Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-2-2019] Ông Lưu Kim Quả, Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Số 4 Lâm Thuật ở huyện Lâm Thuật, tỉnh Sơn Đông, bị kết án ba năm tù và bị giam giữ ở Nhà tù Tế Nam vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại. Ông thường xuyên bị tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.

Ông Lưu lại bị tra tấn sau khi ông nộp tuyên bố vô hiệu hóa “năm tuyên bố” (từ bỏ Pháp Luân Công) mà ông đã viết trước đó dưới sự cưỡng chế của cán bộ nhà tù vào tháng 1 năm 2018. Ông bị ép xem những video phỉ báng pháp môn này mỗi ngày. Âm lượng ti vi được bật rất to, khiến thính lực của ông bị thương tổn.

Khi từ chối “chuyển hóa”, ông Lưu đã bị bắt đứng yên trong thời gian dài. Chân ông sưng phù và đau đớn, khiến ông khó leo lên giường của mình ở tầng trên. Cuối cùng tù nhân Ngô Khắc Quân và Tiết Thanh Hải đã yêu cầu ông ngủ ở tầng dưới cùng. Điều này chỉ khiến họ dễ dàng tiếp tục tra tấn ông hơn.

Do bị ngược đãi kéo dài, ông Lưu đã không thể ăn được trong năm ngày liền cho đến cuối tháng 3. Ông bị đưa đi bệnh viện rồi bị đưa trở lại nhà tù. Chỉ sau khi vài lần bị bất tỉnh và mất trí nhớ, các chức trách nhà tù mới ngừng việc cưỡng chế “chuyển hóa” và “học tập” đối với ông Lưu.

Tháng 4 năm 2018, ông đã bị chuyển đến nhóm quản lý nghiêm ngặt. Trần Kiến Minh là lính canh phụ trách, trong khi các tù nhân Tống Vĩ Quang và Hứa Gia Nam giám sát chặt chẽ các học viên.

Ông Lưu đã từ chối thừa nhận hay viết nội dung: “Tuyệt thực là vi phạm nội quy của nhà tù”. Vì thế mà ông bị trừng phạt trong sáu tháng. Ông bị bắt phải ngồi yên, mặt quay vào tường hoặc phải đứng yên trong thời gian dài.

Trong quãng thời gian đó, ông đã viết thư gửi cai tù Tôn Lỗ Quang, phản ánh việc các tù nhân Sử Quang Hưng, Ngô Khắc Quân, Tiết Thanh Hải và Vương Vũ Trần vi phạm luật và nôi quy của nhà tù. Sau đó, tháng 10 năm 2018, ông đã phản ánh rằng đội quản lý nghiêm ngặt là không đúng với nội quy của nhà tù. Để trả đũa, các tù nhần Sử Quang Hưng, Dương Tiểu Lỗi và Lý Văn Hào đã dùng đai trói chặt ông Lưu vào một chiếc ghế trong ba ngày liên tiếp. Hàng ngày, ông chỉ được cho ăn ba cái bánh màn thầu cùng một cốc nước.

Vụ bắt giữ ngày 1 tháng 3 năm 2016

Ngày 1 tháng 3 năm 2016, ông Lưu bị cảnh sát Khâu Phong ở Đội An ninh Nội địa Huyện Lâm Thuật và cán bộ Phòng 610 Lý Phương Xuân bắt giữ. Nhà ông Lưu cũng bị lục soát.

Lý Phương Xuân đã tát vào mặt ông Lưu.

Gia đình ông Lưu đã thuê luật sư biện hộ. Nhưng dưới sự đe dọa, lừa gạt và can thiệp của chính quyền, gia đình ông Lưu đành hủy việc thuê luật sư trong thời gian xét xử ông Lưu. Ông Lưu bị kết án ba năm tù.

Ngày 8 tháng 9 năm 2016, ông Lưu bị chuyển đến Khu số 11 của Nhà tù Tế Nam, một khu dành riêng để giam giữ các học viên Pháp Luân Công. Tù nhân Sử Quang Hưng cùng các tù nhân khác đã nỗ lực “chuyển hóa” ông Lưu.

Họ đã biệt giam ông Lưu trong một phòng riêng và cấm ông ngủ. Tù nhân Trương Tịch Ba đã dùng cốc inox đập vào mặt ông Lưu, trong khi Ngô Khắc Quân bắt ông ngồi cách màn hình ti vi chỉ khoảng nửa mét để xem các video phỉ báng môn tu luyện.

Ông Lưu đã nhận được thông báo của Phòng Giáo dục và Phòng Xã hội và Nhân sự huyện Lâm Thuật báo tin ông đã bị đuổi việc từ năm 2017.

Việc ông Lưu bị bắt giữ và bị bỏ tù phi pháp đã gây những tác động tiêu cực đối với cả gia đình ông. Người cha đã 80 tuổi của ông vì thường xuyên lo lắng cho con trai mà lâm trọng bệnh, con trai ông Lưu cũng đã bỏ học trung học vì áp lực của cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/27/383259.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/9/176086.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share