Bài viết của Phương Nguyên, phóng viên báo Minh Huệ tại Luân Đôn, Anh quốc

[MINH HUỆ 5-12-2018] Cụ bà Vương Thục Cầm, 80 tuổi, đã phải điều trị chứng huyết áp cao suốt 30 năm cho đến khi cụ đến thăm con gái sống ở Luân Đôn vào tháng 10 năm 2016. Được con gái động viên, cụ bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đã trải nghiệm những lợi ích thay đổi cuộc đời mình nhờ môn tu luyện cả thân lẫn tâm này. Chỉ sau một tháng, huyết áp của cụ đã trở lại bình thường.

303bbfec0739dfa661359a4baf545950.jpg

Cụ Vương Thục Cầm

Nhìn người phụ nữ lớn tuổi nhưng khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng, không ai có thể tin được rằng cụ Vương phải ngồi xe lăn hai năm trước, khi đến thăm con gái. Cụ chia sẻ: “Không lời nào có thể diễn tả hết lòng biết ơn của tôi đối với Pháp Luân Đại Pháp!”

Cụ Vương giải thích: “Đầu gối tôi rất tệ. Chân tôi đau đến mức không thể bước lên xuống cầu thang. Tôi phải dùng xe lăn để đi lại xung quanh. Huyết áp của tôi cao hơn 200. Thi thoảng tôi thấy chóng mặt và không thể đứng vững nên phải nằm xuống và nhắm mắt lại.”

Cụ kể tiếp: “Tôi không thể sống một ngày mà không có thuốc, nên phải giữ chúng ngay bên gối để không quên uống. Ngay khi thức giấc buổi sáng, tôi đã phải uống thuốc, nếu không sẽ thấy rất tệ. Tất cả thuốc tôi uống đều là để giữ huyết áp ổn định, chứ không phải để chữa khỏi bệnh. Tôi phải uống thuốc để sống.”

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sau khi minh bạch chân tướng

Con gái cụ Vương đã tu luyện được một thời gian. Bà kể với mẹ mình về việc bản thân đã được thụ ích từ việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp như thế nào, và chỉ cho cụ cách tìm thông tin về môn tu luyện trên mạng Internet.

Cụ Vương đã rất chấn động trước những thông tin mình tìm thấy. “Hóa ra là Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đầu độc tâm trí người dân bằng cách công bố những thông tin phỉ báng [môn tu luyện]. Sau khi tự mình tìm thấy thông tin, tôi thấy rằng Pháp Luân Đại Pháp không giống chút nào với những gì mà ĐCSTQ đã tuyên truyền.”

Cụ Vương bắt đầu đọc sách Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp. Cụ đọc sách hai lần và nghĩ: “Sư phụ của Đại Pháp có một trái tim thật thuần tịnh! Ngài không hề viết một từ nào chống lại chính quyền hay về việc theo đuổi chính trị. Tất cả những gì Ngài làm là dẫn dắt mọi người lên cao tầng. Ngài dạy người ta cách tu tâm tính và cải thiện sức khỏe. Điều đó không tuyệt vời sao? Làm sao mà chính quyền có thể phản đối hay phỉ báng môn tu luyện?”

Trải nghiệm những thay đổi sau khi tu luyện Đại Pháp

Cụ Vương nhớ lại: “Tâm trí tôi dần thay đổi. Tôi bắt đầu tu luyện vào tháng 11, chỉ sau một tháng đến Luân Đôn. Tôi trở nên tràn đầy năng lượng. Hai chân tôi rung lắc khi lần đầu luyện công. Tôi phải để một cái ghế ở bên cạnh để có thể ngồi xuống sau mỗi bài công pháp. Dần dần tôi ngày càng khỏe hơn.”

2c2b5765089df16d877993310e4a8572.jpg

Cụ Vương và con gái đang luyện các bài công pháp của Pháp Luân Đại Pháp

Cuối cùng cụ Vương đã có thể bỏ hết các loại thuốc mà mình đã uống suốt 30 năm. “Tôi đã mua đủ loại thuốc khi tới Luân Đôn và rất phụ thuộc vào chúng. Tuy nhiên, khoảng một tháng sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi không còn gặp các vấn đề về huyết áp nữa. Tâm trí lộn xộn của tôi trở nên sáng suốt. Tôi thử một tuần dừng dùng thuốc và thấy mình hoàn toàn khỏe mạnh. Sau một tuần, tôi vẫn ổn. Cuối cùng tôi đã bỏ hết các loại thuốc. Tính đến nay, tôi đã dừng uống thuốc hai năm rồi.”

Đề cao cảnh giới tinh thần

Tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã dạy cho cụ Vương những giá trị tuyệt vời: Chân-Thiện-Nhẫn, và đề cao cảnh giới tinh thần của cụ. Cụ nói: “Tôi hạnh phúc kể từ khi bước vào tu luyện Đại Pháp. Tôi từng hay để tâm đến những điều nhỏ nhặt, và khó có thể chấp nhận những nhận xét tiêu cực, và rất tự ti.”

“Ví dụ, con gái bảo rằng bát tôi rửa không sạch. Tôi rất tức giận và bảo cháu quá soi mói. Nhưng bây giờ tôi nghĩ cháu nói đúng, và tôi nên đề cao tư tưởng của mình.”

Cụ Vương cảm thấy thật may mắn khi cuối cùng đã tìm thấy con đường tu luyện này. “Khi còn ở Trung Quốc, tôi có một giấc mơ lặp đi lặp lại trong hai năm. Trong giấc mơ, tôi bị lạc đường và cứ băn khoăn nhà mình ở đâu. Tôi thấy mất mát trong tâm mỗi khi gặp giấc mơ đó. Và tôi đã không còn mơ thấy giấc mơ đó kể từ khi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2018/12/5/377912.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2018/12/12/173600.html

Đăng ngày 18-02-2019; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share