Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 28-2-2019] “Bộ phim kể cho chúng ta một câu chuyện hệ trọng. Câu chuyện có tầm ảnh hưởng lớn như thế cần được đến với nhiều người hơn. Nếu không qua bộ phim này, thì có lẽ câu chuyện sẽ không được mọi người biết tới. Việc cho toàn thế giới biết đến câu chuyện này là hết sức quan trọng”, bà Sita Brand, nhà sáng lập Settle Stories, phát biểu sau khi xem bộ phim tài liệu “Thư từ Mã Tam Gia”.

Vào trưa ngày 24 tháng 2 năm 2019, tại thị trấn cổ kính và yên tĩnh Settle ở thành phố York, câu lạc bộ Settle Stories đã trình chiếu bộ phim tài liệu “Thư từ Mã Tam Gia”, bộ phim nói về một học viên Pháp Luân Công, ông Tôn Nghị, đã bị giam cầm và tra tấn tại trại lao động cưỡng bức khét tiếng Mã Tam Gia ở Trung Quốc.

Đây là lần thứ hai bộ phim tài liệu này được trình chiếu trước công chúng tại Vương quốc Anh sau khi giành giải nhì tại Liên hoan Phim Cambridge hồi tháng 10 năm 2018.

a38f0ed7b4f1b027ac773fa9c0a88ee9.jpg

Ông Tôn Nghị cầm trong tay bức thư ông viết nhằm cầu cứu sự giúp đỡ. Bức thư được ông giấu trong đồ trang trí Halloween được làm tại Trại Lao động Cưỡng bức Mã Tam Gia.

Khán giả đã xúc động bởi bộ phim tài liệu nói về ông Tôn Nghị, một học viên Pháp Luân Công đã kể lại những trải nghiệm khi bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại tàn bạo. Nhiều khán giả cho hay họ đã có thêm động lực để tìm cách hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại [Pháp Luân Công] ở Trung Quốc vốn đã kéo dài gần 20 năm.

Nhà sáng lập Settle Stories: “Tôi thấy mình thăng hoa”

08f902010126887e9e7cf89e9625512a.jpg

Bà Sita Brand, nhà sáng lập Câu lạc bộ Settle Stories

Bà Sita Brand đã từng là một diễn viên, tác giả, nhà sản xuất kiêm đạo diễn phim. Hiện tại, bà là người kể chuyện chuyên nghiệp và một nhà tư vấn di sản lịch sử và nghệ thuật. Bà đã thành lập câu lạc bộ Settle Stories được chín năm.

“Tôi thấy mình thăng hoa”, bà Brand cho biết sau khi xem bộ phim này.

“Tôn Nghị là một người đàn ông phi thường. Sau thử thách tàn bạo đến vậy, ông ấy vẫn luôn rộng lượng, cởi mở, và thiện lương. Tôi tin rằng đó là sự cống hiến cho nhân loại và là điều tất cả chúng ta cần học hỏi”, bà cho biết.

Bà Brand cho hay bà rất vui khi tổ chức chiếu bộ phim này và cảm nhận rằng những bộ phim như thế sẽ cải thiện [thực trạng] xã hội bằng cách giúp mọi người trở nên “quan tâm, thấu hiểu và rộng lượng hơn”.

Sau phần hỏi đáp, bà Brand cho biết bà có thể hiểu được tại sao Pháp Luân Công lại phổ truyền nhanh đến vậy và tại sao các học viên Pháp Luân Công lại bảo vệ đức tin bằng chính mạng sống của họ. “Họ [chính quyền cộng sản Trung Quốc] có thể tra tấn ông ấy, nhưng không thể nào hủy hoại đức tin của ông ấy được. Đó chính là uy lực của môn tu luyện này”, bà bình luận.

Nhắc đến môn tu luyện Pháp Luân Công, bà Brand nói: “Thật tuyệt vời, và thật siêu thường. Đó chính là sức mạnh nội tâm. Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không thể kiểm soát được nó. Cuộc bức hại này chỉ có thể làm các bạn kiên định hơn, kiên cường hơn, và đức tin của bạn càng sâu sắc hơn. Công lý cuối cùng sẽ đánh bại tà ác.”

Thành viên Tổ chức Ân xá Quốc tế: Thư từ Mã Tam Gia “Vô cùng cảm động”

“Bộ phim này nên được phát sóng trên truyền hình. Câu chuyện này cần được nhiều người hơn nữa biết đến, và họ sẽ hiểu nội dung và ý nghĩa của nó.” Bà Heather Chappell, một thành viên của Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết.

“Đây là câu chuyện hết sức cảm động. Ông Tôn là một người đàn ông phi thường. Bộ phim cũng khiến tôi nghĩ rằng, khi tôi mua một thứ gì đó, thì liệu có phải nó được sản xuất trong một trại lao động cưỡng bức hay không? Bộ phim đã phơi bày toàn bộ mặt đen tối của các trại lao động cưỡng bức dưới chính quyền cộng sản Trung Quốc”, bà Chappell nhận xét.

Là một người ủng hộ nhân quyền từ nhiều năm nay, bà Chappell cho hay bộ phim đã cho bà thấy chính quyền cộng sản Trung Quốc đã sử dụng mọi biện pháp để tiêu diệt các học viên Pháp Luân Công. “Cảnh sát muốn bắt giữ ông ấy. Sau khi được phóng thích khỏi trại lao động, ông ấy lại bị theo dõi. Sống sót qua cuộc bức hại quy mô như thế thực sự rất khó khăn đối với ông ấy.”

“Bộ phim sẽ còn vang mãi trong trái tim tôi”

Ông Gram làm việc ở Trung Quốc trong nhiều năm. Ông cho biết bộ phim đã khiến ông nhớ lại những gì ông đã chứng kiến ở Trung Quốc. Ông chia sẻ: “Câu chuyện này có sức ảnh hưởng rất lớn. Nó thôi thúc thôi phải suy nghĩ. Bộ phim sẽ còn vang mãi trong trái tim tôi.”

“Bộ phim đầy sức thuyết phục và hệ trọng. Nhiều người hơn nữa biết đến bộ phim này thì tốt quá. Việc chiếu bộ phim này vòng quanh thế giới sẽ mang lại hiệu ứng tích cực và giúp chấm dứt cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/28/383315.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176093.html

Đăng ngày 16-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share