Bài viết của của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 22-1-2019] Tôi sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo và nửa đầu đời sống ở nông thôn. Gia đình tôi chuyển đến một thị trấn gần đó khi chồng tôi đi làm công nhân xi măng. Ở đó, tôi đã gặp một nhóm các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại một nhà máy và cuộc đời tôi đã thay đổi mãi mãi.

Món quà quý giá nhất

Sau khi chuyển chỗ ở mới, tôi làm khá nhiều công việc lặt vặt, khi ấy một người bạn đã giới thiệu cho tôi làm việc tại nhà máy. Tôi làm việc chăm chỉ và được mời làm việc lâu dài. Đó là nhà máy nơi tôi gặp các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

Các học viên mà tôi làm việc cùng luôn luôn tử tế. Thông qua họ, tôi đã thấy Đại Pháp tuyệt vời như thế nào mặc dù tất cả các phương tiện truyền thông ở Trung Quốc phát sóng những lời dối trá vu khống Đại Pháp vào thời điểm đó.

Có một sự khác biệt rất lớn giữa các học viên mà cá nhân tôi biết và những gì giới truyền thông miêu tả. Khi tôi nghe ai đó nói: “Những học viên Pháp Luân Công, họ thà chết chứ không từ bỏ việc tu luyện”, tôi xúc động đến mức cũng muốn được trở thành học viên Pháp Luân Đại Pháp như họ.

Cuối cùng tôi đã nhận được cuốn Chuyển Pháp Luân và khi tôi cầm cuốn sách trên tay, tôi đã khóc. Tôi chưa từng được đến trường và cũng không biết đọc. Để học Pháp, tôi nhờ các học viên khác học cùng tôi trong giờ nghỉ trưa.

Một ngày nọ, bí thư đảng của nhà máy thấy tôi đọc Chuyển Pháp Luân và bảo tôi đến văn phòng của ông. Ông ta lấy cuốn sách của tôi và gây áp lực để tôi nói cho ông ta rằng tôi đã lấy sách ở đâu. Tôi đã nói dối rằng có người đã đưa cuốn sách cho tôi từ ba năm trước.

Ông ta nói rằng nếu tôi muốn giữ công việc của mình, tôi phải từ bỏ việc tu luyện. Không suy nghĩ gì, tôi nói với ông ấy: “Tôi thà mất việc chứ không từ bỏ tu luyện. Ông phải trả lại cuốn sách cho tôi.”

Kết quả tôi đã nghỉ việc. Các học viên khác tại nhà máy đã đến gặp quản lý và tuyên bố: “Chúng tôi cũng là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Nếu ông sa thải cô ấy, tất cả chúng tôi cũng sẽ bỏ việc.”

Từ mù chữ đến biết đọc

Vì không biết đọc nên tôi không thể học Pháp một mình. Đôi khi tôi đã khóc vì tôi không biết phải làm gì. Tôi cẩn thận hỏi xung quanh và tìm kiếm một nhóm học Pháp tại địa phương.

Một đêm tôi có một giấc mơ. Tôi thấy tất cả các chữ trong Chuyển Pháp Luân đều to bằng quả bóng. Chúng lấp lánh ánh vàng và nảy trên mặt đất. Tôi đã rất hạnh phúc và vui mừng, và tôi muốn tất cả các chữ ấy.

Khi thức dậy, tôi nhảy ra khỏi giường và chộp lấy cuốn Chuyển Pháp Luân. Tôi mở cuốn sách và nhận thấy rằng mình có thể đọc được hầu hết các chữ. Nước mắt tôi tuôn rơi khi hợp thập để thể hiện lòng biết ơn của mình. Sư phụ Lý Hồng Chí đã cho tôi được thấy huyền năng siêu thường của Đại Pháp.

Với sự giúp đỡ của các đồng tu, tôi đã học Pháp nhiều hơn và sớm có thể đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tôi háo hức học Pháp tại nhà và cũng tham gia một nhóm học Pháp địa phương.

Là một người chưa bao giờ được đến trường và cũng không biết đọc, viết, [nhưng bây giờ] tôi có thể đọc tất cả các bài giảng của Sư phụ. Tất cả bạn bè và người thân của tôi đều ngạc nhiên.

Gia đình cũng được bảo hộ

Tôi đã được hưởng rất nhiều thọ ích khi tu luyện Đại Pháp. Ngay cả gia đình tôi cũng được Sư phụ chăm sóc. Tất cả con cháu của tôi đã chứng kiến sự siêu thường của Đại Pháp và tin vào điều đó.

Một ngày không lâu sau khi tôi đã bắt đầu luyện công, tôi bị một chiếc xe tải lớn đâm vào và tôi bay lên không trung. Tôi biết rằng mình sẽ ổn. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi về phía người lái xe tải. Tôi nói với anh ấy: “Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp và tôi sẽ ổn thôi. Đừng lo lắng. Sư phụ Lý Hồng Chí đang bảo hộ cho tôi.”

Người lái xe bình tĩnh hơn một chút và trả lời: “Có thật là bác vẫn ổn không?” Tôi nói: “Thật, tôi ổn mà.” Tôi đưa tay ra để anh ấy thấy tôi thực sự ổn: “Cậu nhìn xem, tôi thậm chí còn không có một vết xước nào trên tay cả.” Anh ấy mỉm cười.

