Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-02-2019] Sau khi chính quyền Cộng sản Trung Quốc phát động cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công vào năm 1999, cai trại và tù nhân ở nhiều trại tạm giam và nhà tù được khuyến khích dùng nhiều hình thức tra tấn khác nhau để ép các học viên từ bỏ niềm tin của họ. Cai trại và tù nhân còn được thưởng tiền hoặc giảm án cho việc “chuyển hóa” học viên. Đến nay, nhiều cai trại và cộng tác viên của họ ở Nhà tù Nữ Tỉnh Hồ Nam còn dùng “áo trói” để tra tấn học viên.

Những chiếc áo trói này được làm bằng vải dù, tay áo dài 25cm, gấu tay có dải dây dù. Đây là một kiểu tra tấn, nếu áp dụng trong thời gian dài, có thể làm gãy cột sống, vai, cổ tay và khuỷu tay, thậm chí có thể gây tử vong.

51203a91cdeb714aaf559488e7182458.jpg

Mô tả hình thức tra tấn bằng “áo trói”

Các học viên Pháp Luân Công được chia thành ba nhóm trong 12 phòng giam ở nhà tù này. Có hai phòng được thiết kế cho những người không bị tra tấn, bốn phòng là những người đã từ bỏ Pháp Luân Công và bị “chuyển hóa” sau khi tra tấn, và sáu phòng còn lại cho những người bị tra tấn.

Hình thức tra tấn thường được sử dụng ở đây là trói học viên bằng áo trói, rồi bị treo lên gần như cả ngày, đồng thời còn bị đánh đập và sốc điện bằng dùi cui điện. Các học viên bị cấm ngủ sau khi được hạ xuống và phải đứng đến tận ngày hôm sau và tiếp tục bị tra tấn. Họ không được dùng nhà vệ sinh và phải tự đi vệ sinh ở trong quần khi bị treo lên. Ngoài ra họ còn không được tắm nhiều ngày liền. Hình thức tra tấn này còn gây chấn thương cánh tay và gây sưng phù nghiêm trọng.

Các học viên Pháp Luân Công bị tra tấn bằng áo trói

Cô Kim Phúc Vãn ở thành phố Hoài Hóa bị tra tấn bằng áo trói

Cô Kim Phúc Vãn ở thành phố Hoài Hóa, tỉnh Hồ Nam, bị bắt mặc áo trói bốn lần trong thời gian giam cầm. Ba trong bốn lần đó là cô bị treo lên một khung cửa sổ trong tư thế hai chân không chạm đất. Tư thế này dồn lực lên hai cánh tay khiến cho một số ngón tay ở tay phải của cô Kim không cử động được. Khi cô tuyệt thực để phản đối tra tấn, cô bị bức thực và sốc điện bằng dùi cui điện. Cai trại còn chích điện vào lỗ mũi của cô, khiến cô bị nhiều vết sẹo nghiêm trọng. Ngoài ra, cô còn bị cấm dùng nhà vệ sinh và tắm rửa. Khi cô được thả, người phụ nữ mới hơn 40 này đã mang bộ dạng tiều tụy, tóc bạc trắng.

Bà Duẫn Hồng ở thành phố Thường Đức gần như mất thính giác

Bà Duẫn Hồng ở thành phố Thường Đức hiện đang bị tra tấn. Trông bà hốc hác và gần như mất hết thính giác và thị giác. Bà không đi lại được bình thường và không tự chăm sóc được cho bản thân.

Bà Lưu Tái Quân ở huyện Hoành Thị bị kết án hai năm tù

Bà Lưu Tái Quân ở huyện Hoành Thị, tỉnh Hồ Nam, bị đưa ra xét xử vào ngày 6 tháng 7 năm 2016 chỉ vì bà phát tài liệu về Pháp Luân Công – vốn không hề vi phạm pháp luật theo luật pháp Trung Quốc.

