Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 23-11-2018] Tôi làm việc trong cơ quan tuyên truyền của thành phố. Sau khi thoát chết trong hai lần xuất huyết não, tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2017. Tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm đã dẫn tôi bước vào tu luyện.

Bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đầu độc

Tôi tốt nghiệp bộ môn chính trị tại một trường đại học của Trung Quốc. Đến lúc lấy được bằng tốt nghiệp, đầu tôi chứa đầy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Cộng sản. Chủ nghĩa cộng sản là tà thuyết, nhưng khi đó tôi lại cho rằng đó là chân lý thế gian.

Sau khi tốt nghiệp, tôi trở thành giảng viên và dạy các khóa học về chính trị dựa trên những gì tôi đã học được. Sau khi giảng dạy được vài năm, tôi được chuyển đến một cơ quan chính phủ của thành phố nơi tôi sinh sống. Khi ấy trong lòng tôi tràn đầy nhiệt huyết với ĐCSTQ và tự hào về công việc mà tôi làm cho tổ chức.

Tôi chính thức gia nhập ĐCSTQ vào năm 1989, ngay trước Phong trào Dân chủ do sinh viên lãnh đạo ở Bắc Kinh. Sau vụ thảm sát tại Thiên An Môn ngày 4 tháng 6, tôi bắt đầu đặt câu hỏi về tất cả những gì ĐCSTQ đã làm để tuyên truyền rằng nó thật vĩ đại, quang vinh và luôn đúng. Sâu thẳm bên trong, tôi biết rằng đó là xấu xa và lừa dối để duy trì quyền lực, nhưng tôi không dám tiết lộ cảm xúc thật của mình.

Một năm sau khi bắt đầu làm việc cho ĐCSTQ, tôi được giao phụ trách bộ phận tuyên truyền. Công việc của tôi là tạo ra những lời dối trá ca ngợi ĐCSTQ và đánh lừa mọi người tin vào nó. Lúc đầu, tôi không thích công việc này và khó chịu với cấp trên của mình khi người ấy bảo tôi những điều cần nói dối. Nhưng theo thời gian, tôi đã quen với công việc và không còn cảm thấy khó chịu khi sáng tác những lời nói dối để tô vẽ cái tốt cho họ. Kỳ lạ thay, tôi thậm chí bắt đầu tin vào những lời dối trá mà tôi đã dựng lên. Tâm trí tôi trở nên bất ổn, tôi bắt đầu hút thuốc và uống rượu thường xuyên, tính khí thì xấu đi.

Đầu những năm 1990, tôi đã đến thăm Hồng Kông và Ma Cao. Khi nhìn thấy người dân Trung Quốc bên ngoài đại lục sống như thế nào, tôi nhận ra rằng tư tưởng Cộng sản Trung Quốc hoàn toàn là tà ác và tôi đã bị lừa dối khi tin rằng ĐCSTQ là tốt. Tôi không có từ nào để diễn tả sự khó chịu của mình khi nhận ra điều này.

Một cơ hội trân quý

Năm 1997, vợ tôi bắt đầu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cô nói với tôi rằng môn tu luyện có thể chữa bệnh và giúp mọi người trở thành người thực sự tốt. Cô đã mua cho tôi một cuốn Chuyển Pháp Luân, và tôi đã đọc toàn bộ cuốn sách trong một đêm. Tôi biết rằng mọi lời giảng đều là sự thật, và tôi đã được khai sáng bởi những gì học được. Nhưng tôi không thể vượt qua được cảm giác bản thân là một viên chức của ĐCSTQ, tôi không thể tuân theo các nguyên tắc trong cuốn sách vì nó trái ngược với chủ nghĩa vô thần mà ĐCSTQ muốn mọi người tin tưởng. Vì vậy, cơ hội tu luyện Đại Pháp của tôi đã vuột mất!

