Bài viết của một phóng viên Minh Huệ tại Melbourne, Úc

[MINH HUỆ 27-2-2019] Trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Trung Quốc, có rất nhiều du khách Trung Quốc đến thăm Melbourne. Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động tại các điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại nhắm vào pháp môn này ở Trung Quốc.

Nhiều du khách Trung Quốc sau khi tìm hiểu sự tàn bạo và bất công của cuộc bức hại đã lựa chọn thoái khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó nhằm lên án ĐCSTQ cùng những tội ác của nó.

Năm 1999, chính quyền Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch bức hại chống lại Pháp Luân Công. Theo đó, các học viên ở Trung Quốc đã bị bắt giữ phi pháp, bị tra tấn, và phải chịu đựng các hình thức ngược đãi khác trong suốt hai thập kỷ qua. Pháp Luân Công là một phương pháp tự đề cao bản thân được giới thiệu ra công chúng lần đầu tiên vào năm 1992 [tại Trường Xuân, Trung Quốc]. Chỉ sau vài năm ngắn ngủi, số lượng người theo học đã tăng lên đến con số gần 100 triệu người (vào năm 1999).

494ec30e3b53b4a6b1a4dd93e7f0306a.jpg

74b00c63833aee61d8105a8eceb19fa0.jpg

Các du khách Trung Quốc đọc thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công trên các tấm áp phích dựng ở lối vào khu vườn Fitzroy Gardens ở Melbourne, tháng 2 năm 2019

Tại sao các học viên lại tình nguyện nâng cao nhận thức

Vào tháng 2 năm 2019, khi ông Lưu với tấm áp phích trên tay đang tất bật nói cho các du khách về cuộc bức hại [Pháp Luân Công tại Trung Quốc], một người đàn ông tiến đến hỏi ông rằng liệu ông có được trả tiền để làm việc này không. Ông Lưu giải thích rằng không ai trả tiền cho ông hay yêu cầu ông làm điều đó, mà ông tình nguyện làm việc này vào những lúc rảnh rỗi. Người đàn ông đó không tin, vì vậy ông Lưu bèn kể cho ông ấy nghe một câu chuyện.

“Có một mẩu tin nói về một ông lão. Sau một cơn bão, nước sông đã dâng lên làm ngập đường phố, ông lão ấy thấy một chiếc nắp hố ga đã bị lũ cuốn trôi. Ông đã chọn cách đứng cạnh hố ga cho đến khi lũ rút xuống để không ai bị rơi xuống hố. Ông có nghĩ rằng ông lão đó được trả tiền để làm điều đó không?”, ông Lưu hỏi. Người đàn ông đáp lại rằng trong tình huống này thì tiền không quan trọng, vì ai đó có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng và trong hoàn cảnh đó ông ấy cũng có thể làm như vậy.

Ông Lưu đồng tình và đáp lại rằng việc nói cho mọi người về cuộc bức hại cũng giống như việc đứng cạnh cái hố ga kia vậy – hai việc đều là để cứu người. “Chúng tôi muốn mọi người biết sự thật về cuộc bức hại và thấy được bản chất tà ác của ĐCSTQ để họ có thể tránh được nó, giống như ông lão kia muốn mọi người tránh cái hố ga vậy.” Người đàn ông gật đầu và bắt đầu đọc tấm áp phích trên tay ông Lưu. Sau khi đọc xong các tấm áp phích và đặt các câu hỏi, ông Lưu khuyên ông ta hãy thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Ông ấy đã đồng ý không chút do dự.

Nếu các quan chức của ĐCSTQ không tham nhũng, cuộc sống người dân sẽ tốt hơn rất nhiều

Một lần, một phụ nữ nói với ông Lưu rằng ĐCSTQ thật tốt khi đã trợ cấp tiền cho bà khiến bà có thể đi du lịch khi nghỉ hưu. Ông Lưu giải thích rằng tiền đó là từ tiền thuế do những người dân làm việc chăm chỉ lương thiện như con của bà đóng góp, chứ không phải là của ĐCSTQ. Người phụ nữ không thể hình dung được Trung Quốc sẽ ra sao nếu không có ĐCSTQ. Ông Lưu cho bà hay trong suốt chiều dài lịch sử của Trung Quốc luôn có một triều đại mới lên thay cho triều đại trước đó đã bị giải thể, nhưng Trung Quốc vẫn là Trung Quốc.

Rồi ông Lưu nói cho bà biết, rằng ở Trung Quốc có rất nhiều quan chức của ĐCSTQ tham nhũng, nếu không có họ cuộc sống của người dân sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều. Ông giải thích nếu ai cũng tham nhũng thì việc chống tham nhũng sẽ là vô nghĩa. “Bà có thể kể ra tên của một quan chức không tham nhũng không?”, ông hỏi. Bà suy nghĩ về câu hỏi đó một lát rồi trả lời: “Ông nói đúng, không có ai cả. Bản chất của ĐCSTQ là tham nhũng.”

Ông Lưu bảo với bà rằng một ngày nào đó ĐCSTQ sẽ phải trả giá cho những tội ác mà nó đã gây ra đối với người dân, và bất cứ ai đã từng gia nhập hàng ngũ của nó đều sẽ phải chịu trách nhiệm cho những việc làm sai trái của nó. Nghe theo lời khuyên của ông Lưu, bà đã thoái xuất khỏi các tổ chức liên đới của ĐCSTQ mà bà đã từng tham gia.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/27/383267.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/3/1/175999.html

Đăng ngày 04-03-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share