Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-11-2018] Tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã nhiều năm và đã chứng kiến nhiều sự việc như lời Sư phụ giảng,

“….một người luyện công, cả gia đình được lợi ích” (Giảng Pháp tại Pháp hội Australia [1999])

Những lời Sư phụ giảng có liên quan đến trải nghiệm gần đây của tôi trong việc giúp con trai tôi loại bỏ chứng nghiện điện thoại di động.

Sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, mặc dù con trai tôi không tu luyện nhưng cháu biết rằng Đại Pháp là tốt. Sư phụ đã bảo hộ con trai tôi trong suốt thời gian cháu đi học, vì thế cháu luôn luôn là một học sinh xuất sắc về học tập và những mặt khác.

Vào thời điểm đó, chương trình giáo dục đầy Văn hóa Đảng. Hơn nữa, tất cả bài tập đều được chuyển qua hệ thống Wechat; toàn thể xã hội đều bị đầu độc!

Hơn nữa, con trai tôi đang trải qua tuổi dậy thì. Tất cả những yếu tố này đã dẫn đến việc cháu bị ám ảnh đối với điện thoại của mình.

Từ mùa Đông năm ngoái cho đến những ngày gần đây, chứng nghiện điện thoại của cháu ngày càng trầm trọng. Buổi sáng thức dậy, việc đầu tiên cháu làm là mở điện thoại, mắt dán vào điện thoại cả trong lúc ăn và lúc làm bài tập.

Bất kể tôi có bảo cháu ngưng sử dụng điện thoại nhiều lần bao nhiêu, cháu vẫn sẽ không nghe. Cháu bỏ nhiều giờ lướt web, nên tâm trí tràn đầy những ý nghĩ xấu, và cháu bị mất tập trung trong việc học. Điểm số như thế đã trượt từ tốp 3 xuống hạng 40.

Mặc dù từ khi trở thành một học viên Đại Pháp tôi coi nhẹ điểm số của con trai tôi, nhưng tôi vẫn còn lo lắng quá mức về tình cảnh hiện tại của con trai và thậm chí nhiều lần bực tức. Tuy nhiên, là một học viên tôi biết rằng trước tiên tôi cần hướng nội.

Tôi nhận ra những chấp trước ẩn sâu, đó là tâm tranh đấu, phù phiếm và hiển thị. Tôi cũng cảm nhận rằng tôi không thể mắc sai lầm và thích nghe những lời tâng bốc, khen ngợi.

Trước hết, tôi nhận ra rằng tôi cần chính lại bản thân theo Pháp, sau đó tôi loại bỏ hoàn toàn những chấp trước này để đạt đến tâm thanh tịnh. Tôi cầu xin Sư phụ trợ giúp.

Sau khi thực hiện việc này, tôi tự hỏi bước tiếp theo sẽ là gì? Tôi nhớ những gì Sư phụ giảng về việc quản giáo con cái:

“Có người khi quản giáo con cái cũng nóng giận, nổi cơn tam bành; khi quản giáo con cái thì chư vị đừng làm thế, chư vị không được thật sự nóng giận; chư vị cần giáo dục con cái một cách có lý trí, như thế mới có thể thật sự giáo dục chúng được tốt.” (Bài giảng thứ chín, Chuyển Pháp Luân)

Tôi cầu Sư phụ ban cho tôi trí huệ để tôi có thể nuôi dạy con cái một cách đúng đắn.

Sau khi tìm ra những chấp trước và thiết thực thay đổi bản thân, tôi nhận ra rằng con trai tôi nghiện điện thoại vì không có gì khác làm cháu cảm thấy có động lực.

Vì thế tôi nghĩ về những website do học viên Đại Pháp làm. Tôi giới thiệu với cháu Minh Huệ Net, Tân Đường Nhân và Epoch Times (Đại Kỷ Nguyên).

Cháu trở nên rất yêu thích và cảm thấy có động lực đọc chúng. Rất nhanh chóng cháu đã từ bỏ chấp trước vào điện thoại.

Những trang web do đệ tử Đại Pháp thành lập rất có uy lực. Không chỉ có tác dụng cứu độ chúng sinh và đưa tin những sự kiện trên thế giới, những trang web này còn dẫn dắt con người đến những khát vọng cao cả hơn.

Con trai tôi đọc những bài chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên, những báo cáo về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp vẫn còn tiếp diễn, cũng như những câu chuyện thần thoại và những nhân vật anh hùng. Trái tim cháu đã trở nên thuần tịnh, và nhận thức về tâm linh cũng trở nên khoáng đạt.

Ngoại hình của cháu đã trở lại là một cậu bé dễ thương. Tôi xin cảm ơn những học viên hạng mục truyền thông đã làm việc rất vất vả; con xin tạ ơn Sư phụ đã từ bi hỗ trợ con.

Trong lúc viết bài chia sẻ này, tôi đột nhiên nhận ra rằng trong quá trình điều chỉnh lại hành vi của con trai tôi, tôi cũng đã đồng thời dùng chính niệm để thanh lý trường không gian bản thân và thanh lý môi trường gia đình tôi.

Trong một môi trường như thế, bất kể đứa trẻ nào tiến nhập vào đều sẽ có thái độ tích cực và lương thiện. Chúng sẽ không nghĩ về điện thoại hoặc tham gia vào những hành vi tiêu cực khác.

Sư phụ giảng,

“Người mang tư tưởng xấu, khi nghĩ đến những thứ không đúng đắn, gặp tác dụng mạnh mẽ của trường của chư vị, cũng có thể thay đổi tư tưởng của họ, có thể khi ấy họ liền không nghĩ việc xấu nữa.” (Bài giảng thứ ba, Chuyển Pháp Luân)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/11/2/376544.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/24/174749.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share