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ĐCSTQ đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp. Vì những lời nói dối trên TV, đặc biệt là vụ tự thiêu giả trên Quảng trường Thiên An Môn, tôi trở nên thù địch Đại Pháp và tích cực tham gia tuyên truyền vu khống phỉ báng môn tu luyện.

Vợ tôi không từ bỏ Đại Pháp bất kể tôi nói gì. Cô ấy thường ra ngoài để nói cho mọi người biết rằng Đại Pháp là tốt và cuộc bức hại là sai. Tôi thực sự không nhận thức được những gì cô ấy làm, nhưng tôi cũng không lo lắng. Tôi nghĩ rằng nếu cô ấy bị bắt, tôi có thể đưa cô ấy ra ngoài vì tôi thân với nhiều người làm việc trong cơ quan công an.

Một ngày, tôi nghe mọi người tại nơi làm việc nói về vợ tôi. Họ tự hỏi làm thế nào tôi có thể đàn áp Đại Pháp hiệu quả khi vợ tôi là một học viên. Tôi cảm thấy không vui, khi về đến nhà tôi đã tranh cãi rất lớn với vợ, thậm chí còn đề cập đến việc ly hôn. May mắn thay, chúng tôi đã không ly hôn, và chẳng mấy chốc mọi chuyện đã qua đi.

Một phen suýt chết

Năm 2016, tôi bị xuất huyết não. Tôi được đưa đến bệnh viện và các bác sĩ phải phẫu thuật mở hộp sọ trái của tôi. Ngày hôm sau, não phải tôi bị xuất huyết. Sau hai lần phẫu thuật, tôi ở trong tình trạng nguy kịch.

Vào ngày thứ ba ở trong bệnh viện, vợ tôi đã đến ICU (Khoa hồi sức tích cực). Mặc dù tôi đã bất tỉnh, nhưng cô ấy vẫn nói vào tai tôi: “Hãy chân thành niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’” Cô ấy còn cài một lá bùa hộ mệnh Pháp Luân Đại Pháp lên áo choàng của tôi và cầu xin Sư phụ Lý Hồng Chí cứu tôi. Các đồng nghiệp của tôi đều nghĩ rằng tôi sẽ chết, và tất cả họ đã đến để vĩnh biệt. Nhưng vợ tôi có niềm tin vào Đại Pháp và biết rằng sinh mạng của tôi nằm trong tay của thần.

Sau chín ngày, tôi được chuyển đến khu tổng hợp, và vợ tôi đã mở các bản thu âm bài giảng của Sư phụ Lý cho tôi nghe. Tình trạng của tôi nhanh chóng được cải thiện, và chẳng mấy chốc tôi đã có thể mở mắt và ngồi dậy.

Sức khỏe tôi đã hồi phục mỗi ngày và được xuất viện. Vì vợ tôi đi làm bận rộn nhiều việc, nên cô đã nhờ một học viên Pháp Luân Đại Pháp đến để giúp tôi vào ban ngày. Vị học viên đã bật các video về Đại Pháp cho tôi xem, và chẳng mấy chốc tôi đã có thể đứng dậy đi lại.

Tôi đã dần cải thiện và sau khoảng một tháng, vợ tôi yêu cầu tôi cùng niệm với cô ấy ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ 100 lần. Sau đó chúng tôi đi đến một nhà hàng cách đó hơn hai dặm (~3,2km). Sau bữa tối, vợ tôi đề nghị chúng tôi đi taxi về nhà. Tôi nói: “Anh không thấy mệt! Chúng ta hãy đi bộ về nhà.” Ngay cả sau khi đi bộ hai dặm về nhà, tôi vẫn không cảm thấy mệt mỏi. Tôi thực sự ngạc nhiên! Tôi bắt đầu niệm chín chữ thường xuyên.

Vì bạn bè và người thân gây áp lực, nên vợ tôi đã đưa tôi trở lại bệnh viện để khám theo dõi và làm vật lý trị liệu. Tôi bắt đầu quy trình trị liệu, nhưng vài ngày sau tôi bị co giật và bất tỉnh trên đường. Vợ tôi cầu xin Sư phụ giúp. Vài phút sau, tôi tỉnh lại và cảm thấy ổn.

