Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-12-2018]

Thông qua thiên mục, tôi thấy rằng một cột đen chạy xuyên suốt cơ thể của các học viên có chấp trước vào dục vọng.

Cột đen này rất to lớn và mở rộng trong toàn bộ vũ trụ tương ứng với học viên đó. Những chúng sinh trong vũ trụ của họ có thể thấy nó như là một cột trụ lớn tại trung tâm vũ trụ của họ, nhưng nó lớn tới mức họ không thể thấy điểm đầu và điểm cuối. Họ cũng không thể bỏ nó đi.

Bởi vì Cựu thế lực đang sử dụng cơ chế này để hủy diệt vũ trụ thuộc về học viên đó, chúng khiến cho họ không thể thoát khỏi tâm sắc dục.

Nhận ra chấp trước vào sắc dục

Nhiều học viên vẫn chưa tống khứ được tâm sắc dục. Ngay cả khi một số người nói rằng họ không có ham muốn dục vọng, họ vẫn không thể vượt qua khảo nghiệm trong mơ. Nếu một học viên vẫn chấp trước vào sắc dục và không thanh trừ nó, tu luyện của người này có thể bị hủy hoại.

Một học viên tên là Mary (hóa danh) cảm thấy đau trường kỳ ở sau đầu. Cô ấy không thể ngồi thẳng cũng không thể thả lỏng. Cô ấy cảm thấy các nhân tố bất hảo tại không gian khác đang can nhiễu cô.

Cô bắt đầu phát chính niệm. Trong giờ đầu tiên, cơn đau không thuyên giảm.

Mary nhận ra rằng những vật chất bất hảo đến từ quan niệm của cô rằng cô có thể ly dị chồng nếu anh ấy ngược đãi cô. Cô đã bị sốc: Cô chưa từng nghĩ về việc ly dị chồng, nhưng cô nhận ra rằng cô có nó trong tiềm thức.

Cô quyết định thanh trừ quan niệm này, và sau một giờ cơn đau bắt đầu thuyên giảm. Khi cô tiếp tục phát chính niệm, cô nhận ra những vật chất đen tương tự là hình ảnh của gái mại dâm và tội phạm. Cô hiểu rằng những hình ảnh này đến từ việc xem những website của người thường, báo chí và truyền hình.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Người ta nói rằng mắt nhìn gì thì không sao cả, không thích nhìn thì không nhìn nữa là được thôi. Không phải thế đâu, chư vị nhìn rồi thì nó tiến nhập vào, vì những thứ đó ở không gian khác chúng đều có thể phân [tách thân] thể, thời gian nhìn càng lâu thì tiến nhập vào càng nhiều.” (Giảng Pháp tại các nơi XI – Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2010)

Chúng ta nên tránh truy cập vào những trang web của người thường. Nếu một học viên xem tivi hoặc lướt web của người thường, những vật chất bất hảo này có thể xâm nhập vào trường của học viên đó, và người này có thể gặp khổ nạn sau đó. Cựu thế lực cũng có thể dùng nó để bức hại học viên này.

Sau khi Mary thanh trừ một tầng những vật chất bất hảo này, một tầng dày khác lại nổi lên, khiến cô nổi dục vọng mạnh mẽ. Khi vật chất này lan tỏa khắp cơ thể cô, hình ảnh của một học viên nam tên là Kevin (hóa danh) đã xuất hiện.

Mary đột nhiên nhớ lại một giấc mơ mà cô đã có vài ngày trước. Trong giấc mơ, Kevin bày tỏ tình yêu của anh ta với cô, nhưng cô từ chối. Khi cô tỉnh dậy, cô cảm thấy rất kỳ lạ bởi vì họ không có mối quan hệ như vậy.

Sau khi cô thấy hình ảnh của Kevin, cô hiểu rằng đây là một an bài của cựu thế lực. Cô phủ nhận nó và thanh trừ mọi chấp trước liên quan đến nó.

Sau khi phát chính niệm trong một tiếng rưỡi, cô ngừng lại và đi học Pháp. Trong khi học Pháp, Mary nhìn thấy vật chất dục vọng kia trong cơ thể cô là một phần nhỏ của cột đen khổng lồ mà cựu thế lực đã an bài.

Biểu hiện của tâm sắc dục

Tôi cũng nhận ra rằng nguyên nhân căn bản của nhiều rắc rối và bức hại mà các học viên gặp phải là do tâm sắc dục. Bức hại này có thể biểu hiện ra là mâu thuẫn giữa vợ chồng, một cuộc sống khó khăn với thu nhập rất hạn chế, bị lừa tiền, rơi vào bẫy của đầu tư tiền ảo, hoặc bị cảnh sát bắt cóc và tống giam.

Một số học viên thậm chí còn “bị chuyển hóa” nhưng sau đó đăng nghiêm chính thanh minh của họ trên trang web Minh Huệ. Một số người đăng như vậy vài lần. Những người khác bị bức hại tới chết. Một số học viên xuất hiện những niệm sai lầm hoặc bị dẫn dắt bởi những niệm xuất phát từ tà ngộ.

Sư phụ đã giảng:

“Tại lịch sử hoặc tại không gian cao tầng, mà xét [một] người có thể tu hay không, [thì] coi những thứ dục vọng và sắc của người ấy [là] rất chủ yếu.. Hễ trong khi luyện công mà xuất hiện can nhiễu này, can nhiễu kia, [thì] chư vị phải tìm xem nguyên nhân [ở] bản thân mình, chư vị còn điều gì chưa vứt bỏ được không.” (Chuyển Pháp Luân – Bài giảng thứ Sáu)

Mặc dù một số học viên muốn thanh trừ chấp trước này, họ không biết cách hoặc không thể nhận diện nó khi nó biểu hiện ra trong cuộc sống hàng ngày của họ. Cựu thế lực đã che đậy kỹ lưỡng tâm sắc dục này trong những tầng vi quan nhất tại mỗi không gian của chúng ta. Không dễ để phát hiện ra, và rất khó để loại bỏ. Cựu thế lực sau đó sẽ sử dụng nó như một cái cớ để bức hại những học viên chấp trước vào sắc dục.

Tôi ngộ ra rằng nếu một người vẫn không thể vượt qua khảo nghiệm này, người đó phải chú ý tới vấn đề này. Đọc các bài giảng của Sư phụ về vấn đề này sẽ giúp ích. Khi chúng ta đọc như vậy, chấp trước sắc dục bị ẩn sâu có thể nổi lên bề mặt, và chúng ta sẽ có thể nhận ra và thanh trừ nó.

Chúng ta cũng cần phát chính niệm để thanh trừ tâm sắc dục. Đây là điều rất quan trọng. Phủ nhận không theo an bài của cựu thế lực cũng rất quan trọng. Khi Sư phụ thấy được quyết tâm kiên định loại bỏ tâm sắc dục của chúng ta, Ngài sẽ gỡ bỏ những vật chất này cho chúng ta.

Thông qua thiên mục của mình, tôi thấy rằng có một Pháp Luân và Pháp thân của Sư phụ đằng sau mỗi chữ trong sách của Đại Pháp. Khi tôi đọc từng từ, những vật chất xấu trong cơ thể tôi bị thanh trừ.

Tôi cũng nhận thấy rằng khi tôi đọc từng từ, tôi được nâng lên thêm một tầng. Pháp uy lực đến mức mỗi từ tương ứng với một tầng. Do đó, học Pháp rất quan trọng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/15/378442.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/13/174619.html

Đăng ngày 27-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share