Bà bị kết án hai năm tù chỉ vì phát một số cuốn tài liệu có thông tin về Pháp Luân Công. Chính quyền địa phương không thông báo cho gia đình hay cung cấp bất cứ văn bản pháp luật nào.

Trong thời gian ở tù, bà Lưu bị tra tấn chỉ vì bà không từ bỏ Pháp Luân Công. Cai trại đã bắt bà mặc “áo trói” từ 8 giờ sáng đến 11 giờ đêm và treo bà lên khung cửa sổ ở góc cách xa camera giám sát. Đồng thời họ cũng không cho bà dùng nhà vệ sinh, khiến bà phải đi vệ sinh trong quần. Ngoài ra bà cũng không được thay quần áo hay tắm rửa. Người bà bị sưng phù do các mạnh máu bị tắc nghẽn. Khi được thả xuống, bà bị bắt phải đứng hoặc quỳ gối đến ngày hôm sau để tiếp tục bị tra tấn bằng “áo trói”.

Bà Văn Thú Lâm ở thành phố Sâm Châu bị bức hại

Ngày 1 tháng 8 năm 2014, hơn chục viên chức địa phương đã xông vào nhà bà Văn Thú Lâm ở thành phố Sâm Châu. Họ lục soát nơi ở và tịch thu máy tính và sách Pháp Luân Công của bà.

Công an ở Phòng Công an Quận Bắc Hồ đã bắt bà vào ngày 6 tháng 7 năm 2015. Bà bị kết án ba năm rưỡi tù và bị phạt 5.000 tệ chỉ vì bị phát hiện cất giữ tài liệu về Pháp Luân Công ở nhà vào năm trước đó.

Chính quyền đã vi phạm quyền tự do tín ngưỡng và tự do báo chí. Bà bị đưa đến Nhà tù Nữ Hồ Nam vào năm 2015. Bà từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình, bị cấm ngủ cũng như cấm dùng nhà vệ sinh.

Bà Văn bị tra tấn bằng “áo trói” từ sáng đến nửa đêm, khiến bà bị choáng và đau đớn tột độ sau khi bị tra tấn. Trong thời gian bị treo lên, mỗi bữa, bà chỉ được cho một mẩu đồ ăn và không được dùng nhà vệ sinh. Mùi hôi thối khiến bà không thở nổi. Hai tay bà không cử động được vì dây thừng trói chặt hai cổ tay của bà để treo lên.

Bà Đặng Nguyệt Nga ở thành phố Hoài Hóa bị tra tấn tại Nhà tù Nữ Trường Sa

Bà Đặng ở thành phố Hoài Hóa phải học các quy định của nhà tù mỗi ngày và bị dọa tra tấn ở Nhà tù Nữ Trường Sa. Bà không được dùng nhà tắm.

Bà cũng bị tra tấn bằng hình thức “áo trói”. Khi bà hét lên vì đau đớn, những kẻ bức hại đã nhét giẻ vào miệng bà.

Cai tù ra lệnh cho tù nhân tra tấn học viên

Cai tù ra lệnh cho các tù nhân tra tấn học viên. Họ đánh vào đầu học viên đến khi các học viên ký vào biên bản từ bỏ Pháp Luân Công.

Một học viên cao tuổi không được dùng nhà vệ sinh trong thời gian dài; đến khi không kìm được nữa, bà đi vào nhà vệ sinh thì bị các tù nhân đánh răng cho bà bằng một bàn chải bẩn. Bà còn không được tắm hơn một tháng vào mùa hè và mỗi bữa chỉ được ăn một ít. Khi bà kêu khóc vì đau đớn, các tù nhân đã nhét tất vào miệng bà.

Bài viết liên quan

Một phụ nữ Hồ Nam bị tra tấn trong tù và không được sử dụng phòng tắm

Học viên Pháp Luân Công bị bức hại trong Nhà tù nữ tỉnh Hồ Nam

Hồ Nam: Một phụ nữ bị kết án tù sau một năm bị giam giữ vì tu luyện Pháp Luân Công


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/15/382776.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/23/175932.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share