Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[Minh Huệ 25-2-2019] Một người đàn ông 52 tuổi nhiều lần bị suy tim và bị cao huyết áp nghiêm trọng. Trong bảy năm tù, ông đã phải nhập viện vài lần vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một môn tu luyện đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Miêu Phúc vẫn hốc hác, yếu ớt và thường bị ảo giác kể từ khi được thả vào ngày 2 tháng 2 năm 2019.

Ông Miêu, một cư dân ở thành phố Mẫu Đơn Giang, tỉnh Hắc Long Giang, đã bị bắt vào ngày 2 tháng 2 năm 2012, khi đang đi cùng người nhà của bảy học viên Pháp Luân Công bị bắt đến đồn cảnh sát địa phương để yêu cầu trả tự do cho họ.

Sau đó, ông bị thẩm vấn và tra tấn trong tù. Cánh tay và mặt ông đầy những vết sẹo và bầm tím. Sự tra tấn còn khiến ông bị rối loạn tâm thần đến nỗi ông bị lẫn và ngủ thiếp đi trong phiên tòa xử ông vào ngày 27 tháng 6 năm 2012.

Chưa đầy hai tháng sau đó, ông Miêu bị kết án 7 năm tù ở Nhà tù Mẫu Đơn Giang.

Ông Miêu liên tục bị các lính canh tra tấn vì không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Họ đánh ông, tát vào mặt ông, sốc điện bằng dùi cui điện và không cho ông ngủ.

Một đêm, các lính canh lôi ông vào nhà tắm và đổ nước lạnh lên người ông. Họ đánh ông mạnh đến mức ông bị gãy răng cửa.

Ông Phúc không chịu viết báo cáo theo yêu cầu. Lính canh Phú Chiêm Quân dùng roi điện đánh vào đầu ông đến mức chảy máu. Họ còn bức thực ông bằng dầu mù tạt và đâm kim vào chân trái ông. Một đầu kim bị gãy và vẫn nằm trong chân ông.

Một thời gian ngắn sau khi được thả, ông Miêu lại bị đưa đến “khu quản lý nghiêm ngặt” hai lần và các lính canh tăng cường nỗ lực nhằm buộc ông phải từ bỏ Pháp Luân Công.

Các lính canh nhét tất vào miệng ông rồi quấn băng dính để ông không thể hét lên “Pháp Luân Đại Pháp hảo”. Họ còn trói ông vào ghế hổ, xịt nước ớt vào mặt ông, và sốc điện chân ông bằng dùi cui vì ông luyện các bài công pháp thiền định của Pháp Luân Công.

Trong khoảng từ tháng 10 đến cuối tháng 11, các lính canh nhốt ông vào một phòng nhỏ mà không có giường. Ông phải ngủ trên nền nhà trong gần hai tháng.

Các bài viết liên quan:

Tin tức bổ sung về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Sự tra tấn tại Nhà tù Mẫu Đơn Giang đã làm hơn mười người bị chết và nhiều người bị tàn tật

Một thẩm phán vô nguyên tắc: xé đơn kháng cáo của học viên và tát vào mặt luật sư biện hộ


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/25/383166.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/10/176102.html

Đăng ngày 18-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share