liên quan:

Một phụ nữ ở tỉnh Sơn Đông qua đời sau 13 ngày bị bắt giữ vì đức tin của mình

Thành phố Nghi Lâm, tỉnh Sơn Đông: 34 học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ phi pháp


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/382043.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176121.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share