Bài viết của đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 17-02-2019] Trong lần học Pháp nhóm gần đây, tôi phát hiện ra bản thân chưa thực sự hiểu được câu Pháp sau của Sư phụ:

“Chư vị làm một người tu luyện chân chính, Pháp Luân của chúng tôi [sẽ] bảo hộ chư vị. Gốc của tôi gắn trên vũ trụ, ai có thể động tới chư vị, người ấy có thể động đến tôi; nói thẳng ra, người ấy có thể động đến vũ trụ này.” (Bài giảng thứ nhất, Chuyển Pháp Luân)

Nhìn lại con đường tu luyện đã qua, tôi đã thường đọc tụng đoạn Pháp này mỗi khi gặp khó nạn, nó giúp tôi gia tăng tín tâm và vượt qua quan nạn. Tâm tôi luôn tràn đầy cảm ân với Sư phụ.

Nhưng những lần đó, tôi đã không chú ý xem liệu nhất tư nhất niệm, nhất ngôn nhất hành của mình có phù hợp với Pháp hay không, hay liệu tôi có đạt tiêu chuẩn của “một người tu luyện chân chính” hay không.

Gần đây tôi để ý thấy rằng trong nhiều bài chia sẻ của đồng tu đăng trên Minh Huệ Net, khi trích dẫn Pháp đoạn Pháp trên thì có thể cũng không để ý tới câu Pháp đầu tiên đó. Do vậy, tôi viết ra cảm ngộ này hy vọng các đồng tu khác sẽ chú ý hơn tới câu Pháp này và học hỏi được từ trải nghiệm của tôi.

Tôi cũng hy vọng rằng chúng ta có thể từng thời từng khắc dùng lý trí để hướng nội, đảm bảo nhất tư nhất niệm thuần chính và đạt tiêu chuẩn của Pháp, làm được như vậy thì chúng ta mới có thể chân chính thể ngộ được sự siêu thường và vĩ đại của Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/17/382848.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/12/176127.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share