Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 03-12-2018] Tôi 54 tuổi và bước vào tu luyện hơn 20 năm về trước. Thông qua học Pháp, tôi dần dần hiểu được rằng “Cứu người là mục đích thực sự của tôi khi tới thế giới này.” Do đó, dù tôi đi đâu, tôi luôn đặt việc thông tin cho mọi người về chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp (cũng được gọi là Pháp Luân Công) là ưu tiên hàng đầu của mình.

Giảng chân tướng tại công trường xây dựng

Tôi sống trong một thành phố tương đối mới phát triển. Có nhiều công nhân nhập cư đến làm việc tại các công trường xây dựng. Họ là những người mà chúng tôi tiếp cận giảng chân tướng.

Chúng tôi mang theo khoảng 100 cuốn tài liệu giới thiệu mỗi ngày. Bữa trưa và lúc chuyển ca chiều là những thời gian tốt để nói chuyện với họ. Nhiều học viên phối hợp cùng chúng tôi làm việc này. Một người chào họ và phát các cuốn tài liệu về Đại Pháp và vật lưu niệm trong khi những người khác nói trực diện với họ về Đại Pháp. Vẫn còn những người khác sau đó tiếp tục nói với họ về cuộc bức hại và sự tàn bạo của ĐCSTQ, giải thích lý do tại sao họ nên thoái Đảng. Thông thường, khoảng 60 người thoái Đảng mỗi khi chúng tôi khuyên thoái, mặc dù có lần chúng tôi đã lập kỷ lục với 140 người thoái Đảng.

Chúng tôi nói với những người lao động tại một công trường xây dựng rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn và rằng Đại Pháp không chỉ khiến cho mọi người được khỏe mạnh mà cũng giúp mọi người coi trọng đức hạnh và sự hòa hợp trong gia đình.

Các công nhân trung thực và tốt bụng. Một người nói: “Pháp Luân Đại Pháp là tốt và làm một người tốt là tốt. ĐCSTQ chưa bao giờ làm một việc tốt. Ngoài ra, Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm cho vụ giả mạo tự thiêu trên quảng trường Thiên An Môn, kích động mọi người thù ghét Đại Pháp và ra lệnh thu hoạch nội tạng từ những học viên còn sống để kiếm lợi.” Chúng tôi cũng nói về việc ĐCSTQ đã giết hơn 80 triệu người dân trong tất cả các phong trào chính trị của nó. Bây giờ, ngày càng nhiều các thiên tai nhân họa.

Sau khi nghe tất cả những điều này, một công nhân có tuổi đề nghị cho ông ấy và những người khác những hóa danh tốt để thoái Đảng. Những người khác đã đồng ý và thoái.

Một người đàn ông nói rằng ông ấy đã đọc Cửu Bình và nghĩ rằng nó rất tốt vì nó nói lên sự thực.

Anh ấy nói: “Sau khi tôi đọc, sức khỏe của tôi được cải thiện và năng lượng của tôi tăng lên. Đảng đã phạm tội và những người dân thường không có tự do và không có quyền con người.” Anh ấy cũng thoái Đảng.

Giảng chân tướng tại các đồn cảnh sát và trại tạm giam

Tháng 7 năm 2018, tôi cùng một học viên khác đi phân phát các tài liệu thông tin Đại Pháp và giảng chân tướng. Chúng tôi bị một cảnh sát trẻ đi theo, giả làm người giao đồ ăn nhanh. Chúng tôi bị bắt và đưa tới đồn cảnh sát.

Chúng tôi cầu xin Sư phụ gia trì cho chúng tôi và phát chính niệm để thanh trừ các nhân tố tà ác đằng sau cảnh sát trước khi chúng tôi nói về Pháp Luân Công. Chúng tôi nói với họ lý do chúng tôi đang phát các tài liệu và đề nghị mọi người thoái Đảng bởi vì chúng tôi muốn mọi người hiểu được chân tướng và có một tương lai tốt đẹp.

Buổi tối, tôi ngồi trên sàn nhà luyện tĩnh công và phát chính niệm. Nữ cảnh sát trực đã đề nghị tôi đừng ngồi trên nền nhà lạnh.

Tôi nói: “Không vấn đề gì đâu. Nhờ dì tu luyện Pháp Luân Công, dì không còn cần uống thuốc. Trong hơn 20 năm, dì luôn khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần và tràn đầy năng lượng. Sư phụ Lý đã dạy các học viên làm người tốt và theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn. Chỉ có ở Trung Quốc, Pháp Luân Công bị bức hại. Cháu có nghĩ đó là điều bình thường không?”

Nữ cảnh sát lắng nghe và muốn học Pháp Luân Công. Tôi đã dạy cô ấy các bài công pháp trong khi nói chuyện về Đại Pháp và thoái Đảng. Cô ấy đã thoái Đảng.

Chúng tôi bị giam giữ trong 15 ngày. Trong phòng giam của chúng tôi, có hơn 20 người bị giam giữ và họ hỏi lý do tại sao chúng tôi lại ở đó. Chúng tôi không ngần ngại nói với họ về Pháp Luân Công và 8 người đã thoái Đảng. Trong khi chúng tôi bị giam giữ, chúng tôi đã thuyết phục được 54 người thoái Đảng, trong đó có 5 cảnh sát.

Giảng chân tướng ở nơi công cộng

Hầu hết mỗi ngày, sau khi phát chính niệm vào buổi trưa, chúng tôi giảng chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công trong 2 đến 3 giờ đồng hồ.

Chúng tôi đã gặp những người không chấp nhận sự thực và gây khó dễ cho chúng tôi. Một người đàn ông hét lên và rút điện thoại của mình ra để gọi cho cảnh sát. Một học viên đã nói chuyện với ông ấy một cách bình tĩnh và hòa ái: “Thưa ông, tại sao ông lại khó chịu? Chúng tôi ở đây để nói với ông sự thực, giúp ông được bình an. Tất cả những điều đó không phải là tốt cho ông sao?”

Sự bình tĩnh và suy nghĩ từ bi của chúng tôi đã thanh trừ được phía tà ác trong ông ấy và ông ấy dừng cố gắng gọi cho cảnh sát. Nhưng ông ấy vẫn hét lên. Chúng tôi tiếp tục giải thích sự thực cho ông cho tới khi ông ấy bình tĩnh lại. Do đó, mặc dù ông ấy không thoái Đảng, chúng tôi biết rằng ông ấy sẽ không còn phạm tội chống lại các học viên.

Từ khi bắt đầu cuộc bức hại Pháp Luân Công, tôi đã liên tục bị bắt và bị đưa tới các lớp tẩy não, các trại tạm giam và trại lao động cưỡng bức. Nhà của tôi bị lục soát hơn 5 lần. Chồng tôi cũng bị bức hại, và nhiều tài sản của chúng tôi đã bị tịch thu. Nhưng cho dù thế nào đi nữa, tôi không bao giờ từ bỏ niềm tin vào Sư phụ và Đại Pháp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/3/377896.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/25/175927.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share