Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-12-2018] Một người bạn cũ của tôi, năm nay 85 tuổi, đã gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) từ trước khi nó cướp chính quyền. Ông ấy bị tẩy não nghiêm trọng bởi thuyết vô thần của Đảng và vô cùng ngoan cố.

Ông ấy biết tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và phản đối việc đó. Có thời gian, mối quan hệ của hai chúng tôi rất căng thẳng.

Tôi đã đến nhà ông ấy nhiều lần, muốn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp cho ông ấy, nhưng ông ấy không để tôi vào nhà. Khi đó, tôi thực sự muốn bỏ cuộc mặc kệ ông ấy, nhưng rồi tôi nghĩ rằng ông ấy là một người tốt, chỉ bởi bị che mắt bởi bởi tuyên truyền dối trá của ĐCSTQ nên ông ấy mới hiểu lầm Pháp Luân Đại Pháp. Tôi cảm thấy rằng mình có trách nhiệm phải nói cho ông ấy biết chân tướng.

Một hôm khi đang trên đường đến nhà ông ấy, tôi bị một chiếc taxi đâm vào. Tuy nhiên, trong chớp mắt, như thể có ai đó đã kéo tôi dậy. Làm thế nào mà một người già như tôi có thể đứng dậy một cách rất dễ dàng như vậy? Còn có một câu chuyện khác giống như vậy xảy ra cách đây ba năm.

Tôi bị đột quỵ và y học hiện đại không thể trị khỏi cho tôi. Tôi đã 70 tuổi và bị liệt. Trước đây, tôi đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp nhưng lại chưa có học luyện. Lúc này đây khi đang ở tuyệt vọng, tôi mới nhớ đến và muốn thử học Đại Pháp.

Sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã hiểu ra rất nhiều đạo lý, dường như một cánh cửa sổ trong tâm tôi đã được mở ra!

Kỳ tích nhanh chóng xuất hiện: tôi có thể đứng, đi lại và tự chăm sóc bản thân. Chỉ là khi đi có chút hơi loạng choạng. Tôi vui mừng quá đỗi và luôn muốn đi bộ mỗi khi có thời gian.

Nhiều người hỏi tôi sao lại hồi phục được, và tôi bảo họ rằng đó là bởi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Quay trở lại vụ tai nạn xe hơi đã đề cập ở trên. Người tài xế taxi đâm phải tôi đã rất sợ hãi, vội đưa tôi 500 tệ và bảo đưa tôi đi bệnh viện để kiểm tra xem thế nào. Tôi lập tức từ chối và bảo: “Cậu đi đi, tôi không sao.”

Người qua đường vây xung quanh bảo: “Là người khác thì ai cũng sẽ nhân cơ hội này mà vòi tiền. Sao ông lại từ chối lấy tiền?”

Tôi trả lời: “Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng không có bị thương. Tôi lừa người ta lấy tiền làm gì chứ?” Tôi không hề biết rằng trong số những người qua đường đó có con dâu của ông bạn già của tôi.

Về đến nhà, cô ấy đã kể lại những gì mình đã chứng kiến cho bạn tôi. Ngày hôm sau, tôi đến nhà ông ấy lần nữa, và lần này, ông đã mở cửa cho tôi!

Ông ấy hỏi tôi: “Vụ tông xe thế nào rồi? Sao ông không đi viện kiểm tra? Ông thật khờ khạo, sao không lấy 500 tệ kia đi, sau này nhỡ có chuyện gì thì biết tìm tay tài xế đó ở đâu?“

Sau đó ông ấy bảo: “Mỗi khi ông đến tôi đều có nhà nhưng chỉ là tôi không muốn để ông vào. Việc ông từ chối lấy tiền [bồi thường] sau khi bị xe hơi đụng khiến tôi thấy cảm động nên hôm nay mới mở cửa cho ông vào.”

Từ đó trở đi, hễ rảnh là tôi lại đến nhà ông ấy chơi và giảng chân tướng Đại Pháp và cuộc bức hại của ĐCSTQ cũng như khuyên ông ấy thoái Đảng.

Giờ đây ông ấy đã tiếp nhận những tài liệu chân tướng mà tôi đem đến. Con dâu ông ấy cũng đọc tài liệu và hỏi: “Pháp Luân Đại Pháp thật sự tốt vậy sao?”

Sau khoảng hai tuần, một hôm, con dâu ông ấy đột nhiên phát hiện rằng mụn mủ trên đùi cô ấy biến mất. Suốt hơn hai năm qua, những mụn đó không ngừng chảy mủ và chúng không lành lại, khiến cô ấy rất đau đớn.

Cô ấy rất bối rối và hỏi lớn thắc mắc của mình: “Sao chúng lại đột nhiên khỏi được nhỉ?”

Bạn tôi bảo con dâu: “Đó là do Pháp Luân Đại Pháp đã chữa lành cho con.” Điều này thật thần kỳ!

Chứng kiến sự thần kỳ của Pháp Luân Đại Pháp, bạn tôi chuyển biến quan niệm và còn chủ động đề xuất việc thoái Đảng. Hơn nữa, ông ấy đã tự mình thuyết phục được 12 thành viên trong gia đình thoái xuất khỏi các tổ chức của ĐCSTQ.

Cảm tạ Sư phụ từ bi cứu độ!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/20/378662.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175985.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share