Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-1-2019] Bà Từ Quế Vân, 60 tuổi đã bị tra tấn trong ba năm tại Nhà tù nữ tỉnh Sơn Đông vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Bà Từ sống ở thị trấn Thôi Gia, thành phố Bình Độ, được biết đến là một người hiếu thảo và lương thiện ở địa phương. Trước khi tu luyện Pháp Luân Công (cũng gọi là Pháp Luân Đại Pháp), bà thường bị lở loét, đau đầu và các bệnh khác. Tất cả các triệu chứng này đã biến mất sau khi bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bà Từ đã bị bắt giữ nhiều lần sau khi ĐCSTQ bắt đầu đàn áp Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999. Tháng 8 năm 2014, bà lại bị cảnh sát khu Cao Mật, tỉnh Sơn Đông bắt giữ. Bà từ chối trả lời các chất vấn của họ và không ký bất kỳ giấy tờ nào.

Mùa xuân năm 2015, toà án Cao Mật đã kết án bà Từ ba năm tù vì giảng chân tướng về Pháp Luân Công. Bà bị đưa đến Nhà tù nữ Sơn Đông vào tháng 5 năm 2015. Tại đó, bà Từ Quế Vân bị tra tấn dã man vì từ chối “chuyển hoá”.

Bị tra tấn tại Trại tạm giam Duy Phường

Ngày 22 tháng 8 năm 2014, bà Từ đến thôn Đỗ Gia, thị trấn Đại Mưu Gia, thành phố Cao Mật để nói chuyện với người dân về Pháp Luân Công. Bà đã bị nhân viên Đồn cảnh sát Đại Mưu Gia bắt giữ. Nhiều cảnh sát nhảy ra khỏi một chiếc xe ô tô, chộp lấy cánh tay bà và kéo bà vào xe. Lúc ấy có rất nhiều người qua đường vây xem, nhưng bà vẫn thiện tâm nói với mọi người rằng Pháp Luân Đại Pháp dạy con người làm người tốt.

Cảnh sát đưa bà Từ đến một ngôi nhà, còng tay và chân bà khiến bà không thể di chuyển. Họ thay phiên nhau thẩm vấn bà và không cho bà ăn và ngủ. Sau đó, bà bị đưa đến trại tạm giam Duy Phường, nơi bà bị giam giữ tám tháng.

Ở trại giam, ba nhân viên cảnh sát đã cố gắng lột trần bà. Bà chống cự lại, nhưng sáu nhân viên cảnh sát khác được gọi đến và họ đã cởi hết quần áo của bà. Có hơn 20 tù nhân bị giam giữ trong cùng một phòng giam, bao gồm cả bà Từ và một học viên Pháp Luân Công khác.

Để buộc bà từ bỏ đức tin của mình, lính canh chỉ đưa cho bà quần áo rách để mặc, giam bà trong một phòng tối, không cho bà tắm rửa và không đưa giấy vệ sinh cho bà.

Vào mùa đông, các cảnh sát buộc bà Từ phải đứng trong tuyết và đổ nước lạnh lên người bà. Bà thầm niệm: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Sư phụ Lý Hồng Chí xin gia trì cho đệ tử.” Sau đó tuyết ngừng rơi và trời hửng nắng.

Tháng 8 năm 2014, ngay sau khi bà Từ bị bắt, các cảnh sát đã lục soát nhà bà và tịch thu mọi thứ có liên quan đến Pháp Luân Công. Họ đã mở một số ngăn kéo của bà và phá vỡ một tủ quần áo, bày bừa quần áo khắp nơi. Cuối cùng, họ đã lấy đi 5.000 nhân dân tệ, thẻ ngân hàng và 600 nhân dân tệ tiền giấy có in thông điệp về Pháp Luân Công trên đó. Họ cũng tịch thu một chiếc xe máy và điện thoại di động. Cảnh sát đã không nói cho gia đình bà Từ về nơi ở của bà. Gia đình bà đã thuê một luật sư địa phương và bị tính phí 3.000 nhân dân tệ cho mỗi lần gặp mặt.

Bị tra tấn trong Nhà tù nữ Tế Nam

Trong ba năm ở tù, bà Từ đã bị tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Sau đó bà nhớ lại: “Nếu tôi không có đức tin vào Chân-Thiện-Nhẫn và không có sự bảo hộ của Sư phụ, tôi có thể đã mất mạng rồi. Mỗi lần bị tra tấn tôi đều đọc niệm những lời giảng của Sư phụ. Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của Sư phụ đã khích lệ tôi trong suốt ba năm đó.”

Khi bà Từ bị đưa đến nhà tù, một lính canh nói: “Bà bị kết án tù bao nhiêu năm? Nếu bà trả lời câu hỏi của tôi, tôi sẽ cho bà quần áo mới. Nếu không, tôi sẽ cho bà quần áo rách.”

Bà Từ nói rằng bà không phạm tội nào cả vì vậy bà sẽ không trả lời. Vì vậy, bà phải mặc quần áo rách và lính canh đã tịch thu 400 nhân dân tệ mà bà mang theo người.

Bà Từ bị giam giữ tại Khu 11 của nhà tù. Để phản đối bức hại, bà đã không tuân thủ các điều lệ và quy tắc của nhà tù. Bà từ chối [làm các việc như:] ký bất kỳ tài liệu nào, điểm danh, đứng xếp hàng, báo cáo mã số tù nhân của mình và xem các chương trình TV phỉ báng Pháp Luân Công.

