Bài viết của các học viên tại Israel

[MINH HUỆ 11-3-2019] Cô Jennifer Zeng, một nhà báo và nhà hoạt động nhân quyền tích cực trong việc nâng cao nhận thức trên khắp thế giới về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, đã tới thăm Israel vào đầu tháng 2 năm 2019.

Cô Jennifer, bản thân là một học viên Pháp Luân Công, đã bị bắt giữ chỉ vì đức tin và bị đưa tới một trại lao động cưỡng bức, ở đó cô phải chịu đựng sự tra tấn kinh hoàng. Năm 2001, Jennifer trốn khỏi Trung Quốc và được tị nạn chính trị tại Úc. Kể từ đó, cô đã kể câu chuyện của mình, như trong cuốn sách của cô xuất bản vào năm 2005, qua các bài thuyết trình, các cuộc gặp gỡ các nhân vật của công chúng, và trả lời các cuộc phỏng vấn của giới truyền thông.

Bối cảnh

Pháp Luân Công là một môn tu luyện gồm năm bài công pháp thiền định, dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Pháp môn này được dạy miễn phí trên toàn thế giới, và trở thành phương pháp thực hành tu luyện phổ biến nhất trên khắp Trung Quốc. Rất nhiều học viên có được sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần từ môn tu luyện này.

Các cuộc khảo sát do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiến hành năm 1999 cho thấy tại Trung Quốc có khoảng 100 triệu học viên Pháp Luân Công. Giang Trạch Dân (khi đó là người đứng đầu ĐCSTQ), lo sợ sự phổ biến ngày càng tăng của pháp môn trên khắp Trung Quốc, đã phát động một cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công. Những người thực hành môn này bị buộc thôi việc và bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức, nhà tù, trung tâm tẩy não, ở đó họ bị tra tấn tàn bạo. Nghiên cứu và bằng chứng cho thấy các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nội tạng của họ được bán cho các ca phẫu thuật cấy ghép. Vì nguồn nội tạng dồi dào, ở Trung Quốc có rất nhiều bệnh nhân là người nước ngoài.

Thảo luận nhóm sau khi chiếu phim “Trung Quốc Tự do”

Bộ phim Trung Quốc Tự do: Can đảm giữ vững Đức tin (Free China: Courage to Believe) được trình chiếu ở Ramat Hasharon, một thành phố ở khu vực bờ biển trung tâm của Israel. Đây là một bộ phim tài liệu có sự tham gia của Jennifer Zeng và kể câu chuyện của cô. Thị trưởng của thành phố đó đã tham dự buổi chiếu phim.

Khi cô Jennifer bước lên sân khấu, khán giả đã chào đón cô bằng những tràng pháo tay nồng nhiệt. Cô kể về nỗi khổ mà gia đình cô và gia đình của các học viên khác ở Trung Quốc đã phải trải qua để trả lời câu hỏi của khán giả. Cô cũng kể về hiện trạng của tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng nhắm vào các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác ở Trung Quốc. Một số khán giả đã kinh hoàng khi biết rằng thành phố Thiên Tân, nơi hiện đang là trung tâm cấy ghép nội tạng lớn nhất ở Đông Á, có một thành phố kết nghĩa ở Israel.

Sau sự kiện, nhiều người đã tiếp cận cô Jennifer để bày tỏ sự ủng hộ và cảm ơn cô. Thị trưởng đã đề nghị chụp ảnh cùng cô, sau đó ông đã công bố trên trang Facebook của mình.

606da3eea57c0c8d37a7099e7dcf1e68.jpg

Jennifer Zeng trả lời các câu hỏi sau khi chiếu miễn phí bộ phim “Trung Quốc Tự do” ở Ramat Hasharon, Israel

Ngày hôm sau, bộ phim được chiếu tại một nhà riêng ở thành phố Hud Hasharon, tiếp theo là cuộc gặp với cô Jennifer. Đó là một buổi họp của Hiệp hội Phụ nữ Học thuật để cấp học bổng và tiền tài trợ cho nhiều dự án nhằm mục đích khích lệ phụ nữ.

