Bài viết bởi một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-02-2019] Dưới sự lãnh đạo của cựu Tổng Bí thư Giang Trạch Dân, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động chiến dịch đàn áp Pháp Luân Công trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Để thúc đẩy và duy trì cuộc bức hại môn tu luyện cổ truyền cả tâm lẫn thân này, ĐCSTQ đã bao phủ sóng phát thanh, truyền hình, Internet và truyền thông in ấn bằng những lời dối trá và vu khống Pháp Luân Công.

Kể từ đó, các học viên Pháp Luân Công, gồm cả tôi, đã tận lực để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Sau nhiều năm giảng chân tướng, ngày càng nhiều người dân Trung Quốc đã thức tỉnh và giờ đây họ đã minh bạch Pháp Luân Công là gì và cuộc bức hại là phi lý dù xét ở khía cạnh nào chăng nữa. Bây giờ nhiều người đã liễu giải được cuộc bức hại là thiếu cơ sở pháp lý và Pháp Luân Công không giống như những gì mà tuyên truyền của nhà nước đã miêu tả, và nhiều người trong số họ cũng đã thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Dưới đây tôi xin chia sẻ hai trường hợp người dân liễu giải chân tướng Pháp Luân Công và cuộc bức hại, và đã thoái ĐCSTQ.

Một tài xế taxi hiểu rất rõ về Pháp Luân Công

Tôi thường ra ngoài để giảng chân tướng cho người dân về Pháp Luân Công và cuộc bức hại. Mùa xuân năm 2017, tôi đang đi taxi và nói chuyện với người tài xế, một người đàn ông trung niên. Tôi hỏi ông ấy đã nghe nói về phong trào thoái xuất ĐCSTQ hay chưa. Ông ấy nói rằng có nghe qua nhưng không biết làm thế nào. Khi tôi bảo rằng tôi có thể giúp, thì ông ấy bảo tôi rằng ông ấy đã là quân nhân giải ngũ và là một đảng viên, nhưng ông ấy muốn thoái đảng.

Ông ấy dường như biết rất nhiều về những sự kiện gần đây. Ông ấy bảo tôi rằng ông ấy biết quá khứ của Giang Trạch Dân, rằng ông ta đã đoạt quyền lực bằng những thủ đoạn hèn hạ, và nhiều viên chức được thăng chức vì bức hại Pháp Luân Công. Ông ấy nói thêm rằng Giang đã phạm tội ác tày trời khi bức hại một nhóm người vô tội.

Người tài xế taxi rất biết ơn vì tôi đã giúp ông ấy thoái ĐCSTQ. Ông ấy hỏi xin thêm nhiều tài liệu chân tướng để ông ấy có thể giúp thêm nhiều người liễu giải chân tướng.

Trông mong tài liệu chân tướng

Khi tôi đang phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở chợ thì có người đã vỗ vào lưng tôi khiến tôi giật mình. Một người đàn ông khoảng hơn 40 tuổi đang mỉm cười với tôi và nói: “Cuối cùng tôi cũng tìm thấy chị! Trước đây tôi đã đọc các tài liệu Pháp Luân Công ở đây. Tờ rơi rất hay và tôi thường đi dạo ở đây để mong có thể được xem nội dung mới. Chao ôi, cuối cùng tôi đã có thể gặp được chị!”

Sau đó anh ấy bảo tôi: “Nhiều đồng nghiệp của tôi ở công trường xây dựng cũng muốn đọc tài liệu của chị. Chị cho tôi thêm vài tờ để tôi đưa cho họ đọc nhé.” Tôi đưa anh ấy một số tờ rơi và bảo anh ấy về tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và các tổ chức Đoàn, Đội.

Vài ngày sau tôi gặp lại anh ấy. Lần này, anh ấy đưa cho tôi một danh sách gồm 34 người đồng ý thoái xuất khỏi Đảng và các tổ chức liên đới của nó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/7/381614.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/21/175908.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share