Các lính canh buộc bà phải xem băng hình và nghe các bản ghi âm bôi nhọ Pháp Luân Công, sau đó họ ra lệnh cho bà viết tóm tắt những suy nghĩ của mình. Bà phải ngồi trên một chiếc ghế đẩu nhỏ từ sáng sớm đến tối muộn. Khi bà di chuyển một chút, họ đánh đập và lăng mạ bà. Những kẻ bức hại xấu xa hơn là Khương Học Bình và Lưu Tú Cần đến từ Thanh Đảo.

Những tù nhân là người lạm dụng ma tuý, buôn người và giết người đã tham gia bức hại các học viên Pháp Luân Công. Họ thành lập ba đội, mỗi đội ba người và luân phiên cả ngày đê “chuyển hoá” bà Từ.

Trong một lần, họ bê bà xuống đất. Một số người ấn đầu bà xuống, một số giữ chân, còn một số đẩy tay bà và giữ bàn chân của bà. Họ đánh bà bằng giày cho đến khi toàn thân bà thâm tím. Họ yêu cầu bà viết “năm bản tuyên bố” để phản bội Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí – Người sáng lập Pháp Luân Công. Họ cũng yêu cầu bà phải lăng mạ [pháp môn và Sư phụ]. Khương Học Bình và Đường Vĩ Vĩ đã đánh bà Từ cho đến khi mặt bà đầy máu và bà bị gãy mất vài cái răng.

Một học viên nhìn thấy bà Từ bị đánh và đã hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Những kẻ hành ác đã viết lên tường nhà vệ sinh những lời bôi nhọ Sư phụ của Đại Pháp. Bà Từ đã lau sạch đi và bị Lưu Tú Cần nhìn thấy, cô ta đã gọi một nhóm tù nhân đến để đánh đập bà cho tới khi toàn thân bà bầm tím. Họ đổ phân ở nhà vệ sinh lên đầu bà, chửi rủa và lăng mạ bà.

Bà Từ thường bị buộc phải đứng hoặc ngồi xổm trong thời gian dài. Không có lúc nào mà bà không bị tra tấn bằng cách này hoặc cách khác. Bất cứ khi nào bà cử động chỉ một chút, họ sẽ kéo dài thời gian đứng thêm nửa giờ hoặc một giờ. Đôi khi họ bắt bà ngồi xổm. Họ nói rằng nếu bà chết thì cũng chỉ coi như bà chết vì tuyệt thực hoặc tự tử.

Bà Từ bị thiếu nước và thiếu ngủ trong 18 ngày. Họ đe doạ: “Nếu bà từ chối “chuyển hoá”, ngay cả những phương pháp khắc nghiệt hơn cũng sẵn sàng cho bà.” Bất cứ khi nào họ yêu cầu bà lăng mạ Sư phụ Lý Hồng Chí và Đại Pháp, bà đều từ chối.

Các học viên Pháp Luân Công mà từ chối “chuyển hoá” không được phép rời khỏi phòng giam, thăm hỏi nhau, hoặc gặp người nhà.

Một lần, một cảnh sát nói anh ta sẽ đưa bà Từ đi dạo. Tuy nhiên, họ đã đưa bà đến bệnh viện để kiểm tra y tế. Họ lấy một lượng lớn máu của bà. Một người trong nội bộ tiết lộ rằng máu của các học viên Pháp Luân Công đều được lấy và bán.

Bà Từ bị giữ ở bệnh viện trong sáu ngày, ở đó bà liên tục bị bức hại. Khi bà từ chối uống thuốc, họ tra tấn bà nhiều hơn.

Ba năm tù giam cũng không thể lay chuyển được đức tin kiên định của bà Từ vào Pháp Luân Công và Sư phụ Lý Hồng Chí. Bà nói: “Trong mỗi vòng tra tấn và đau đớn kéo dài, tôi đều đọc nhẩm lời giảng của Sư phụ. Mỗi lần, tôi đều cảm nhận được Sư phụ luôn ở bên cạnh mình.”

Các bên tham gia bức hại bà Từ Quế Vân:

Đồn cảnh sát thị trấn Đại Mưu Gia, thành phố Cao Mật, tỉnh Sơn Đông: +86-5362882057
Lưu Địa Bân, đồn trưởng: +86-13864691696
Đồn cảnh sát Thôi Gia Tập, thành phố Bình Độ, Sơn Đông: +86-5328238101
Đại Ba, đồn trưởng: +86-13708955970
Tôn Minh Xuân, chính trị viên: +86-13361271699
Phòng 610 thành phố Cao Mật: +86-5362123683
Lý Nguyệt Bân, trưởng phòng: +86-5362318778 (điện thoại nhà), +86-13608953738 (điện thoại di động)
Sở cảnh sát thành phố Cao Mật:
Lộc Khâm Nghĩa, giám đốc sở: +86-5362593606, +86-5362318688
Đội An ninh Nội địa Cao Mật: +86-5362593670, +86-5362593671
Vương Truyện Phổ, đội trưởng: +86-13963606738, +86-5362331223 (điện thoại nhà)
Tôn Lập Trung, phó đội trưởng: +86-13853611038
Vu Khâm Vinh, chính trị viên: +86-13506460987
Phòng 610 Cao Mật: +86-5362593672, +86-5362593673
Chung Hiểu Quyên, trưởng khoa Khoa tổng hợp: +86-13964678066
Mao Hiểu Hổ, trung đội trưởng Đội an ninh Nội địa: +86-13791610966
Quốc Ngọc Khánh, phó Phòng 610 Bình Độ: +86-15615887178

Các báo cáo liên quan:

Phụ nữ nông thôn từ tỉnh Sơn Đông bị ngược đãi vì nói chuyện về lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công

Các học viên phải chịu nạn bạo lực tại nhà tù nữ Sơn Đông


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/1/24/380778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/20/175900.html

Đăng ngày 10-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share