Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nhật Bản

[MINH HUỆ 14-2-2019] Vào đêm giao thừa Tết Nguyên đán Trung Quốc, ngày 4 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công vùng Kumamoto ở Nhật bản đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Fukuoka.

Hoạt động này được tổ chức để phản đối cuộc bức hại Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) kéo dài suốt 19 năm qua ở Trung Quốc, đồng thời để tưởng nhớ vô số học viên đã bị thiệt mạng do cuộc bức hại.

Chuyến đi tới tòa lãnh sự để kháng nghị vào đúng đêm giao thừa đã trở thành một truyền thống của các học viên miền Nam Nhật Bản suốt 19 năm qua. Lần đầu họ tổ chức kháng nghị là ngay sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và lãnh đạo ĐCSTQ bấy giờ là Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999. Từ đó đến nay, năm nào họ cũng tổ chức các kháng nghị ôn hòa vào thời khắc này.

Tối ngày 4 tháng 2 năm 2019, các học viên đã hội tụ trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc và dựng các tấm biểu ngữ với những dòng thông điệp: “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Giải thể Trung Cộng và chấm dứt cuộc bức hại”, “Lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công”, và “Lập tức chấm dứt thu hoạch nội tạng cưỡng bức từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống”.

3f8c3e3d2f6c89c83d74bab4e1816d84.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tổ chức kháng nghị ôn hòa trước tòa Lãnh sự quán Trung Quốc ở Fukuoka, Nhật Bản

9cf946697508c8cca19d875917915b96.jpg

Người qua đường, gồm cả người đi mô tô, cũng cất tiếng ủng hộ. Một người đàn ông hưởng ứng các học viên: “Việc kháng nghị của các bạn là đúng. Đây là sự thật. Tôi ủng hộ các bạn! Hãy tiếp tục nhé, Pháp Luân Công!”

Thêm một người đàn ông khác nói: “Các bạn thật vất vả. Hãy tiếp tục, tiếp tục nhé!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/14/382754.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/18/175868.html

Đăng ngày 21-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share