[MINH HUỆ 04-02-2019] Minh Huệ Net đã đăng rất nhiều câu chuyện về những người sống sót sau tai nạn hoặc hồi phục sức khỏe từ những căn bệnh đe dọa tính mạng bởi họ tu luyện hoặc tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Những trường hợp đó giúp mọi người liễu giải chân tướng về pháp môn này.

Hoàn toàn hồi phục sau khi bị bỏng 90% trong vòng sáu tháng

Sáng sớm ngày 14 tháng 5 năm 2018, sau khi mua đồ trở về, vừa tới cửa nhà thì tôi nghe một tiếng nổ lớn phát ra từ bên trong. Tôi vội chạy vào trong và nhìn thấy chồng tôi ở trước cửa sổ, quần áo rách toác. Lớp da trên hai cánh tay của anh ấy bị tróc ra, và anh ấy gào thét trong đau đớn.

Khi tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, chồng tôi nói rằng bình ga bị nổ, và tôi nhìn thấy cửa lớn và cửa sổ đều đã bị nổ bay. Tôi bảo chồng tôi niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Xin Sư phụ cứu con!” Chồng tôi liền làm theo không chút do dự.

Con trai tôi nhanh chóng về nhà. Tôi mặc quần áo cho chồng và chúng tôi đưa anh ấy đến bệnh viện. Anh ấy được đưa thẳng vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Bác sỹ nói rằng chồng tôi bị bỏng độ ba với trên 90% da của cơ thể bị bỏng, và anh ấy đang trong tình trạng nguy kịch. Anh ấy lúc tỉnh lúc mê.

Chỉ hơn mười ngày, tình trạng của anh ấy đã dần dần chuyển biến tốt lên. Bác sỹ kinh ngạc nói với anh ấy rằng: “Thật không thể tin được. Một bệnh nhân ở độ tuổi 50 bị bỏng trên 80% cơ thể đã qua đời. Thật kinh ngạc khi anh đang hồi phục nhanh chóng như vậy.”

Anh ấy được xuất viện sau 45 ngày và hoàn toàn hồi phục trong vòng sáu tháng.

Hồi phục từ bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối

Tôi năm nay 72 tuổi và rất khỏe mạnh, nhưng cách đây năm năm đó lại là một câu chuyện khác. Bác sỹ chẩn đoán tôi mắc bệnh ung thư phổi giai đoạn cuối và nói rằng nó đã di căn vào gan. Bác sỹ chuyên điều trị ung thư cho rằng tôi chỉ còn sống khoảng 10 ngày.

Gia đình bắt đầu chuẩn bị hậu sự cho tôi. Khi vợ tôi đi mua một số đồ cần thiết cho tang lễ theo phong tục, thì người chủ tiệm hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì. Vợ tôi bảo rằng mình mua đồ để chuẩn bị ma chay cho tôi.

Người chủ tiệm đã hỏi vợ tôi rằng liệu tôi có từng gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó hay không. Khi vợ tôi bảo rằng tôi là đảng viên, thì cô ấy bảo vợ tôi hỏi xem liệu tôi có muốn thoái ĐCSTQ hay không. Cô ấy cũng giải thích cho vợ tôi về tầm quan trọng của việc biết đảng xấu ác ra sao và thoái xuất khỏi nó. Mặc dù lúc đó tôi hấp hối sắp chết, nửa tỉnh nửa mê, nhưng vẫn tỉnh táo nói: “Có, anh muốn thoái Đảng.”

Vợ tôi báo cho cô chủ tiệm kia biết và cô ấy đã giúp tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, rồi tặng chúng tôi một thẻ lưu niệm nhỏ được làm rất tinh mỹ và bảo tôi chân thành niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Khi vợ tôi đưa cho tôi xem thẻ lưu niệm, tôi rất vui mừng. Tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu niệm ngay những chữ bảo mệnh này.

Nói ra cũng thần kỳ, ngay khi tôi vừa niệm, một dòng năng lượng ấm ám bao phủ lấy tôi, như thể tôi được quấn trong chăn. Lúc đó bệnh tật đã khiến tôi người gầy hốc hác, đôi khi còn ói ra máu, không thể uống nước và ngủ nghê gì một thời gian, vậy mà chỉ niệm vài lần chín chữ đó tôi đã ngủ thiếp đi.

Tôi đã nằm mộng, mộng thấy trên giường tôi có rất nhiều tấm thẻ giống như tấm thẻ mà cô chủ tiệm kia đã tặng chúng tôi. Tôi cao hứng đưa tay ra lấy vài tấm. Sau khi tỉnh dậy, tôi liền muốn ăn uống gì đó. Vợ tôi liền tức tốc nấu cho tôi một ít cháo loãng và đút cho tôi, tôi đã có thể nuốt nó chứ không bị thổ ra nữa.

Từ đó, hàng ngày tôi không ngừng niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo,” và sức khỏe của tôi tốt lên từng ngày. Đã năm năm trôi qua, thân thể tôi ngày một khỏe mạnh và tinh thần cũng tốt lên. Tôi chưa bao giờ ngưng niệm chín chữ bảo mệnh đó! Tôi đã trải nghiệm uy lực của Đại Pháp và không một ngày nào mà tôi không biết ơn Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/4/380616.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175987.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share