Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên báo Minh Huệ tại London, Vương quốc Anh

[MINH HUỆ 13-2-2019] Vào ngày 10 tháng 2 năm 2019, các học viên Pháp Luân Công tại London đã tổ chức các hoạt động ở khu phố Tàu nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ đã trưng bày các tấm áp phích để phơi bày sự tàn ác đối với các học viên ở Trung Quốc và thu thập chữ ký thỉnh nguyện nhằm chấm dứt cuộc bức hại. Nhiều người đi đường đã bày tỏ sự ủng hộ đối với những nỗ lực và sự can đảm của các học viên.

61bae45bff3ada5046f53f9438df3307.jpg

38c95e9f4be7b066753dd4c86fbd4f6e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp, nói cho người đi đường biết về cuộc bức hại ở Trung Quốc, và thu thập chữ ký ủng hộ

Nhiều người đã dừng chân để tìm hiểu thêm và ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại. Một số người nhận xét rằng nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công là những giá trị phổ quát cần được bảo vệ.

Một phụ nữ đến từ Việt Nam đã ký đơn thỉnh nguyện và nói với các học viên rằng, mẹ của cô cũng tu luyện Pháp Luân Công ở Việt Nam. Vì thế, cô đã bắt đầu đọc cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công. Cô rất vui vì liên hệ được với các học viên ở địa phương.

Anh Andrew vui mừng khi gặp các học viên

5fc857aa39a4d541118d31f36c926638.jpg

Anh Andrew vui mừng khi gặp lại các học viên Pháp Luân Công sau hai năm

Anh Andrew đã gặp các học viên Pháp Luân Công và ký đơn thỉnh nguyện từ hai năm trước. Anh đã được tặng một bông sen giấy gấp thủ công và hỏi xin thêm một bông để tặng cho một người bạn. Anh cho biết, anh đã để bông sen ở một nơi mà anh có thể thường xuyên nhìn thấy, vì anh thực sự thích ba chữ Chân – Thiện – Nhẫn. Anh nói rằng ý nghĩa của ba từ này rất quan trọng đối với anh, và rằng mọi người cần trung thực và sẵn sàng tha thứ.

Anh cũng nói rằng lòng tốt của con người đang biến mất trong xã hội ngày nay và thật tuyệt vời khi Pháp Luân Công truyền thụ những giá trị ấy.

Ký đơn thỉnh nguyện

a2bee368dc0f213217b04508e7c2f46d.jpg

Nhiều người đi đường đã đọc kỹ các tấm áp phích và đặt các câu hỏi

Cô Rene từ Nam Phi đến làm việc ở London. Đây là lần đầu tiên cô nghe nói đến Pháp Luân Công. Cô thấy thế đả tọa của các học viên rất đẹp. Cô đánh giá cao nguyên lý của Pháp Luân Công và nói rằng mọi người cần phải “tốt từ bên trong”. Cô nói rằng bất kể ai có tín ngưỡng nào thì đều cũng cần phải khoan dung.

Sau khi biết các học viên ở Trung Quốc bị tra tấn vì không chịu từ bỏ đức tin của mình, cô Rene nói rằng chế độ độc tài nào cũng luôn đàn áp chính tín trong lịch sử. Cô đã ký đơn thỉnh nguyện, và nói: “Tôi rất vui vì có thể ký tên, tôi thực sự rất vui.”

Trực tiếp chứng kiến sự giám sát của cảnh sát

d563e937daee896223b68a4c3755ff46.jpg

Anh John (bên trái) gần đây có đến thăm Trung Quốc. Sau khi nói chuyện với một học viên, anh đã ký đơn thỉnh nguyện và bày tỏ mong muốn được học môn tu luyện này.

Anh John gần đây có đến thăm Trung Quốc cùng bạn gái và đã trực tiếp chứng kiến tình trạng thiếu tự do tư tưởng. Anh kể, đến đâu cũng thấy người dân địa phương nói với họ những gì mà chính quyền và cảnh sát nói. Anh không thể dùng mạng xã hội và các công cụ tìm kiếm bên ngoài để xác minh những gì anh được nghe. Kết quả là anh chỉ có thể giữ im lặng, điều đó khiến anh cảm thấy xấu hổ.

Khi nhìn các học viên ngồi đả tọa, anh nói: “Tôi muốn học môn tu luyện này.” Các học viên đã nói với anh là anh có thể học miễn phí tại bất cứ điểm luyện công nào trong thành phố.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/2/13/382710.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2019/2/17/175855.html

Đăng ngày 19-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share