Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-02-2019] Tôi sinh ra đúng lúc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cướp được chính quyền, sống qua thời tang thương và hỗn loạn của Đại Cách mạng Văn hóa. Không chỉ nhọc nhằn mưu sinh, tôi còn phải chăm lo cho con nhỏ, cáng đáng việc nhà, và hỗ trợ tài chính cho bố mẹ. Vì những gánh nặng tâm lý và thể chất quá nặng nề, sức khỏe tôi bắt đầu giảm sút. Có thời điểm tôi bị viêm thận, loét dạ dày, thoái hóa đĩa đệm đốt sống cổ, hạ đường huyết và vô số căn bệnh khác. Chỉ cần đứng vài phút là tôi sẽ bị ngất xỉu.

Tôi biết đến Pháp Luân Đại Pháp (còn được biết là Pháp Luân Công) vào tháng 10 năm 1994, lúc ấy tôi 45 tuổi. Một đồng nghiệp cho tôi mượn một cuốn sách Pháp Luân Công. Ngay đêm đó tôi đã đọc một mạch hết cuốn sách. Mặc dù tôi vẫn không thể hiểu hết về ý nghĩa của tu luyện, song tôi vẫn thấy ấn tượng sâu sắc với nội dung của cuốn sách. Tôi hiểu rằng những đau khổ của đời mình là do nghiệp lực của bản thân, và những truy cầu danh lợi và địa vị chỉ tổ hại người hại mình. Tôi vô cùng ấn tượng với những điều giảng trong sách, do đó tôi đã quyết tâm tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi tu luyện khoảng hai tuần lễ, cả thân và tâm tôi có nhiều biến hóa nghiêng trời lệch đất, những nốt phát ban cánh bướm trên mặt tôi biến mất và da tôi trở nên mịn màng, hồng hào. Trong vòng hai tuần, những bệnh tật còn lại cũng biến mất hoàn toàn. Thậm chí hội chứng hậu chấn gây ra bởi một tai nạn xe hơi 20 năm trước cũng không còn dấu vết. Trước đó thì tôi yếu đến nỗi khó mà leo lên được cầu thang, nhưng sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, tôi vô cùng kinh ngạc khi tự mình có thể xách túi gạo nặng 25 kg lên lầu bốn một cách nhẹ nhàng.

Sau hơn một tháng tu luyện Đại Pháp, tôi đột nhiên bị lên cơn sốt cao. Tuy nhiên triệu chứng của nó hoàn toàn không giống như trước kia. Dù ở nhà tôi cảm thấy không thoải mái, nhưng triệu chứng của tôi lại biến mất khi tôi ở chỗ làm. Hơn nữa cơn sốt chỉ kéo dài có hai ngày. Trước khi tu luyện, tôi thường xuyên bị cảm lạnh và sốt cao. Kể cả khi dùng các biện pháp điều trị tích cực, như truyền dịch, tiêm và Trung dược, bệnh vẫn dai dẳng cả nửa tháng hoặc lâu hơn. Giờ thì những căn bệnh đó đã là dĩ vãng.

Trong khi tu luyện, tôi đã trải nghiệm nhiều hiện tượng mà Sư phụ miêu tả trong bài giảng. Một đêm nọ khi đang ngủ, tôi đột nhiên thấy một con mắt to, sáng, nhìn tôi chằm chằm. Ngoài ra, bởi chấp trước ăn thịt, nên tôi đã trải nghiệm tất cả các chủng hiện tượng mà Sư phụ đã đề cập trong các bài giảng. Sau cả năm trời với những phản ứng lặp lại, tôi cuối cùng cũng đã tu bỏ được chấp trước đó. Một ví dụ khác, đó là một ngày nọ tôi phát hiện rằng phần thị lực nửa trên mắt bị khóa. Hiện tượng này kéo dài ba ngày, sau đó mắt tôi bình thường trở lại. Sau khi đọc Pháp, tôi nhận ra đây có khả năng là ‘huyền quan thiết vị.’

Năm 2004, tôi bị bắt giam phi pháp trong một trại lao động cưỡng bức và bốn cảnh sát tra tấn tôi để buộc tôi từ bỏ tu luyện. Họ sốc điện vào mặt, cổ, lỗ tai, lưng, tay, chân và bàn chân. Ngay lập tức, trên người tôi nổi lên những vết phồng lớn, đặc biệt trên mặt và cổ. Nhờ Sư phụ gia trì, tôi cảm thấy không đau và những vết phồng bị vỡ không bị nhiễm trùng. Trong vòng một tuần lễ, những vết phồng rộng bị vỡ và da của tôi hồi phục hoàn toàn chỉ sau hai tuần.

Vào một buổi tối ngày 5 tháng 8 năm 2017, tôi cảm thấy cánh tay trái đột nhiên bị ngứa dữ dội. Bốn nốt màu trắng nhỏ hiện lên ngay sau đó và tôi trải qua một cơn ngứa khủng khiếp trên cánh tay, cùng với một cơn sốt cao. Có lẽ tôi đã bị một loại côn trùng cực độc nào đó cắn. Cơn sốt cao khủng khiếp đó kéo dài suốt hai ngày ba đêm. Vào đêm thứ ba, khi đang ở trạng thái nửa tỉnh ngửa mê, tôi thầm cầu khẩn: “Sư phụ, xin hãy cứu con! Con không thể chịu nổi nữa rồi!” Tôi lặp lại lời nguyện cầu cho đến lúc ngủ. Sáng ngày hôm sau, tôi phát hiện rằng cơn sốt đã biến mất một cách thần kỳ.

Trong suốt 20 năm tu luyện, Sư phụ đã liên tục chăm sóc và tịnh hóa thân thể tôi. Từ sâu thẳm trong tâm, con vô cùng biết ơn sự từ bi vô lượng và bảo hộ của Sư tôn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/382041.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/24/175944.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share