Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-02-2019] Bà Trần Huệ Hà bị cảnh sát bắt giữ vào tháng 6 năm 2016 vì tu luyện Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân hiện vẫn đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Gia đình không được phép liên lạc với bà cho mãi đến ngày 12 tháng 1 năm 2019, khi họ nhận được cuộc gọi của bà Trần sau hai năm rưỡi.

Cuộc điện thoại đó được gọi từ Nhà tù Nữ Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Bà Trần nói với người nhà rằng bà đã bị kết án ba năm rưỡi tù giam ở đây.

2019-2-24-chenhx.jpg

Bà Trần Huệ Hà

Con gái bà, cô Lỗ Hồng Nhạn, một công dân Canada đã nỗ lực không mệt mỏi kêu gọi trả tự do cho bà.

2016-8-1-sudbury-star--ss.jpg

2017-4-25-ottawa-425_02--ss.jpg

Cô Lỗ phát biểu tại một buổi mít-tinh ở Ottawa kêu gọi trả tự do cho mẹ mình

Bà Trần, một cư dân 62 tuổi ở tỉnh Sơn Đông đã bị bắt vào ngày 3 tháng 6 năm 2016 trong khi đang tụ họp cùng với các học viên Pháp Luân Công khác ở thành phố Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc.

Bà đã bị biệt giam gần một tháng tại Đồn Công an Đông Uyển, bị trói vào ghế và liên tục bị tẩy não. Sức khỏe của bà xấu đi và bà trở nên rất yếu và không thể tự đi lại được.

2006-3-4-msj-kuxin-63--ss.jpg

Minh họa tra tấn: Trói vào ghế sắt

Theo lời cô Lỗ: “Cảnh sát đã cố đưa mẹ tôi đến trại tạm giam, nhưng đã bị trại giam từ chối tiếp nhận bởi sức khỏe của mẹ tôi kém. Trong một nỗ lực khác, cảnh sát đã ép trại tạm giam số 2 Thạch Gia Trang, một trại giam khét tiếng tàn bạo trong việc tra tấn các học viên Pháp Luân Công phải nhận bà. Chúng tôi không đươc phép gọi điện cho bà và không ai nói cho chúng tôi biết tình trạng của bà ra sao. Chúng tôi ngày đêm lo lắng cho bà.”

Bà Trần cũng bị từ chối không cho người nhà vào thăm hay bất cứ hình thức liên lạc nào với gia đình kể từ khi bà bị đưa đến trại tạm giam Số 2 Thạch Gia Trang vào ngày 15 tháng 7 năm 2016.

Tháng 11 năm 2016, gia đình bà đã thuê luật sư đại diện cho bà. Khi nhiều luật sư nhân quyền đã bị chính quyền trả thù vì tìm kiếm công lý cho các học viên Pháp Luân Công, thật không dễ để cho gia đình bà Trần tìm đươc một luật sư sẵn sàng đại diện cho bà.

Bất chấp nỗ lực của luật sư, mọi thông tin nhận được về vụ án của bà rất hạn chế.

Ngày 22 tháng 1 năm 2017, luật sư đề nghị xem xét lại hồ sơ vụ án của bà Trần nhưng đã bị Tòa án Huyện Dụ Hoa từ chối. Sau đó, thẩm phán này cũng chính là người đã kết án bà Trần ba năm rưỡi tù giam vào tháng 9 năm 2018, sau hai phiên xét xử diễn ra vào ngày 12 tháng 5 năm 2017 và ngày 4 tháng 1 năm 2018.

Tháng 10 năm 2018, luật sư của bà Trần đã nộp đơn kháng cáo lên Tòa án Thạch Gia Trang. Thẩm phán Vương quyết định giữ nguyên bản án ban đầu vào ngày 6 tháng 12 mà không tổ chức xét xử hay trao đổi với luật sư.

Cho mãi tới cuối tháng 12, luật sư mới nhận được thông báo của thẩm phán Vương về việc giữ nguyên bản án đối với bà Trần.

Tóm tắt

Bà Trần bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1998. Không bao lâu sau, mọi chứng bệnh về viêm gan, viêm dạ dạy ruột mãn tính và viêm cổ tử cung bất thường của bà đã biến mất.

Cô Lỗ nhớ lại: “Sức khỏe của mẹ tôi đã được cải thiện rõ rệt chỉ trong một thời gian gắn. Tính tình bà cũng thay đổi khi bà tuân theo tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày.”

Chỉ bởi không từ bỏ đức tin của mình sau khi chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công năm 1999, bà Trần đã bị giam giữ ba tháng vào năm 2003 và sau đó liên tục bị cảnh sát sách nhiễu.

Bài viết liên quan:

Edmonton, Canada: Học viên Pháp Luân Công kêu gọi giải cứu mẹ tại buổi lễ mít tinh đánh dấu 17 năm bức hại


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/25/383172.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/28/175992.html

Đăng ngày 05-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share