Khi buổi chiếu kết thúc, cả khán phòng như lặng đi. Sau đó, cô Jennifer tọa đàm cùng khán giả, họ đặt nhiều câu hỏi. Mọi người tò mò tìm hiểu về cuộc sống hiện tại của cô và về gia đình cô còn đang sinh sống ở Trung Quốc. Nhiều câu hỏi được đặt ra về Pháp Luân Công, cuộc bức hại đang diễn ra và động cơ bức hại Pháp Luân Công của ĐCSTQ.

Cuộc thảo luận diễn ra trong hơn một giờ.

Thuyết trình tại một sự kiện của Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Vào tối Chủ Nhật, ngày 10 tháng 2, cô Jennifer đã kể câu chuyện của mình cho hàng trăm người tại một sự kiện của Thời báo Đại Kỷ Nguyên Israel được tổ chức tại Herzliya, một thành phố ở khu vực ven biển miền Trung Israel.

Jennifer là một trong chín diễn giả hôm đó. Khi cô kể câu chuyện của mình, khán giả đã bị cuốn hút và vỗ tay nồng nhiệt, một số người đã nhiệt liệt hoan nghênh khi cô kết thúc.

da7974d90c1887d599887975dc75708b.jpg

Cô Jennifer Zeng kể về việc cô bị bức hại chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công tại sự kiện của Thời báo Đại Kỷ Nguyên

Chiếu phim Trung Quốc Tự do tại Rạp Tel Aviv Cinematheque

Phim Trung Quốc tự do đã được trình chiếu tại rạp Tel Aviv Cinematheque. Khán giả chủ yếu là những khách hàng đăng ký của rạp chiếu phim này. Phim tài liệu nhân quyền thường được chiếu tại Cinematheque, nhưng lần này, người xem còn có cơ hội gặp gỡ trực tiếp nhân vật chính của bộ phim, Jennifer Zeng, ngay sau buổi chiếu.

Cô Jennifer ngồi trên sân khấu, cùng với người dẫn chương trình và cũng là người dịch lời của cô sang tiếng Do Thái. Cô kể về cuộc sống hiện tại của mình và trả lời các câu hỏi. Hội trường chật kín người và nhiều cánh tay giơ lên. Micrô được truyền từ người này sang người khác và các câu hỏi liên tiếp được đưa ra. Khi có người trong khán giả yêu cầu cô trình diễn một trong những bài công pháp của Pháp Luân Công, cô đã đứng lên trong đôi giày cao gót và chiếc đầm màu tím để thực hiện yêu cầu đó.

fb471c9373abf61360be257a3b5383d1.jpg

Jennifer Zeng trong buổi thảo luận nhóm sau khi chiếu bộ phim “Trung Quốc Tự do” tại Rạp Tel Aviv Cinematheque

Phỏng vấn cá nhân trên truyền hình

Một ngày sau buổi chiếu phim tại rạp Cinematheque, cô Jennifer đã đến trường quay Channel 11 (một trong ba kênh truyền hình chính của Israel) để tham gia cuộc phỏng vấn kéo dài khoảng 9 phút. Cô Jennifer mở đầu cuộc phỏng vấn bằng cách giới thiệu về Pháp Luân Công.

99c53709fc5af22927bc856bf2da3f4b.jpg

Cô Jennifer Zeng tại trường quay Channel 11

Người phỏng vấn đã đặt nhiều câu hỏi về những gì cô đã phải chịu đựng khi bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức. Cô trả lời tất cả các câu hỏi của anh một cách trung thực và can đảm.

Cô Jennifer cũng đã gặp các ủy viên hội đồng tại các thành phố Tel Aviv và Haifa, hai thành phố lớn ở Israel.

Sự tham gia của cô Jennifer trong nhiều cuộc phỏng vấn và buổi gặp gỡ trong chuyến thăm Israel đã giúp hàng ngàn người Israel tìm hiểu về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc cho đến ngày nay.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/11/176117.html

Đăng ngày 13-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share