Anh ấy đề nghị: “Xe đạp của bác bị hỏng, cháu sẽ trả tiền để sửa nó.” Tôi quả quyết với cậu ấy: “Nó khá cũ và không đáng bao nhiêu, nó vẫn ổn.” Sau khi người lái xe rời đi, tôi dựng chiếc xe của mình lên. Nó chỉ bị hư hỏng nhẹ và vẫn đi được. Tôi nghĩ rằng Sư phụ đã gánh chịu nghiệp lực cho mình và tôi quyết định rằng sẽ không làm Sư phụ thất vọng.

Năm 2010, cháu gái tôi bị một chiếc xe điện đâm vào khi đang sang đường. Ngày hôm đó chúng tôi lên kế hoạch sẽ gặp nhau nhưng tôi đợi mãi không thấy cháu đến. Tôi lại không mang theo điện thoại di động, vì vậy tôi đã nhờ chủ một cửa hàng gọi điện cho con trai tôi. Lúc đó tôi mới biết cháu gái mình bị tai nạn. Tôi vội đến hiện trường.

Trong tâm tôi biết rằng cháu gái mình sẽ ổn, vì vậy khi đến đó, tôi bảo với con trai mình hãy để người tài xế đi. Nhưng con tôi không muốn để người tài xế kia đi quá dễ dàng và khăng khăng muốn đưa cháu gái tôi đến bệnh viện. Trong khi tôi cố gắng nói chuyện với con trai, người lái xe đã rời đi, để lại chiếc xe điện cũ của anh ấy.

Cháu gái tôi thực sự vẫn ổn và con trai tôi biết đó là Sư phụ đã bảo hộ cháu. Ngay sau sự cố đó, chiếc xe tay ga mới của con trai tôi bị đánh cắp. Tôi mắng cháu: “Mẹ đã bảo con đừng giữ xe của người tài xế đó, bây giờ thì con phải trả giá cho việc làm của mình. Hãy coi đó là một bài học cho bản thân.”

Năm 2014, con dâu tôi bị xe đâm. Vụ tai nạn rất đáng sợ và cháu bị một cục u lớn trên đầu. Tuy nhiên, lúc ấy con trai tôi rất bình tĩnh. Tôi nói với người tài xế rằng con dâu tôi sẽ ổn và tôi đã đúng. Cháu về nhà ngay hôm đó.

Người lái xe cảm thấy có lỗi và khăng khăng trả tiền cho chúng tôi nhưng chúng tôi từ chối. Sau đó, anh ấy đã đến cửa hàng của con trai tôi để xin lỗi và cố gắng đưa tiền lại cho cháu. Con trai tôi nói: “Vợ tôi vẫn ổn. Tôi không thể lấy tiền của anh.” Người lái xe rất biết ơn và mang biếu chúng tôi ít quà.

Đề cao bản thân và tinh tấn tu luyện

Kể từ khi tìm thấy Đại Pháp, tôi [chăm chỉ] học Pháp và luyện công mỗi ngày. Tôi cũng nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và rằng cuộc bức hại là sai. Tôi muốn thức tỉnh những người có mối quan hệ nhân duyên với mình. Tôi không quan trọng họ có hiểu hay không hay thái độ của họ là gì, tôi luôn giữ bình tĩnh.

Để giúp những người có duyên với mình [có thể] nhận được các tờ thông tin về Đại Pháp, tôi không quản mưa nắng mang những tờ thông tin đó đến nhà họ. Tôi phát chính niệm và tập trung vào một niệm – [rằng] bất cứ ai nhận được tờ rơi sẽ có thể đọc nó, tìm hiểu chân tướng về Đại Pháp và cắt đứt mọi liên hệ với Đảng Cộng sản. Nhiều lần tôi thực hiện công việc cả ngày, và dù ướt đẫm mồ hôi hay mưa ướt hết người, tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Đôi khi tôi gặp phải những người tin vào những lời [tuyên truyền] dối trá của Đảng và họ đe doạ sẽ tố cáo tôi với cảnh sát. Tôi phát chính niệm và cầu xin Sư phụ gia trì cho mình. Với một tâm thuần khiết và từ bi, tôi nói với mọi người chân tướng và cho họ biết rằng tôi chỉ mong họ sẽ được an toàn khi thảm hoạ xảy ra.

Tôi luôn có thể xoay chuyển tình thế và rời đi an toàn. Tôi cũng phát chính niệm cho những người từ chối lắng nghe và hi vọng rằng họ sẽ có một cơ hội khác để tìm hiểu chân tướng và thay đổi suy nghĩ của mình.

Trong việc đề cao tâm tính của mình, tôi thấy nó tương đối dễ với những người khác nhưng lại rất khó khăn với người trong gia đình, đặc biệt là chồng tôi. Tôi luôn coi thường ông ấy và vì điều này, chồng tôi đã tạo ra nhiều khảo nghiệm tâm tính cho tôi kể từ khi tôi bắt đầu tu luyện.

Tôi thường không thể giữ bình tĩnh khi mâu thuẫn nảy sinh giữa hai vợ chồng. Đôi khi tôi có thể kiểm soát bản thân một chút bởi vì tôi nghĩ là một học viên đó là điều tôi nên làm, nhưng không phải vì tôi từ bi với ông ấy.

Tôi nhận ra rằng Đại Pháp đang giúp tôi đề cao. Kể từ đó, tôi đã loại bỏ quan niệm rằng chồng mình thấp kém và ngừng đối xử với ông ấy như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi đã trở nên hoà ái.

Tại thời gian hữu hạn của bản thân, tôi sẽ tiếp tục dũng mãnh tinh tấn, hoàn thành thệ nguyện từ tiền sử, bắt kịp tiến trình Chính Pháp và theo Sư phụ trở về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/22/375936.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/15/175834.html

Đăng ngày 12-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share