Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Hàn Quốc

[MINH HUỆ 16-2-2019] Khóa học chín ngày Pháp Luân Công đầu tiên của năm mới tại Nhà sách Thiên Thê ở Seoul đã được tổ chức vào ngày 31 tháng 1 năm 2019. Vào cuối khóa học, các học viên mới đã tổ chức một cuộc thảo luận bàn tròn để chia sẻ việc họ làm sao tìm thấy Pháp Luân Công và trải nghiệm trong tu luyện.

Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) là môn tu luyện cả thân lẫn tâm truyền thống của Trung Quốc. Môn tu luyện bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có một bài thiền định, và bộ bài giảng dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

f7f0086ccf08ae16567aed9c2d0f498c.jpg

Các học viên mới học bài công pháp thứ năm của Pháp Luân Công – ngồi đả toạ

8224fb0fd2b968e4f48f286e4c1472c0.jpg

Chia sẻ trải nghiệm vào cuối khóa học chín ngày Pháp Luân Công

Tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống

Trong cuộc khủng hoảng kinh tế ở Hàn Quốc năm 1997, ông Kang, một trong những người tham dự khóa học, bị phá sản. Khi vật lộn về tài chính, ông lo không biết làm sao để sống tiếp. Rồi ông nghĩ: “Con người đến với thế giới với hai bàn tay trắng, rời khỏi thế giới cũng hai bàn tay trắng. Mình nên bám víu vào điều gì?”

Ông cố gắng tìm lại niềm vui bằng cách đọc sách, leo núi, tập thể dục và đi nhà thờ. Ông hy vọng sẽ tìm thấy ý nghĩa đích thực của cuộc sống.

Ông Kang nghĩ: “Mặc dù tôi chỉ giống như một hạt bụi nhỏ trong vũ trụ nhưng tôi có thể thu nhận năng lượng của vũ trụ và trở nên khỏe mạnh. Điều quan trọng là đồng hóa với vũ trụ hơn là lo lắng về sự giàu có.”

Một buổi tối, ông thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công gần nhà. Sau khi đọc tờ rơi giới thiệu Pháp Luân Công, ông nghĩ: “Mình cần phải tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông đến Nhà sách Thiên Thê và được khuyên đọc Pháp Luân Công, cuốn sách giới thiệu về môn tu luyện. Ông Kang nói: “Dường như tôi đã tìm thấy mục đích của cuộc sống sau khi đọc cuốn sách đó”. Vì thế, ông quyết định tìm hiểu môn tu luyện nhiều hơn bằng cách tham dự khóa học chín ngày.

Khóa học có phần nghe Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công, giảng Pháp, và học các bài công pháp. Khi nghe Pháp của Sư phụ trong suốt khóa học chín ngày, ông nhận thấy các bài giảng đã chạm đến tâm can của ông. Ông ngộ được rằng thông qua tu luyện, thân thể sẽ được tịnh hóa, những thứ độc hại sẽ được loại bỏ, và tâm tính người ta phải đề cao. Ông nhận ra tầm quan trọng của việc tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công trong đời.

Ông Kang cho biết: “Tôi thấy tu luyện không đơn giản. Không nhẫn chịu thì không thể tu được. Tôi cần phải tu luyện bằng tâm thuần tịnh.”

Trước kia, ông hay nghĩ về các vị Thần. “Bây giờ, tôi cảm thấy tôi cũng có thể trở thành một vị thần bằng cách tu luyện Pháp Luân Công.”

Ông Kang cho biết, ông dự định đến nhà sách trong thời gian rảnh để tìm hiểu nhiều hơn về môn tu luyện, học Pháp nhiều hơn và chăm chỉ luyện công.

Trở nên khỏe mạnh và cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ

Ông Kim, một học viên mới khác, thấy một phụ nữ đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Công trong một công viên vào một buổi sáng. Ông cho biết: “Tôi cảm nhận được năng lượng mạnh mẽ phát ra từ cô ấy, và thế tay của cô ấy thật đẹp”.

Ông đã nhận được một tờ rơi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Ông đã đến điểm luyện công để luyện công hàng ngày. Sau một năm rưỡi tu luyện Pháp Luân Công, ông Kim đã có được thể ngộ sâu sắc về cuộc sống và tu luyện.

Ông nói rằng ông đã trở nên khỏe mạnh sau khi tu luyện. Ông từng rất gày gò, nhưng bây giờ cân nặng của ông đã trở lại bình thường.

Ông Kim cho biết: “Pháp Luân Công không chỉ mang lại lợi ích về sức khỏe mà còn giảng Pháp ở cao tầng. Tôi nghĩ người ta có thể trở nên khỏe mạnh khi đề cao tâm tính của mình trong quá trình tu luyện.”

Ông Kim đã trải nghiệm cảm thụ mạnh mẽ về tâm linh trên con đường tu luyện của mình. Ông nói: “Tôi cảm thấy giống như một vị thần khi tôi tĩnh lại trong lúc ngồi đả tọa bài công pháp thứ năm.”

Thấy những thay đổi tích cực ở ông, vợ ông Kim cũng bắt đầu quan tâm đến Pháp Luân Công. Bà cũng đã tham dự khóa học chín ngày. Mặc dù lúc đầu nghĩ sẽ chỉ đi một buổi, bà đã tham dự toàn bộ khóa học. Bà nhận thấy mình trông đẹp hơn sau khóa học. Ngoài ra, bà không còn cảm thấy khó chịu ở lưng nữa.

Hạnh phúc khi đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn

Cô Kang cho biết cô đã thấy các học viên Pháp Luân Công đang luyện công khi cô đi leo núi vào năm ngoái. Hai tháng sau đó, cô đã tham dự một khóa học chín ngày, nhưng cô cảm thấy cần phải học thêm. Vì thế, cô đã tham dự một khóa học chín ngày khác, sau đó cô quyết định tham dự một khóa học chín ngày lần thứ ba vào tháng 1 vừa qua tại Seoul.

Cô Kang nói: “Tôi cảm thấy thân thể rất thoải mái sau khi luyện công. Đặc biệt là sau khi luyện công ngày hôm nay, tôi cảm thấy rất tốt!”

Cô thích đọc các sách của Pháp Luân Công khi rảnh và khi đi tàu điện ngầm. Cô cho biết mình đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân của Lý Sư phụ 30 lần.

Cô chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi đọc các sách của Pháp Luân Công. Nó giúp tôi đồng hóa với Chân – Thiện – Nhẫn.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/16/382831.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175866.html

Đăng ngày 22-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share