Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Malaysia

[MINH HUỆ 3-4-2019] Các học viên Pháp Luân Công ở Malaysia đã tổ chức bốn cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán. Người dân địa phương hào hứng xem diễu hành. Quan trọng hơn cả, các học viên Pháp Luân Công đã nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Các cuộc diễu hành được tổ chức qua 4 thị trấn như Ipoh, thủ phủ bang Perak, địa danh có rất nhiều cư dân Trung Quốc Kanthan Baru, Batu 11, Cheras, và Quảng trường Charas Traders.

Cuộc diễu hành ở Ipoh

ef08c5d5104d6cf482f2ce3c648ebada.jpg

7beae5946d8f5d7adb958e8a2f5fc0b2.jpg

23bf316c2cadb3b881b3c36523f49a8c.jpg

Cuộc diễu hành mừng Tết Nguyên đán của các học viên Pháp Luân Công ở Ipoh, Perak ngày 10 tháng 2 năm 2019

Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức diễu hành mừng Tết Nguyên đán đầu tiên của năm ở Ipoh, Perak ngày 10 tháng 2 năm 2019. Đoàn diễu hành có sự hiện diện quen thuộc của Đoàn nhạc Tian Guo, đội trống lưng, đội múa “thiên nữ”, đội múa rồng, và đội rước đèn lồng, cùng các học viên trình diễn các bài công pháp.

b8e860ec2c6efc011c7a4da69c382dcc.jpg

Cư dân địa phương có tên Lô hứng thú xem cuộc diễu hành

Ông Lô, một cư dân địa phương đã chụp nhiều ảnh về sự kiện. Ông cho hay: “Tôi cảm thấy rất vui! Đây là lần đầu tiên tôi được xem cuộc diễu hành này.”

Các kế toán viên đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công

f6ef52b59edd5850d4dd0898f8cffbef.jpg

Carlos và Edgar đến từ Philippines chụp ảnh cùng với một học viên Pháp Luân Công

Carlos và Edgar đến từ Philippines là các nhân viên kế toán. Hàng năm, họ luôn đi nghỉ ở Malaysia. Họ đã theo dõi cuộc diễu hành trong lúc uống trà buổi sáng bên ngoài một nhà hàng.

Carlos cho biết: “Thật tuyệt vời! Buổi lễ thật thú vị và rực rỡ sắc màu.” Edgar đồng tình: “Thật tuyệt. Đúng như bạn tôi nói, thật rực rỡ. Rất hay!”

Sau khi xem tài liệu Pháp Luân Công, Carlos cho biết: “Tôi vẫn chưa đọc sách Chuyển Pháp Luân. Có vẻ đó là một cuốn sách rất hay. Chúng tôi sẽ thử đọc nó xem.”

Anh lên án cuộc bức hại của ĐCSTQ: “Bất kỳ cuộc bức hại nào trong thế giới này đều không được phép – chúng ta nên sống trong hòa bình.”

Sau khi tìm hiểu về pháp môn, Edgar cho hay: “Đây là một pháp môn rất tốt. Mọi người đều nên thử nó, vì nó đem lại lợi ích cho mọi người va cộng đồng.”

Sau khi hiểu chân tướng cuộc bức hại của ĐCSTQ, anh đã lên án tội ác thu hoạch nội tạng cưỡng bức do nhà nước hậu thuẫn nhắm vào các học viên Pháp Luân Công. Anh nói: “Việc này phải chấm dứt!”

Diễu hành ở Kanthan Baru

a904421a6eb42f23de7eafcf93934616.jpg

Người dân địa phương thưởng thức cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công ở Kanthan Baru

Ngày 10 tháng 2 năm 2019, các học viên đã tổ chức diễu hành ở Kanthan Baru.

Đây là lần thứ hai các học viên tổ chức ở Kanthan Baru. Lần đầu tiên cuộc diễu hành được tổ chức là cách đây bốn năm, năm 2015. Người dân địa phương nồng nhiệt chào đón họ. Có người còn đi xe đạp và xe máy theo đoàn diễu hành. Nhiều người đã giơ ngón tay cái lên để tán dương các học viên.

