Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc

[MINH HUỆ 04-07-2018] Tôi đã trải qua rất nhiều thăng trầm trong suốt 22 năm kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi đã bị bắt vào trại cưỡng bức lao động, ở đó tôi bị đánh đập, tra tấn, nhưng tín tâm của tôi vào Sư phụ Lý Hồng Chí và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp vẫn rất mạnh mẽ. Tôi đã quyết tâm bước đi trên con đường tu luyện.

Buông bỏ đất đai

Năm 2017, các cán bộ thôn thông báo với tôi rằng họ muốn lát con đường đã được mở rộng 20 năm trước và sẽ lấy một phần đất của tôi để làm. Mặc dù không yêu cầu bồi thường đất, nhưng tôi không hài lòng với những gì họ đang làm.

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên thường khi mâu thuẫn đến, [nếu] chẳng làm kích động đến tâm linh người ta, [thì] không đáng kể, không tác dụng, không đề cao được.” (Bài giảng thứ 4, Chuyển Pháp Luân)

Tôi hy vọng con đường sẽ được mở ở một nơi khác, nhưng điều đó đã không xảy ra. Là một học viên, tôi biết rằng không nên giải quyết tình huống này bằng lý lẽ của người thường: tôi phải đặt ra một tiêu chuẩn cao hơn cho mình và nhìn nhận mọi việc từ trong Pháp. Mở đường là một khảo nghiệm tâm tính đối với tôi và phản ánh rằng tôi phải buông bỏ chấp trước vào phần đất đã bị lấy đi. Nhưng những ý niệm xuất hiện đã phơi bày sự ích kỷ và những quan niệm bất hảo của tôi.

Khi trưởng thôn hỏi xem liệu tôi có cho phép mở đường hay không, ông ấy nói: “Đó không phải là cơ hội tốt chứng thực Đại Pháp hay sao.”

“Là một học viên tôi chiểu theo Chân- Thiện -Nhẫn và cân nhắc đến người khác trước, dĩ nhiên tôi đồng ý,” tôi đáp.

“Nếu không phải là một học viêc Pháp Luân Đại Pháp, liệu tôi sẽ đồng ý mà không được đền bù chăng?”

Trưởng thôn nói: “Pháp Luân Đại Pháp thực sự tuyệt vời.”

Sử dụng mọi cơ hội để thức tỉnh người dân

Tôi là một nông dân, vì vậy hàng ngày có nhiều công việc làm tiêu tốn nhiều thời gian. Khi mọi thứ trở nên bận rộn, đó là khảo nghiệm liên tục để đặt tu luyện lên hàng đầu.

Mỗi buổi sáng tôi luyện công và đả tọa cho tới khi nấu ăn và đi làm. Tôi học Pháp hàng ngày và thường xuyên tham dự một nhóm học Pháp trong vùng. Khi bán rau ở chợ, tôi thường giảng chân tướng cho người thường về những lợi ích và những điều tốt lành của Đại Pháp. Thời điểm nông nhàn, tôi phối hợp cùng với những học viên khác đi phát tài liệu về Đại Pháp, dán tờ rơi và giúp người dân trong làng hiểu được chân tướng về Đại Pháp.

Một ngày khi một phụ nữ dừng lại để mua rau, tôi giảng chân tướng cho cô ấy rằng Đại Pháp là tốt và việc Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại môn tu luyện và các học viên là sai. Tôi nói với cô ấy tầm quan trọng của việc thoái ĐCSTQ và nên tránh xa nó. Cô ấy rất quan tâm và hỏi: “Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Đại Pháp.”

“ĐCSTQ hãm hại người tốt,” tôi nói, “nó đã sử dụng phương tiện truyền thông để che đậy chân tướng, tuyên truyền sự dối trá và lừa gạt mọi người đi theo nó, ngay cả khi rõ ràng là cái Đảng đó đã sai. Họ tuyên truyền thuyết vô Thần và không cho phép mọi người thực hành tôn giáo. Bản chất của Đảng là hủ bại. Tôi đề nghị cô nên thoái ĐCSTQ, nhưng thoái hay không là lựa chọn của cô. Tự do lựa chọn: Điều đó không phải là chính trị. Nó được các vị Thần ban cho.”

Cô ấy gật đầu đồng ý nhưng nhanh chóng rời đi. Khi quay lại, tôi nhìn thấy một công an đang đứng bên cạnh. Tôi hỏi anh ta “Anh có nghe thấy những điều tôi vừa nói không? Tại sao anh cũng không thoái đi.”

Anh ta quay người và rời đi nên tôi vội vã đuổi theo và nói: “Rất nhiều quan chức công an vô tội đã bị lợi dụng để bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp, nhưng Thần đã cho anh cơ hội để lựa chọn tương lai của mình. Tôi hy vọng anh sẽ lựa chọn đúng và thoái ĐCSTQ”

Anh ta đáp: “Tôi là cảnh sát trưởng. Tôi biết chân tướng về Đại Pháp và tất cả họ là những người tốt. Xin giúp tôi thoái Đảng.”

Anh ấy nhắc nhở tôi chú ý đến an toàn và sau đó nói: “Những người công an trẻ tuổi không muốn lắng nghe chân tướng, vì vậy nên cẩn thận.” Tôi đã cảm ơn anh ấy.

Dưới sự an bài của Sư phụ, tôi bán rau ở năm chợ khác nhau. Mỗi khi đi đến một khu chợ khác, tôi giảng chân tướng cho mọi người về Đại Pháp. Tôi gặp nhiều người ở mọi lứa tuổi và mọi tầng lớp trong khi bán gạo và rau. Vì sản phẩm của chúng tôi có chất lượng tuyệt hảo và tôi thường giao hàng cho những người già nếu họ cần, khách hàng của chúng tôi giống như một kênh truyền thông sống để nói với mọi người những điều tốt lành về Đại Pháp.

Tôi thực sự muốn trợ giúp trong chính Pháp và chính lại những gì không đúng. Tôi đã thấy rằng khi mình giữ được chính niệm, môi trường sẽ cải biến rất nhanh. Những người phỉ báng Đại Pháp trở nên tốt và hữu ích sau khi họ nhận thức và hiểu được chân tướng về cuộc bức hại. Miễn là tôi chiểu theo Pháp của Sư phụ, mọi việc đều diễn ra tốt nhất.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/7/4/370545.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/1/22/174715.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share