Trước đây tôi chưa bao giờ bị co giật, nhưng lần đấy tôi đã bị co giật liên tiếp năm lần. Vợ tôi bảo tôi ngừng uống thuốc và nói: “Chỉ Sư phụ mới có thể cứu anh. Chúng ta cần có tín tâm vào Sư phụ và Đại Pháp.” Chúng tôi bắt đầu đọc một ấn phẩm bị cấm gọi là Cửu Bình, ngay lập tức tình trạng của tôi được cải thiện và cơ thể tôi cảm thấy nhẹ nhàng như bay.

Bắt đầu tu luyện

Một ngày nọ, tôi cùng vợ đến nhà một học viên Đại Pháp khác để học Chuyển Pháp Luân. Sau đó, tôi đã học cuốn sách mỗi ngày. Vài tháng sau, tôi bắt đầu luyện năm bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi dần trở thành một học viên Đại Pháp, và tất cả các vấn đề sức khỏe của tôi được giải quyết mà không cần điều trị y tế. Qua học Pháp, tôi không còn cảm thấy rối loạn và bắt đầu lạc quan về cuộc sống.

Trước khi tu luyện, tôi có tính khí rất bạo lực và vợ tôi không dám chọc giận tôi. Bây giờ tôi là một học viên, tình hình đã đảo ngược. Nếu vợ tôi khó chịu với tôi, tôi chỉ im lặng vì tôi biết đó là cơ hội để mình đề cao tâm tính.

Được và mất

Khoảng một năm trước khi tôi bị xuất huyết não, tôi đã cho một đồng nghiệp vay vài trăm nghìn nhân dân tệ cho một dự án phát triển. Cô ấy hứa sẽ trả lại tiền sau hai năm, vì vậy tôi đã chuyển tiền cho cô ấy mà không cần hợp đồng hay giấy nợ. Tuy nhiên, bất cứ khi nào tôi gọi cho cô ấy, cô ấy đều không nhận điện thoại. Tôi không thể tìm thấy cô ấy và lo lắng rằng tôi sẽ không bao giờ lấy lại được tiền.

Một ngày nọ, vợ tôi và tôi gặp cô ấy trên đường và chúng tôi hỏi cô ấy về số tiền. Cô ấy phủ nhận rằng cô ấy đã vay nhiều như vậy và không thể trả lại nó. Đến nay đã hơn hai năm và tôi không có cách nào tìm được cô ấy. Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi vượt qua mất mát và buông bỏ những lo lắng về tiền bạc.

Sư phụ giảng:

“Người xưa dạy: ‘tiền là vật ngoại thân’” (Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Cái gì của chư vị thì sẽ không mất, cái gì không của chư vị thì chư vị [dù có] tranh [giành] cũng không được” (Chuyển Pháp Luân)

Tâm tu luyện

Vợ tôi và tôi thường ra ngoài nói cho mọi người biết chân tướng về Đại Pháp và cuộc bức hại. Chúng tôi treo trên tường các thông điệp “Pháp Luân Đại Pháp hảo” ở những nơi mọi người có thể đọc được và nói chuyện trực tiếp với mọi người. Tôi nói với họ rằng tôi đã khỏi bệnh nặng ngay sau khi bắt đầu tập luyện và bây giờ tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh. Trải nghiệm cá nhân của tôi vô cùng thuyết phục.

Tôi thật sự may mắn khi trở thành một học viên Đại Pháp. Tất cả những bất an trong lòng tôi đã tan biến thông qua việc học Pháp. Đại Pháp cho tôi sự bình yên trong tâm hồn. Tôi biết ơn Sư phụ từ bi, tôi biết ơn Đại Pháp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/23/2017376563.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/19/175889.html

Đăng ngày 07-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share