40b8927fd0db255c8bfc4645186a632a.jpg

Cô Trương – cư dân địa phương cùng với các chị em gái và thế hệ sau của mình

Khi nhận được một tờ rơi vào buổi sáng hôm đó, cô Trương, một cư dân địa phương, đã quyết định đến xem cuộc diễu hành cùng các chị em của mình. Cô cho hay: “Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đến Pháp Luân Công. Chúng tôi rất vui khi được xem cuộc diễu hành này.”

9e57641db879de8421726f110ee132d8.jpg

Anh Mohd Zahidul cùng vợ, cô Norida

Anh Mohd Zahidul cùng vợ là cô Norida đang vận hành một cửa hàng đồ tiện ích. Cô Norida cho biết đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công. Sau khi hay tin các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị bức hại ở Trung Quốc, và là nạn nhân của tội ác thu hoạch nội tạng, cô tỏ ra kinh hoàng và nói nó phải chấm dứt ngay. Chồng cô là anh Zhahidul cũng đồng cảm với tình cảnh của các học viên. Anh nói, cuộc bức hại này phải chấm dứt.

Cần có nhiều người hơn nữa biết về cuộc bức hại Pháp Luân Công

ef34a0a7b95eae60b44e941ef6a444f7.jpg

Cô Du cùng chồng

Cô Du Mỹ Lan là người Đài Loan sang Malaysia nhập cư để kết hôn từ 25 năm trước. Cuộc diễu hành đã khiến cô xúc động. Cô rất biết ơn các học viên vì đã tổ chức sự kiện này.

Cô Du đã tìm hiểu về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên Facebook. Cô đã bị sốc khi hay tin ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ các học viên đang sống.

Cô nói: “Chúng tôi không biết nhiều về tình trạng lạm dụng nhân quyền này vì chúng tôi không có thông tin gì về nó, mà báo chí cũng không đưa tin.”

Cô cho biết cô tin rằng ngày càng có nhiều người hơn nữa biết đến cuộc bức hại, vì Internet đã rất phát triển. Cô chúc các học viên Pháp Luân Công một năm mới vui vẻ.

Hai cuộc diễu hành ở Cheras

Ngày 17 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức hai cuộc diễu hành ở Batu 11, Cheras và Quảng trường Cheras Traders.

db496972392dc112b5bc5780819d88e7.jpg

80f95be92e3c73dece2c5ddaaae64cfb.jpg

57a97bda540fefee81041e0618d727bb.jpg

Diễu hành ở Batu 11 và Cheras hôm 17 tháng 2

6caaabf1eb56e0738a5ddfaee7471c9f.jpg

2cd4d9c7816b9fc5e935017ef01c768d.jpg

b4a8f820cc52a65147f287db4d915825.jpg

Diễu hành ở Quảng trường Cheras Trader hôm 17 tháng 2

8805be27faabb1ffd60b2d563ddca1f4.jpg

Cô Lâm cùng gia đình

Cô Lâm Ngọc Hoa cùng chồng về nhà để đón Tết nên có dịp xem cuộc diễu hành. Cô Lâm cho hay, cô đã nghe nói đến Pháp Luân Công qua các phương tiện truyền thông từ nhiều năm trước. Khi đi du lịch Đài Loan, cô cũng đã từng gặp các học viên Pháp Luân Công.

Chủ tịch Tổ chức Cộng đồng đánh giá cao các học viên Pháp Luân Công

b3334d364daea2f924b0141323486499.jpg

Chủ tịch của một tổ chức cộng đồng địa phương

Ông cho hay: “Việc này thật tốt, nó khiến ngôi làng mới [của chúng tôi] được ghi nhận. Tôi đại diện cho Batu 11 và tôi thực sự cảm kích việc các học viên đã mang cuộc diễu hành này đến với chúng tôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/3/4/383479.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/8/176082.html

Đăng ngày 14-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share