Bài viết của một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 04-01-2019] Với lòng cảm ân vô hạn với Sư tôn, tôi viết ra bài chia sẻ về những gì bản thân trải qua, hy vọng có thể khiến cho nhiều đệ tử Đại Pháp cùng thế nhân có thể nhận rõ: Tà ác sử dụng các thủ đoạn hạ lưu để lừa gạt, bức bách, mê hoặc các học viên Đại Pháp thỏa hiệp “chuyển hoá”, mục đích thực sự là để huỷ diệt đệ tử Đại Pháp và thế nhân.

Sư phụ từ bi, trong khi đệ tử bị tà ác bức hại, vẫn cấp cơ hội cho đệ tử Đại Pháp chưa làm tốt, bù đắp thiếu sót, gột rửa vết nhơ, một lần nữa bước đi cho tốt con đường tu luyện.

Hậu quả đáng sợ khi trái lương tâm “chuyển hoá” theo tà ác – Sư tôn một lần nữa vớt tôi từ địa ngục lên

Năm 2004, sau khi bị kết án phi pháp, tôi bị cưỡng chế đến Nhà tù Nữ tỉnh Hắc Long Giang và bị bức hại một cách vô nhân tính. Trong lúc bị bức hại, tôi không chịu đựng nổi nên đã trái với lương tâm mà ký tên vào cái gọi là “thư chuyển hóa”, tuyên bố từ bỏ tu luyện Pháp Luân Công”, và điền vào bản phỉ báng Pháp Luân Công. Cai ngục ngồi họp với tôi, bắt tôi mỗi tháng đều làm báo cáo tư tưởng, chép lại “thư chuyển hóa” để giảm hình phạt, và đọc bài viết phỉ báng trước mặt mọi người. Nhiều lần tôi chỉ làm lấy lệ, không viết, không nhắc đến Pháp Luân Công.

Sau khi trái lương tâm mà “chuyển hoá”, tâm tôi như bị dao cắt, hằng ngày đều như cái xác không hồn, buổi tối thường mơ thấy quỷ, bị hù dọa chết khiếp.

Năm 2006, tôi được thả, ngay sau đó, tôi đọc và học thuộc một lần cuốn Chuyển Pháp Luân. Một năm sau đó, tôi quyết định bước ra ngoài để giảng chân tướng khuyên tam thoái.

Khi đó, mỗi ngày tôi đều cảm thấy thân thể có một luồng nhiệt tỏa từ trong ra đến ngoài, thậm chí mùa đông cũng nóng không chịu nổi. Một đêm, trong mộng, tôi cảm thấy một cách rõ ràng sau lưng của mình có miếng sắt nung đỏ đang thiêu cháy, thân thể đau đớn kinh khiếp, tôi không chịu đựng nổi một giây phút nào. Lúc đó, tôi chỉ có thể khổ sở cầu xin Sư phụ cứu mình. Ngay lập tức, sự đau đớn kinh khiếp trên thân thể liền giảm bớt đến mức tôi có thể chịu đựng được. Tôi biết là Sư phụ đã cứu mình, đã chịu đựng đau đớn thay tôi. Kể từ ngày hôm sau, tôi gắng sức tinh tấn học Pháp và cứu người nhiều hơn nữa.

Không lâu sau, một lần trong mộng, sự đau đớn của thân thể bị thiêu cháy đã giảm bớt, chỉ còn một điểm nhỏ ở cạnh tai.

Một lần khác tôi có biểu hiện bị cảm mạo, phát sốt, đi đường hai chân nặng như chì. Nhưng ngay khi ra ngoài giảng chân tướng, thân thể lại nhẹ nhàng, tất cả khó chịu liền biến mất. Nhưng vừa về đến cửa nhà lại bắt đầu phát sốt, chảy nước mũi, khó chịu không tả nổi. Liên tục một tuần lễ sau thì hết. Là Sư phụ lại một lần nữa vớt tôi lên từ địa ngục. Tới bây giờ, với sự an bài từ bi của Sư tôn, tôi đã giúp vài ngàn người minh bạch chân tướng và lựa chọn tam thoái.

Có rất nhiều đồng tu sau khi trái với lòng mình mà “chuyển hoá”, sau khi về nhà không thực sự ý thức được tính nghiêm trọng sai lầm của mình, không phát từ nội tâm mà đền bù cho sai lầm, dẫn đến bị bắt cóc một lần nữa. Tôi đã chứng kiến rất nhiều đồng tu ở cùng trại giam với tôi và cũng đã “chuyển hoá” giống như tôi, họ lại bị bắt cóc một lần nữa vào ngày 9 tháng 11 năm 2018.

Mặc dù thấy rất buồn và tiếc cho đồng tu, tôi hy vọng những đồng tu đã từng trải qua những việc như tôi có thể tĩnh tâm xuống để học Pháp nhiều hơn, và tăng cường phát chính niệm, nghiêm túc tìm ra chỗ thiếu sót của bản thân, và trân quý muôn phần cơ duyên tu luyện mà Sư phụ đã trao cho mình, làm tốt ba việc, hoàn thành thệ nguyện tiền sử của bản thân.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2018/12/13/378345.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/4/174506.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share