Bài viết của đệ tử Đại Pháp người Ý

[MINH HUỆ 02-09-2018 ] Có một lần, chúng tôi chủ động giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho người Ý trên phần đường của người đi bộ; có du khách Đại Lục đi ngang qua; chúng tôi vội vàng theo họ giảng chân tướng. Nhưng trạng thái của tôi không tốt, lời nói của tôi không có trọng lượng cũng không có sức mạnh. Tôi nghĩ tại sao lại như vậy? Sau đó tôi đột nhiên phát hiện; tôi làm việc là vì bản thân mình, hoàn toàn là vì bản thân và vì uy đức của bản thân. Cho nên tôi không có chính niệm, tôi không có tâm vị tha.

Gần đây, tôi cảm thấy đã đến lúc mình phải tu bỏ chủng tâm này, tôi thường xuyên suy nghĩ làm thế nào để bỏ cái “tư” này?

Sư phụ khai thị:

“‘Vị tư’ là thuộc tính căn bản của vũ trụ quá khứ, thành-trụ-hoại-diệt và sinh-lão-bệnh-tử cũng là có tính tất nhiên do thuộc tính ấy mang đến.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Cho nên cái tư đã cắm rễ vào sinh mệnh chúng ta từ rất xa xưa, cũng có thể nói là khi sinh ra đã mang theo nó rồi. Sư phụ chính Pháp lần này, mang đến cho chúng sinh trí tuệ vô lượng: làm một sinh mệnh vị tha. Đây mới là nguồn gốc hạnh phúc thực sự của sinh mệnh, là trạng thái tốt nhất của sinh mệnh; và là sự bảo chứng căn bản cho tương lai của vũ trụ viên dung bất diệt.

Sư phụ chỉ rõ:

“Pháp tương lai là viên dung, là ‘vị công’, do sự cải biến của thuộc tính căn bản của vũ trụ, nên cũng khiến quá trình của vũ trụ và đặc điểm của sinh mệnh có phát sinh biến hoá về căn bản. Thuộc tính căn bản của vũ trụ quyết định trạng thái căn bản của vũ trụ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004)

Còn nhớ lúc đầu mới tu luyện, tôi thấy Sư phụ giảng Pháp rằng; phải tu thành một sinh mệnh vị tha. Khi đó trong lòng tôi nghĩ, vì sao phải làm một sinh mệnh vị tha? Tôi không hiểu, không làm được, cũng không suy xét kỹ càng vấn đề này, lúc đó, tôi đã không ý thức được sự tồn tại của “tư tâm”, cảm thấy chính là như vậy. Theo thời gian cái tư tâm này càng ngày càng thể hiện rõ. “Tư” là gốc rễ hết thảy các chấp trước, vì cái “tư” này mà tôi có tâm tranh đấu, hiển thị bản thân, sinh ra tâm hoan hỷ khi mình đạt được điều gì đó, tật đố người khác… hết thảy đều là duy hộ cái tư này. Nó làm cho tôi lòng dạ hẹp hòi, thiếu kiên nhẫn và thù hằn người khác… nó chính là nguồn gốc đau khổ của con người.

Nếu muốn bỏ cái tư tâm này, đầu tiên là phải thay đổi quan niệm. Tôi suy nghĩ về vấn đề này, nghĩ rằng quan niệm vị tha là tốt; là Sư phụ cấp trí huệ cho chúng ta nên tôi có thể tiếp nhận. Tu luyện của tôi thời gian gần đây khá chú trọng tu bỏ cái tư, tôi nhắc nhở bản thân phải làm một sinh mệnh vị tha. Khi tôi thật sự có thể buông bỏ bản thân mình, lúc đó Sư phụ giúp tôi loại bỏ cái tư tâm kia, tôi cảm nhận được phần thanh tĩnh của sinh mệnh khi không có tư tâm. Khi không ôm giữ tư tâm trong lúc giảng chân tướng, tôi không hấp tấp vội vàng, những câu nói ra là đều có lý; nhưng mà hiện tại tôi vẫn chỉ là ngẫu nhiên có thể đạt tới trạng thái như vậy. Vị tha khiến cho sinh mệnh tốt đẹp như vậy, sinh mệnh vị tha là sinh mệnh hạnh phúc nhất. Tư tâm là nguyên nhân căn bản khiến cho tôi không thể tự tại. Trong tu luyện thực tiễn, từ chỗ chỉ đơn thuần tiếp thụ chủng quan niệm này, đến nay tôi đã thực sự cảm thán được sự vĩ đại của Đại Pháp sâu trong tận đáy lòng.

Sư phụ giảng:

“Trong tu luyện cũng khiến phẩm chất đạo đức được đề cao; khi phân biệt được thật sự thiện và ác, tốt và xấu, đồng thời vượt khỏi tầng thứ nhân loại, thì mới nhìn thấy được, mới tiếp xúc được vũ trụ chân thực và các sinh mệnh tại các tầng thứ khác nhau các không gian khác nhau.” (Luận Ngữ)

Bây giờ tại tầng thứ của mình, tôi đã hiểu được cái gì là thực sự tốt và xấu. Trước khi ngủ tôi nghĩ rằng tôi phải làm một sinh mệnh vị tha; miệng tôi sẽ tự nhiên mỉm cười, đó chính là trạng thái vốn dĩ nên có của sinh mệnh.

Tôi hiện tại vẫn chỉ là mới bắt đầu, muốn triệt để diệt trừ cái tư tâm này còn phải có một quá trình.Tôi sẽ chú ý từ những điều nhỏ nhất, sẽ cố gắng nghĩ đến người khác trước và cố gắng loại bỏ cái tư.

Thể ngộ cá nhân, nếu có gì không đúng xin hãy từ bi chỉ rõ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/9/2/373239.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/11/26/173401.html

Đăng ngày 15-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share