Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 09-02-2019] Nhiều năm qua bất kể mưa to gió lớn thế nào tôi vẫn kiên trì giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho mọi người. Tôi cũng đã gặp những người mắng chửi tôi hoặc muốn dùng vũ lực tấn công tôi. Trong những tình huống đó, tôi luôn bảo trì tâm thanh tĩnh với nguyện ý đem lại điều tốt nhất cho người khác. Dưới sự bảo hộ của Sư phụ Lý (người sáng lập Pháp môn), những khó khăn luôn luôn được giải quyết.

Có lần tôi trò chuyện với một thanh niên về môn tu luyện và khuyên anh ấy thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Anh ấy nói với tôi: “Hãy ở đây nhé. Tôi sẽ giới thiệu một số người cho bà.” Anh ta vẫy một nhân viên an ninh lại và nói: “Hãy nói chân tướng cho anh ấy đi.”

Tôi nói với người nhân viên an ninh: “Bạn anh nói rằng anh là một người tốt. Tôi xin nói với anh rằng Chân – Thiện – Nhẫn là Phật pháp và đang bị ĐCSTQ bức hại. ĐCSTQ đã đi ngược lại với Thiên ý, cổ súy thuyết vô thần và làm cho đạo đức xã hội xuống cấp.”

“Chủ nghĩa Macxit là tà linh phương Tây. Người Trung Quốc chúng ta có lịch sử và di sản lâu đời. ĐCSTQ đã gây ra tội ác tày trời và cuối cùng sẽ bị trời diệt. Sao anh không thoái khỏi ĐSCTQ và các tổ chức liên đới của nó, anh sẽ được an toàn khi tai họa xảy ra?”

Nhân viên an ninh ấy vui mừng đồng ý. Sau đó tôi quay sang người thanh niên và nói: “Anh thấy anh ấy đã thoái ĐCSTQ rồi. Anh cũng thoái nhé?”

“Tôi đang tìm người khác cho chị giảng chân tướng,” anh ấy đáp. Anh ấy gọi một người đàn ông có đeo băng đến. Tuy nhiên, nhân viên an ninh nọ đã cố gắng ngăn cản người đàn ông ấy đến nhưng không thành công.

Tôi trầm tĩnh lại và nghĩ về phận sự và sứ mệnh cứu người của mình. Tôi nói với người đàn ông đó: “Họ nói rằng anh là một người tốt. Tôi sẽ nói cho anh nghe một vài sự thật.” Cuối cùng, người đàn ông đó cũng đã thoái ĐCSTQ.

Tôi nói với người thanh niên: “Họ đều thoái ĐCSTQ cả rồi. Anh cũng thoái nhé?” Anh ta cười to và cũng đồng ý thoái.

Người thanh niên đó thoạt đầu có ý định báo cáo tôi với nhân viên chính quyền, nhưng tôi đã giảng chân tướng bằng tâm từ bi và đã có thể vượt qua ma nạn. Tôi nhận ra rằng chúng ta không nên sợ hãi, mà hãy bảo trì thanh tĩnh khi đối mặt với nguy hiểm. Chúng ta nên nghĩ về sứ mệnh của chúng ta, và lan tỏa lòng tốt cho những người khác với mong muốn rằng họ sẽ được đắc cứu.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/9/380653.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/3/176020.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share